Các học viên ở Tây Bắc Đài Loan kính chúc Sư phụ Lý năm mới vui vẻ
Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Đài Loan
[MINH HUỆ 23-12-2025] Sáng ngày 21 tháng 12 năm 2025, các học viên Pháp Luân Đại Pháp từ bốn huyện thị thuộc Tây Bắc Đài Loan gồm thành phố Đào Viên, thành phố Tân Trúc, huyện Tân Trúc và huyện Miêu Lật đã tề tựu tại Công viên Văn hóa Trúc Bắc để bày tỏ lòng cảm ân và gửi lời chúc mừng năm mới tới Sư phụ Lý, nhà sáng lập Đại Pháp. Mọi người chắp tay hợp thập và đồng thanh hô vang: “Kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ! Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân-Thiện-Nhẫn hảo!” Sau đó, các học viên đã cùng nhau luyện công, học Pháp và chia sẻ tâm đắc tu luyện, khích lệ lẫn nhau tinh tấn thực tu trên con đường tu luyện.
Các học viên từ Đào Viên, Tân Trúc và Miêu Lật tề tựu tại Công viên Văn hóa Trúc Bắc để kính chúc Sư phụ Lý một năm mới vui vẻ.
Quản lý công ty công nghệ chấn động sau khi đọc Chuyển Pháp Luân
Ông Vỹ Triết, người vừa nghỉ hưu tại một công ty công nghệ thông tin, bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 2008. Trước đây, ông làm việc cho một công ty công nghệ chip máy tính. Sau khi chuyển sang một công ty công nghệ khác, ông phải đảm nhận khối lượng công việc của vài người trong một bộ phận mới thành lập. Làm việc dưới áp lực cao trong thời gian dài khiến ông bị mất ngủ triền miên, tay ông run rẩy và không cách nào tĩnh lại được. Điều này khiến ông Vỹ Triết không khỏi suy ngẫm về mục đích của cuộc sống.
Trước khi biết đến cuốn Chuyển Pháp Luân, ông Vỹ Triết đã đọc sách của nhiều chuyên gia uy tín về khoa học và y học thảo luận về các chủ đề sinh mệnh. Ông còn nhớ khi đồng nghiệp giới thiệu cuốn Chuyển Pháp Luân cho ông: “Đọc vài trang tôi đã thấy vô cùng chấn động rồi, những gì các bậc thầy uy tín kia viết trước đây, trong cuốn ‘Chuyển Pháp Luân’ của Sư phụ giảng còn hoàn chỉnh hơn, rõ ràng hơn.” Ông đã quyết định tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.
Ông Vỹ Triết cảm tạ Sư phụ Lý đã giúp ông tìm được phương hướng trong cuộc sống.
Ông Vỹ Triết cho biết thay đổi lớn nhất của ông sau khi tu luyện là có được thân tâm khỏe mạnh. “Từ khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp hơn mười năm nay, tôi hầu như không phải dùng đến thẻ bảo hiểm y tế, trạng thái thân tâm của tôi vô cùng ổn định,” ông chia sẻ. “Tại nơi làm việc, tôi đã học cách hướng nội tìm thiếu sót theo Chân-Thiện-Nhẫn. Tôi buông bỏ tâm tranh đấu, chủ động nghĩ cho người khác, khiến mối quan hệ với các đồng nghiệp trở nên hòa ái hơn. Nhờ đó, tôi có thể hoàn thành nhiều việc một cách suôn sẻ.” Ở nhà, ông Vỹ Triết buông bỏ tự ngã, bỏ thói quen luôn coi mình là trung tâm và đòi hỏi người thân. Mối quan hệ của ông với gia đình đã cải thiện đáng kể. Sau khi chứng kiến những thay đổi ở chồng mình, vợ ông cũng bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.
Khi năm mới đang đến gần, ông Vỹ Triết bày tỏ: “Không ngôn từ nào có thể diễn tả lòng biết ơn của con đối với Sư phụ!” Ông cảm tạ Sư phụ đã giúp ông tìm thấy phương hướng của cuộc đời khi ông lạc lối, đã thực sự thay đổi cuộc đời ông. Ngoài việc kính chúc Sư phụ năm mới vui vẻ, ông cũng hy vọng sẽ có thêm nhiều người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.
Đọc Chuyển Pháp Luân, chứng bệnh đeo đẳng không chữa mà khỏi
Bà Lệ Linh, 64 tuổi, cùng chồng điều hành một nhà hàng. Bà lớn lên trong một gia đình theo Phật giáo. Trước khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, mỗi lần đi qua cầu Trúc Lâm ở Tân Trúc, hoặc trên đường đến Bắc Phố, bà đều nhìn thấy một tấm biển lớn ghi: “Pháp Luân Đại Pháp hảo.” Mỗi lần nhìn thấy bà đều thầm niệm một lượt những chữ này. Một lần, khi đang đi dạo gần một trường tiểu học, bà nhìn thấy một cặp vợ chồng thường hay ăn tối tại nhà hàng của mình đang luyện bài công pháp thứ năm của Pháp Luân Đại Pháp. Sau khi trò chuyện với họ, bà đã quyết định thử tập Pháp Luân Công.
Bà Lệ Linh cảm tạ Sư phụ đã cứu độ và hy vọng sẽ tu luyện tinh tấn.
