Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 31-10-2025] Tháng 9 năm 2025, bốn cư dân cao tuổi ở thành phố Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh, bị bắt vì đức tin vào Pháp Luân Công, trong đó hai người vẫn bị giam giữ không rõ tung tích.

Sáng ngày 19 tháng 9 năm 2025, ông Phan, 78 tuổi và ông Yến, 74 tuổi đã đến thăm bà Hoàng Thế Hương, 80 tuổi. Ngay khi hai người đàn ông (tên của hai ông vẫn đang được điều tra) vừa rời đi, họ bị tám cảnh sát mặc thường phục của đồn công an Bắc Tháp bắt giữ ngay bên ngoài tòa nhà chung cư của bà Hoàng.

Cảnh sát sau đó đã dùng chìa khóa vạn năng để mở cửa nhà bà Hoàng. Vị khách còn lại của bà là bà Lưu Đình Tú, 82 tuổi, lúc đó vẫn còn ở trong nhà, đã yêu cầu họ xuất trình giấy tờ tùy thân và lệnh khám xét. Một cảnh sát giơ ra một mảnh giấy, nhưng hai bà không thể nhìn thấy trên đó viết gì.

Bà Hoàng bị giữ trong phòng ngủ gần hai tiếng đồng hồ, trong thời gian đó, cảnh sát tịch thu các sách Pháp Luân Công, tài liệu thông tin, cũng như 38.000 Nhân dân tệ tiền mặt của bà.

Cảnh sát không cho phép bà Hoàng xác minh các tài sản bị tịch thu cũng không đưa cho bà danh sách các tài sản đó. Sau đó, họ đưa bà và bà Lưu đến đồn công an Bắc Tháp, tại đây họ đã lấy chìa khóa nhà của bà Lưu.

Trong khi bà Lưu bị giữ tại đồn công an, cảnh sát lục soát nhà bà và tịch thu tất cả sách Pháp Luân Công của bà. Bà cũng không nhận được danh sách các tài sản bị tịch thu.

Sau khi bị thẩm vấn, bà Lưu và bà Hoàng bị đưa đến Bệnh viện 739 để khám sức khỏe. Bà Lưu được phát hiện có huyết áp tâm thu trên 200 mmHg. Thậm chí trước khi bà khám xong, cảnh sát đã đưa bà đến trại tạm giam số 1 thành phố Thẩm Dương, nhưng trại tạm giam này từ chối tiếp nhận bà vì lý do sức khỏe kém.

Bà Hoàng cũng bị từ chối tiếp nhận vì lưng còng gần 90 độ. Cảnh sát đã tống tiền gia đình bà Hoàng 3.000 Nhân dân tệ và gia đình bà Lưu 2.000 Nhân dân tệ trước khi cho họ tại ngoại vào tối hôm đó.

Bà Lưu đã nhiều lần đến đồn công an để yêu cầu trả lại các sách Pháp Luân Công bị tịch thu, nhưng không có kết quả. Bà Hoàng cũng đưa ra yêu cầu tương tự để lấy lại các tài sản bị tịch thu, nhưng cảnh sát phủ nhận việc đã thu giữ 38.000 Nhân dân tệ tiền mặt. Họ tuyên bố rằng họ chỉ giữ lại hơn 1.000 Nhân dân tệ tiền giấy có in thông điệp Pháp Luân Công và đã trả lại số tiền còn lại cho chồng bà. Chồng bà cho biết cảnh sát chỉ trả lại cho ông 1.000 Nhân dân tệ tiền mặt.

Cảnh sát vẫn chưa trả lại 37.000 Nhân dân tệ còn lại cho bà Hoàng. Bà và bà Lưu cũng chưa lấy lại được sách Pháp Luân Công của mình.

Ông Phan và ông Yến vẫn đang bị giam giữ, và gia đình họ không được thông báo về nơi giam giữ hai ông.

Báo cáo liên quan bằng tiếng Anh:

The Shenyang 610 Office Manipulated the Courts to Give Falun Gong Practitioners Long Sentences

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/10/31/502018.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/11/6/231204.html