Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Melbourne

[MINH HUỆ 11-02-2026] Vào cuối tuần đầu tiên của tháng 2, các học viên đã tổ chức một sự kiện tại Vườn Treasury ở Melbourne để mừng năm mới Bính Ngọ 2026. Họ muốn bày tỏ lòng cảm ân vô hạn tới Sư phụ Lý, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp, vì những lợi ích mà họ nhận được nhờ tu luyện.

413257df2bfa2d836bf8dd14b29512bb.jpg

Các học viên kính chúc Sư phụ Lý một Tết cổ truyền vui vẻ trong lễ đón mừng tại Vườn Treasury ở Melbourne

df5daf881d67586ba4df998d6651079b.jpg

Trong số họ có những học viên lâu năm, cũng có những học viên chỉ mới luyện công được vài tháng, nhưng tất cả đều đích thân trải nghiệm những thay đổi thần kỳ và tốt đẹp về cả thân và tâm nhờ tu luyện Đại Pháp. Nhiều học viên bày tỏ lòng biết ơn từ tận đáy lòng, dưới sự chỉ dẫn từ bi và bảo hộ của Sư tôn, việc hành xử theo Chân-Thiện-Nhẫn đã giúp họ trở thành những sinh mệnh hạnh phúc nhất trong vũ trụ.

Quản lý: Những phép màu trong công việc và gia đình

84458db92b34ba99c3d1e5a01a6bd01a.jpg

Anh Stuart biết ơn Sư phụ Lý.

Anh Stuart, 44 tuổi, cha của hai cô con gái và là giám sát tại một công ty sửa chữa mái nhà lớn. Vì thường xuyên đau ốm từ khi còn nhỏ, nên anh luôn tìm cách để cải thiện sức khỏe của mình. Anh cho biết thật may mắn, vào năm 2000, anh và mẹ, người bị mắc chứng khí phế thũng do hút thuốc nhiều năm, đã tìm được Pháp Luân Đại Pháp tại một Lễ hội Tâm trí-Thể chất-Tinh thần ở Melbourne.

“Khi mẹ tôi bắt đầu tu luyện, tôi có thể thấy những thay đổi kỳ diệu ở bà. Bệnh của bà nhanh chóng biến mất, tôi biết chúng tôi đã tìm được chính Pháp. Tôi đã thử rất nhiều pháp môn, nhưng tôi có thể thấy pháp môn này thực sự hiệu quả,” anh nhớ lại. Mẹ anh không chỉ khỏi bệnh khí phế thũng mà còn gia nhập Thiên Quốc Nhạc Đoàn và chơi kèn cor.

Anh Stuart cũng trải nghiệm những phép màu. “Trước khi tu luyện, cột sống của tôi cong như dấu hỏi, lưng gù rất rõ, và mỗi năm lại trở nên tệ hơn, nhưng sau khi tu luyện Đại Pháp không lâu, lưng tôi đã thẳng lại một cách thần kỳ. Tất cả các chứng dị ứng hành hạ tôi nhiều năm cũng biến mất và tôi cảm thấy tràn đầy niềm tin vào tương lai. Giờ đây, sau hơn 25 năm, tôi vẫn toàn tâm toàn ý tu luyện như thuở ban đầu mới đắc Pháp,” anh chia sẻ.

Anh cho biết Sư phụ đã bảo hộ anh rất nhiều lần. Anh còn nhớ một sự việc xảy ra nhiều năm trước. “Khi đó tôi khoảng 19 tuổi và đang làm thợ học việc. Tôi đang giữ thang cho đồng nghiệp, chiếc thang dựa vào tường của một tòa nhà hai tầng. Anh ấy cần leo lên mái nhà để sửa một cửa sổ gần mái, những viên gạch được cố định trên khung. Ngay lúc đó, hơn chục viên gạch bất ngờ bị lỏng và rơi xuống hướng đỉnh đầu tôi.”

Anh kể rằng dường như có một tấm chắn phía trên đầu mình và tất cả những viên gạch đều rơi xung quanh, một số viên rơi ngay dưới chân anh. “Đồng nghiệp của tôi ngã khỏi mái nhà và tiếp đất loạng choạng, nhưng may mắn tránh được đống gạch vụn. Tâm tôi rất bình tĩnh, tôi không hề sợ hãi chút nào,” anh tiếp tục. “Đồng nghiệp nói anh ấy không thể tin được là tôi lại không bị gạch rơi trúng. Mỗi khi nhắc đến trải nghiệm này, tôi lại thêm một phần cảm kích, bởi vì nếu bị gạch rơi trúng thì chắc chắn sẽ mất mạng, nhưng Sư phụ đã cứu tôi.”

Nhờ đọc cuốn Chuyển Pháp Luân (cuốn sách chính chỉ đạo tu luyện của Pháp Luân Đại Pháp) mỗi ngày, anh Stuart có thể giữ được tâm thái bình tĩnh và xử lý mọi loại thử thách. Là cha của hai con nhỏ, anh cũng học được cách cân bằng giữa công việc và cuộc sống. “Bằng cách tuân theo nguyên lý [Chân-Thiện-Nhẫn], tôi có thể làm tốt hơn và truyền lại lý niệm này cho các con, ví dụ như lấy mình làm gương, để các con hiểu rằng hành vi của mình sẽ ảnh hưởng đến người khác, hình thành thói quen nghĩ cho người khác,” anh giải thích.