Trong suốt hơn 10 năm, bà Lệ Linh bị dị tật ở chân, ngón chân cái vẹo ra ngoài khiến việc đi giày rất đau đớn. Đêm nằm trên giường, bà thường khóc vì đau. Khi bà Lệ Linh đọc Bài giảng thứ nhất của cuốn Chuyển Pháp Luân, bà đã không cầm được nước mắt. Bà cảm thấy ngón chân cái bên trái giật giật, và thật không ngờ, tình trạng bệnh dai dẳng của bà cứ thế biến mất mà không cần bất kỳ can thiệp y tế nào.
Bà Lệ Linh từng phẫu thuật cắt bỏ khối u màng não, sau đó bà rất dễ bị căng thẳng. Tuy nhiên, các bài công pháp chậm rãi, nhẹ nhàng của Pháp Luân Đại Pháp đã giúp ích rất nhiều trong việc ổn định cảm xúc cho bà.
Ngoài sức khỏe được cải thiện, sau hơn hai năm tu luyện Đại Pháp đến nay, tâm tính của bà Lệ Linh đã đề cao nhờ hướng nội và chiểu theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Trước đây, khi có mâu thuẫn với chồng hoặc con trai, bà thường tranh cãi không thôi và nổi nóng. Sau khi bước vào tu luyện, bà Lệ Linh đã có thể kiềm chế bản thân và không tranh cãi, nhưng vẫn thấy khó chịu trong tâm. Về sau, bà đã có thể cười và nói: “Đều là lỗi của tôi” và không còn tức giận nữa.
Bà Lệ Linh bày tỏ: “Con xin khấu tạ Sư phụ đã truyền Pháp để con có thể tu luyện. Đời này con không còn gì hối tiếc.” Bà cũng hy vọng sẽ nắm bắt thời gian và thực tu một cách chắc chắn trong năm mới.
May mắn được đắc Pháp tu luyện
Từ khi còn nhỏ, cô Minh Huệ, năm nay 50 tuổi, luôn dễ bị cảm lạnh và sốt cao. Cô cũng gặp khó khăn khi giữ thẳng lưng do một tai nạn xe hơi. Năm 2011, cô vui mừng sinh đôi, nhưng con trai lớn sau nhiều lần phẫu thuật đã bị bại não, không thể tự chăm sóc bản thân. Vì phải chăm sóc hai con cùng lúc, cộng thêm chứng thường xuyên mất ngủ, đầy hơi, cô không chỉ trở thành khách quen của phòng khám mà còn bị chẩn đoán mắc ung thư vú.
Cô Minh Huệ cảm tạ Sư phụ đã ban cho cô sức khỏe tốt và chỉ cho cô cách trở thành một người tốt hơn.
Trong nhiều năm qua, cô Minh Huệ đã chứng kiến những thay đổi to lớn ở mẹ mình sau khi bà tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, và cuối cùng cô cũng quyết định tu luyện. Cô nhận ra những điều mẹ nói với cô về Đại Pháp là sự thật—cô đã lấy lại được sức khỏe và không còn phải uống thuốc nữa. Cô cũng không còn bị khó ngủ, chồng cô thậm chí còn đùa rằng cô có thể vừa đứng vừa ngủ.
Cô Minh Huệ từng hay phàn nàn về chồng và mẹ chồng, nhưng sau khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, cô biết nghĩ cho người khác trước. Một lần, các con của cô được hỏi ở trường: “Cha mẹ bạn nào không bao giờ cãi nhau? Gia đình bạn nào không có mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu?” Các con cô đã vui vẻ giơ tay. Quả thực, một người luyện công, cả gia đình được lợi ích!
Nhân dịp năm mới sắp đến, cô Minh Huệ muốn nhắn gửi tới Sư phụ: “Cảm tạ Sư phụ đã truyền công pháp tốt như vậy. Pháp Luân Đại Pháp đã cho con sức khỏe và con luôn nhắc nhở bản thân phải chiểu theo Chân-Thiện-Nhẫn.” Cô hy vọng nhiều người hơn nữa nhận ra lợi ích của việc tu luyện Đại Pháp.
Nắm bắt cơ duyên tu luyện tinh tấn
Cô Mỹ Hà bước vào tu luyện nhờ con trai mình. Khi còn là thiếu niên, con trai cô sống khép kín và không hòa đồng. Tuy nhiên, một ngày nọ sau khi bắt đầu vào đại học, cậu mang cuốn Chuyển Pháp Luân về nhà với nụ cười rạng rỡ trên môi. Cô Mỹ Hà kể: “Cháu như biến thành một người hoàn toàn khác.” Con trai cô đã mời một người hàng xóm sang xem video giới thiệu về Pháp Luân Đại Pháp. Chỉ trong một giờ đó, các triệu chứng chảy nước mũi mà cô phải dùng thuốc để kiểm soát đã biến mất. Kinh ngạc trước sự phi thường của Đại Pháp, cô Mỹ Hà quyết định bắt đầu tu luyện. Sau khi cô chăm chỉ luyện công, bệnh thoát vị đĩa đệm, một vấn đề khác hành hạ cô trong nhiều năm, cũng đã khỏi.
Cô Mỹ Hà hy vọng sẽ nắm bắt mọi cơ hội để tu luyện tốt.
Nhân dịp năm mới đang đến gần, cô Mỹ Hà muốn nhắn nhủ các học viên trẻ rằng thời gian trôi qua không trở lại, đừng bỏ lỡ cơ duyên này! Cô cũng bày tỏ lòng cảm ân đối với Sư phụ và hy vọng mình có thể tận dụng tốt thời gian để tu luyện tinh tấn.
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/12/23/503949.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/12/27/231862.html







