Bài viết của các phóng viên Minh Huệ tại Melbourne, Úc

[MINH HUỆ 06-10-2025] Nhân dịp Tết Trung thu năm 2025 sắp đến, vào ngày 6 tháng 10, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã chụp một bức ảnh tập thể gần đồng hồ hoa ở Vườn Nữ hoàng Victoria tại Melbourne. Họ bày tỏ lòng cảm ân đối với Sư phụ Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp.

Một vài học viên đã chia sẻ về những trải nghiệm trên hành trình tu luyện của bản thân và việc tu luyện Pháp Luân Đại Pháp đã giúp họ tìm thấy ý nghĩa của sinh mệnh như thế nào. Họ đã chứng kiến huyền năng phi thường của Pháp Luân Đại Pháp và kính chúc Sư phụ Tết Trung thu vui vẻ.

3a75958367704f40cac38da9d3cebfbc.jpg

25e94b587f7f57d930063958876ca817.jpg

b2d3dcea1edd05c9aed173aba4c3e217.jpg

e24d2f6d803d46b585809590b9042522.jpg

Chụp ảnh tập thể gần đồng hồ hoa tại Vườn Nữ hoàng Victoria ở Melbourne.

Giám đốc về hưu khỏi nhiều căn bệnh

Ông Vũ Quý, 73 tuổi, là một kỹ sư xây dựng đã nghỉ hưu. Ông cho biết: “Tôi từng gặp nhiều vấn đề về sức khỏe. Tôi bị chứng đau nửa đầu và bệnh tim, lại thêm bị thoát vị đĩa đệm ở phần thắt lưng, dẫn đến suy giảm 30% lực cơ chân. Tôi không thể đi lại được và cảm thấy rất đau đớn”.

Để phục hồi sức khỏe, trước khi chuyển sang Úc, ông Vũ đã thử nhiều môn tu luyện ở Việt Nam, gồm cả các tôn giáo chính thống và các phương pháp của Đạo gia. Tuy vậy, sức khỏe của ông lại ngày một xấu đi. “Không lâu sau khi di cư đến Úc vào năm 2018, một người bạn đã chia sẻ với tôi về Pháp Luân Đại Pháp. Đáng tiếc là, tôi đã không coi trọng điều này. Mãi đến năm 2022 tôi mới thực sự bắt đầu tu luyện”.

5475b534181df81aca779d2e5dff968d.jpg

Ông Vũ Quý cảm tạ ân Sư đã từ bi cứu độ.

“Khi bắt đầu chân chính thực tu, tôi thấy thật kỳ diệu là sức khỏe của tôi cải thiện rất nhanh. Chỉ sau hai tuần, tôi có thể ngủ suốt đêm mà không cần dùng thuốc ngủ, huyết áp trở lại bình thường và bệnh tim cũng biến mất; mọi triệu chứng bệnh tật đều có nhiều chuyển biến trong vòng một tháng. Đĩa đệm bị lệch đã tự trở lại vị trí cũ và chân tôi đã lành lại lúc nào không hay.“

“Tôi chiểu theo tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp trong cuộc sống cũng như trong suy nghĩ và hành động của mình. Trước kia tôi hay cáu giận, nóng tính và thường ôm oán hận trong lòng, nhưng bây giờ tu luyện rồi, tôi đã buông bỏ được hết những ý niệm xấu này. Tôi không còn tức giận nữa và đối xử tử tế với mọi người. Tôi rất vui vì đã tìm được một pháp môn tu luyện chân chính”.

Ông Vũ vô cùng biết ơn và kính chúc Sư phụ Tết Trung thu vui vẻ. Ông nói: “Tôi rất hạnh phúc vì có được cơ duyên tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và sống một cuộc sống an lành. Tôi muốn mọi người đều biết Pháp Luân Đại Pháp tốt như thế nào”.

Thoát khỏi chứng trầm cảm

402688efd0ea813efe9b01ec305d9638.jpg

Chị Phạm Thái Hà kính chúc Sư phụ Tết Trung thu vui vẻ.

Cô Phạm Thái Hà, ngoài 40 tuổi, đang điều hành một công ty chăm sóc sân vườn cùng chồng. Năm 2019, cha của cô, một học viên, đã giới thiệu cho cô về Pháp Luân Đại Pháp khi ông sang thăm Úc. Cô cho biết: “Tôi có thể thấy rằng nhân sinh quan của ông đã thay đổi, ông trở nên điềm tĩnh và an hòa hơn”. Do đó, cô và chồng đã bước vào tu luyện Đại Pháp.

“Trước khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi mắc chứng trầm cảm. Sau khi đọc cuốn Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp, tôi đã tìm thấy lời giải đáp cho nhiều thắc mắc của mình. Khi bắt đầu tu luyện, tính cách của tôi đã thay đổi và tôi trở thành người tích cực hơn. Mỗi ngày tôi đều cảm thấy thư thái và tập trung hơn”.

Sau khi chuyển biến từ một người phụ nữ rất mạnh mẽ thành một người vợ hiền dịu và bao dung, chồng cô Hà đã được chứng kiến điều tuyệt vời của việc tu luyện chiểu theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp.