Pháp Luân Đại Pháp dạy anh Stuart biết nghĩ cho người khác trước. “Giờ đây tôi đã là một người đàn ông tốt hơn và một người cha tốt hơn nhờ Pháp Luân Đại Pháp. Tôi muốn cảm tạ Sư phụ Lý vì tất cả và kính chúc Ngài một Tết cổ truyền vui vẻ!” anh nói thêm.

Học sinh trung học: Làm được tốt trước những thử thách và cám dỗ

c26fddee1a18a720e454fbcc30936b61.jpg

Em Hoàng Minh Anh

Em Hoàng Minh Anh, 17 tuổi, là một học sinh lớp 12. Theo lời khuyên của mẹ, em bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp cách đây hai năm. Mẹ em bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp tại Việt Nam vào năm 2019. Trước đó, Minh Anh đã định cư tại Úc cùng cha và em trai.

Trong các cuộc gọi video, mẹ em thường kể về những lợi ích của Đại Pháp và Minh Anh tin lời mẹ. Khi về thăm mẹ vào năm 2023, Minh Anh vẫn không khỏi ngạc nhiên trước những gì mình nhìn thấy. “Em có thể thấy ngoại hình của mẹ đã thay đổi và mẹ trông rất trẻ. Thêm vào đó, trước đây mẹ thường dễ nổi nóng và hay la mắng em vì những chuyện nhỏ nhặt. Nhưng sau khi tu luyện, ngay cả cách nói chuyện của mẹ cũng thay đổi. Phong thái của mẹ trở nên rất nhã nhặn,” Minh Anh chia sẻ. “Em có thể thấy sự từ bi ở mẹ và em đã nói với mẹ rằng em muốn tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.”

Em cho biết những lợi ích về sức khỏe thật đáng kinh ngạc. “Trước đây cháu luôn đau ốm. Cháu bị viêm phế quản và viêm amidan, việc ăn uống cũng khó khăn. Khoảng mỗi tháng một lần cháu phải nhập viện để truyền dịch—điều này thực sự rất vất vả cho bố mẹ cháu,” em nhớ lại.

“Cháu vốn gầy còm, nhưng sau khi bắt đầu tu luyện Đại Pháp, cháu không còn phải uống thuốc hay đi bệnh viện nữa. Cháu rất khỏe mạnh và cảm thấy vui vẻ,” em nói tiếp.

Tính cách của Minh Anh cũng được cải thiện đáng kể. “Cháu từng rất nhút nhát và thiếu tự tin. Cháu thấy việc kết bạn thật khó khăn, thậm chí cả việc trò chuyện. Sau khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, cháu như trút bỏ được gánh nặng và mọi khó khăn đều tan biến, cháu đã có thể kết giao được với nhiều bạn bè,” em nói.

Một thiếu niên có thể phải đối mặt với nhiều loại thử thách và cám dỗ. “Cháu hiểu về nghiệp lực nên cháu không làm điều xấu nữa. Thay vào đó, cháu làm theo những chỉ dẫn của Đại Pháp và Sư phụ,” Minh Anh cho biết. “Mỗi khi cảm thấy thực sự chán nản, cháu lại đọc sách *Chuyển Pháp Luân* và luôn tìm thấy câu trả lời từ trong sách. Cuốn sách thực sự là niềm an ủi đối với cháu.”

Em chia sẻ rằng ở trường học có rất nhiều ảnh hưởng xấu và rất dễ để hùa theo những gì các học sinh khác làm. “Nhưng cháu là một học viên Pháp Luân Đại Pháp và cháu cố gắng trở nên ngay chính hơn, bằng cách tuân theo nguyên lý [Chân-Thiện-Nhẫn]. Cháu nghĩ rằng thật tốt khi tuân theo những gì mình tin tưởng,” Minh Anh tiếp tục. “Một số bạn nói rằng cháu là một người thực sự tốt, và không bạn nào chửi thề hay nói tục khi ở bên cạnh cháu. Cháu nghĩ có lẽ họ nhận ra người tốt hoặc chỉ đơn giản là họ cảm nhận được trường năng lượng thuần chính. Các bạn của cháu đều biết cháu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.”

Minh Anh cũng đi làm thêm và chăm sóc em trai. “Là một người trẻ, thật khó để chu toàn mọi việc: đi làm, đi học, làm con ngoan, trò giỏi. Nhưng cháu có Pháp và cháu cảm thấy mình có thể làm được mọi thứ ngay cả khi còn trẻ như vậy,” em nói tiếp. “Cháu có thể tự giác làm mọi việc mà không cần ai nhắc. Bố tin tưởng cháu vì cháu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và tham gia các hoạt động Đại Pháp. Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp đã giúp cháu trưởng thành hơn.”

Minh Anh cho biết em cảm thấy rất may mắn khi được tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. “Cháu sẽ cố gắng hết sức để đề cao tâm tính và học Pháp thật tốt, để Sư phụ không phải lo lắng cho cháu. Con xin tạ ơn Sư phụ và kính chúc Ngài năm mới vui vẻ!”

ecb541f99a3678e2c703704c4fe5a752.jpg

Các học viên trẻ tuổi

a61abc9050dc393231c5d3ae3b2e51ef.jpg

Các học viên đến từ Việt Nam

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/2/11/506333.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/2/12/232641.html