Người phụ nữ ở Chiết Giang bị kết án tù lần thứ ba vì tu luyện Pháp Luân Công
Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc
[MINH HUỆ 23-10-2025] Gần đây, một phụ nữ ở thành phố Bình Hồ, tỉnh Chiết Giang đã bị kết án ba năm ba tháng tù vì tu luyện Pháp Luân Công, môn tu luyện bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.
Cuối tháng 10 năm 2024, bà Vương Hạnh Muội, 66 tuổi, đã bị bắt. Nhiều đồ đạc cá nhân của bà bị tịch thu trong cuộc đột kích của cảnh sát. Sau khi bà bị đưa vào trại tạm giam Hứa Thôn, gia đình không nhận được bất kỳ thông tin cập nhật nào về vụ việc của bà. Gần đây, họ chỉ xác nhận được bản án tù của bà. Nhưng các chi tiết về việc khởi tố, xét xử và tuyên án của bà vẫn chưa được làm rõ.
Bà Vương bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào đầu năm 1997. Hai năm sau, khi cuộc bức hại bắt đầu, bà đã liên tục bị nhắm đến vì kiên định đức tin của mình. Trước đó, bà đã phải nhận một bản án lao động cưỡng bức và hai bản án tù với tổng thời hạn là bảy năm ba tháng.
Hai năm lao động cưỡng bức
Ngày 18 tháng 4 năm 2006, bà Vương bị bắt và bị giam giữ trong một tháng. Chiều tối ngày 16 tháng 6 năm 2006, một nhóm nhân viên Phòng 610 đã lừa bà ra khỏi tòa nhà chung cư và đưa bà đến thẳng đồn cảnh sát địa phương. Bà không được phép thay bộ đồ ngủ hay đi giày. Bà bị thẩm vấn suốt đêm và không được phép ngủ. Ngày hôm sau, cảnh sát đã chuyển bà đến một trại tạm giam và vài ngày sau đó kết án bà hai năm lao động cưỡng bức tại trại lao động cưỡng bức Mạc Can Sơn.
Lính canh của trại lao động đã sắp xếp hai tù nhân theo dõi bà Vương suốt ngày đêm. Bà bị buộc phải xem và nghe các tài liệu tuyên truyền phỉ báng Pháp Luân Công. Một buổi sáng, bà ngất xỉu khi đang dọn dẹp và bị ngã từ trên cao xuống. Mặc dù bà bị thương nặng ở lưng dưới và không thể đứng dậy, trại lao động vẫn từ chối trả tự do cho bà. Thay vào đó, họ đưa bà đến một bệnh viện địa phương và đưa bà trở lại trại lao động ngay khi bà bình phục.
Sau khi bà được thả, cảnh sát vẫn tiếp tục sách nhiễu bà.
Bản án tù lần thứ nhất: Ba năm chín tháng
Tối ngày 24 tháng 3 năm 2012, bà Vương bị bắt vì phân phát tài liệu về Pháp Luân Công. Bà bị giam tại trại tạm giam thành phố Gia Hưng và lệnh bắt giữ chính thức được ban hành vào ngày 2 tháng 5 năm 2012. Ngày 11 tháng 1 năm 2013, bà bị kết án ba năm chín tháng tù và bị chuyển đến nhà tù nữ tỉnh Chiết Giang vào ngày 31 tháng 1 năm 2013.
Lính canh nhà tù cũng sắp xếp hai tù nhân theo dõi bà suốt ngày đêm và buộc bà phải xem các video bôi nhọ Pháp Luân Công. Mỗi ngày, bà chỉ được ngủ bốn tiếng và bị buộc phải lao động khổ sai.
Ngay sau khi bà Vương được trả tự do vào ngày 25 tháng 1 năm 2015, chồng bà đã ly hôn với bà vì ông không thể chịu đựng thêm áp lực từ cuộc bức hại.
Bản án tù lần thứ hai: Một năm sáu tháng
Ngày 16 tháng 5 năm 2018, bà Vương lại bị bắt vì nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Công. Ban đầu, bà bị tạm giữ hành chính 15 ngày, sau đó bị tạm giam hình sự. Ngày 17 tháng 9 năm 2018, bà ra hầu tòa tại tòa án thành phố Bình Hồ và vào ngày 16 tháng 11 năm 2018, bà bị kết án một năm sáu tháng tù và bị phạt 2.000 Nhân dân tệ. Bà được trả tự do vào tháng 11 năm 2019.
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/10/23/501780.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/10/30/231110.html



