Nữ học viên 73 tuổi tại Hắc Long Giang bị bắt và em gái bà bị sách nhiễu cùng ngày chỉ vì đức tin của họ vào Pháp Luân Công
Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc
[MINH HUỆ 05-11-2025] Bà Trần Nhạn Vĩ, một phụ nữ 73 tuổi ở thành phố Mẫu Đơn Giang, tỉnh Hắc Long Giang, đã bị giam giữ hơn một tuần vì đức tin của bà vào Pháp Luân Công — một môn tu luyện thân tâm đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại từ tháng 7 năm 1999.
Cảnh sát quận Đông An đã buộc hai người thân của bà Trần Nhạn Vĩ giao nộp bà cho Đồn Cảnh sát Giang Nam Đệ Nhất vào khoảng 9 giờ 30 sáng ngày 29 tháng 10 năm 2025. Ngay khi họ đến nơi, cảnh sát đã tịch thu điện thoại di động của hai người thân để “kiểm tra.”
Bà Trần bị thẩm vấn, sau đó bị đưa đến Đồn Cảnh sát Đại Khánh. Đến 2 giờ chiều, bà bị đưa đến Trung tâm Quản lý Án của Sở Cảnh sát thành phố Mẫu Đơn Giang để thẩm vấn thêm. Hai giờ sau, bà bị đưa trở lại Đồn Cảnh sát Đại Khánh và bị lấy dấu vân tay, dáng đi, mẫu máu và quét mống mắt. Sau đó, bà bị đưa đến Bệnh viện Đường sắt để khám sức khỏe. Huyết áp tâm thu của bà đo được là 180 mmHg (mức bình thường là 120 mmHg hoặc thấp hơn), và kết quả xét nghiệm tim cùng nước tiểu đều không ở mức bình thường.
Mặc dù sức khỏe của bà yếu, cảnh sát vẫn đưa bà Trần đến trại tạm giam. Gia đình bà nhận được thông báo tạm giam ghi ngày 29 tháng 10 năm 2025, lúc 9 giờ 40 tối.
Em gái bà Trần Nhạn Vĩ bị cảnh sát nhắm mục tiêu cùng ngày
Em gái của bà Trần là bà Trần Nhạn Phú, 70 tuổi, cũng bị nhắm đến trong cùng ngày vì tu luyện Pháp Luân Công. Vào lúc 8 giờ sáng ngày 29 tháng 10, vài cảnh sát đã đến gõ cửa nhà bà. Khi bà không trả lời, cảnh sát bắt đầu đập mạnh vào cửa và có lúc còn che lỗ nhìn trên cửa. Đến 9 giờ sáng, họ lại tiếp tục đập cửa lần nữa.
Bà Trần kiên quyết không cho họ vào, nên họ rời đi. Tuy nhiên, buổi chiều họ lại quay lại và tiếp tục đập cửa, mãi đến 7 giờ tối mới rời đi.
Đến 9 giờ 15 sáng ngày 3 tháng 11 năm 2025, bà Trần lại nghe thấy tiếng gõ cửa. Sau đó, cảnh sát bắt đầu đập mạnh vào cửa. Bà đã phớt lờ họ. Vào lúc 1 giờ 44 phút chiều, một viên cảnh sát gọi điện đến sách nhiễu bà.
Tin tức liên quan:
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/11/5/502181.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/11/9/231244.html