Cô chia sẻ: “Vợ chồng tôi kết hôn vào năm 2018 và giữa chúng tôi thường xảy ra hiểu lầm và mâu thuẫn. Sau khi bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi đã không còn khăng khăng làm theo ý mình nữa và trở nên dịu dàng hơn. Điều này khiến chồng tôi rất vui, anh ấy nói với mọi người rằng tôi đã thay đổi và cuộc hôn nhân của chúng tôi càng thêm bền vững”.

Tu luyện Đại Pháp mang lại lợi ích cho gia đình và sự nghiệp

ebae919b3624e673f17b44d61fca83f6.jpg

Ông Bill Thodori kính chúc Sư phụ Tết Trung thu vui vẻ.

Ông Bill Thodori bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp từ 23 năm trước và là chủ một doanh nghiệp nhỏ trong lĩnh vực xây dựng. Ông nói: “Việc tu luyện Pháp Luân Đại Pháp đã mang lại những lợi ích to lớn cho sức khỏe tinh thần của tôi, đặc biệt là trong thế giới đầy biến động này. Tôi cảm nhận được một sự bình yên sâu sắc trong tâm. Đôi khi tôi cảm thấy như mình mới chỉ 25 tuổi”.

Ông cho biết ông có hai cô con gái ở tuổi vị thành niên và khi ông hành xử chiểu theo Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp trong cuộc sống hàng ngày, bầu không khí hòa thuận đã tràn ngập trong ngôi nhà của họ.

Trong công việc, ông thường gặp khách hàng với đủ loại tính cách và một số còn có những yêu cầu vô lý. Ông luôn chiểu theo các nguyên lý của Pháp Luân Đại Pháp để giải quyết xung đột. “Bởi vì tôi thực hành Chân-Thiện-Nhẫn trong công việc nên tôi có thể hòa hợp ngay cả với những khách hàng khó tính nhất”.

Nhân dịp Tết Trung thu, ông muốn bày tỏ lòng biết ơn và gửi lời chúc chân thành nhất đến Sư phụ: “Kính chúc Sư phụ Tết Trung thu vui vẻ! Con vô cùng biết ơn vì tất cả những gì Sư phụ đã ban cho con và tất cả chúng sinh”.

Học viên mới được thụ ích từ tu luyện

e95b245cdd474c7219ec904ab74ca176.jpg

Cô Trần Tú kính chúc Sư phụ Tết Trung thu vui vẻ.

Cô Trần Tú, 39 tuổi, là một thông dịch viên cung cấp dịch vụ dịch thuật song ngữ Việt-Anh cho chính phủ và nhiều tổ chức khác. Từ khi sang Úc du học vào năm 2009, cô đã dần dần biết đến cuộc bức hại thông qua mạng xã hội, Thời báo The Epoch Times, Đài Truyền hình Tân Đường Nhân và các hoạt động của các học viên Pháp Luân Đại Pháp.

Cô nhớ lại: “Khi tôi đang tìm kiếm một môn tu luyện để có thể tu dưỡng bản thân thì thấy Đài Truyền hình Tân Đường Nhân giới thiệu về cuốn sách Chuyển Pháp Luân và tôi đã muốn đọc cuốn sách này”.

Cô chia sẻ: “Đó là vào tháng 5 năm 2024. Trước khi bắt đầu tu luyện, tôi gặp khó khăn về tài chính và mâu thuẫn với chồng, suýt nữa thì ly hôn. Đó là một khoảng thời gian rất căng thẳng. Tôi đã tâm sự với người bạn thân nhất về những trục trặc của mình và cô ấy đã đưa tôi đến gặp mẹ cô ấy, một người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Bà giải thích rằng Pháp Luân Đại Pháp là một pháp môn tu luyện, và đây chính là điều tôi hằng tìm kiếm. Bà đã tặng tôi cuốn sách Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp.

“Lần đầu đọc cuốn Chuyển Pháp Luân, tôi đã rất chấn động. Tôi cảm nhận được rằng cuốn sách này dành cho những người tu luyện chân chính. Sư phụ đã giải đáp rất nhiều câu hỏi mà tôi muốn biết. Sau khi đọc xong, tôi đã quyết định tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và thực sự tu luyện bản thân”.

Sau khi bước vào tu luyện Đại Pháp, chứng mất ngủ của cô đã biến mất. “Chồng tôi nhận thấy tôi đã thay đổi và trở thành một người tốt hơn nên anh ấy ủng hộ tôi trong việc tu luyện cũng như trong tất cả các hoạt động Đại Pháp. Vì thấy tính cách của tôi cải thiện nên anh ấy tin rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt.”

“Con cảm tạ Sư phụ đã ban cho con cơ duyên tu luyện. Con đã tìm thấy con đường để về với chân ngã của mình và sống một cuộc sống tốt đẹp, khỏe mạnh và đáng trân trọng. Con xin kính chúc Sư phụ Tết Trung thu vui vẻ”.

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/10/6/501218.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/10/8/230836.html