Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc

[MINH HUỆ 29-10-2025]

Họ tên: Trì Diễm
Tên tiếng Trung: 迟艳
Giới tính: Nữ
Tuổi: Khoảng 53
Thành phố: Thông Hóa
Tỉnh: Cát Lâm
Nghề nghiệp: Giáo viên tiểu học
Ngày qua đời: Tháng 9 năm 2008
Ngày bị bắt gần đây nhất: Tháng 3 năm 2001
Nơi giam giữ gần đây nhất: Trại lao động

Một nữ cư dân ở thành phố Thông Hóa, tỉnh Cát Lâm, đã qua đời vào tháng 9 năm 2008, sau nhiều năm bị bức hại vì đức tin vào Pháp Luân Công. Bà hưởng dương 52 tuổi.

e41706fb6c71083f1cd50b1c07e3af22.jpg

Bà Trì Diễm

Bà Trì Diễm, cựu giáo viên Trường tiểu học Thực nghiệm thành phố Thông Hóa, bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1996. Bà hồi phục từ nhiều căn bệnh khác nhau, gồm giãn tĩnh mạch và viêm khớp. Thêm nữa, tính khí cáu kỉnh của bà cũng biến mất, và bà trở thành một người dễ chịu hơn..

Sau khi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) phát động chiến dịch bức hại Pháp Luân Công trên toàn quốc vào tháng 7 năm 1999, bà Trì liên tục bị nhắm đến. Tháng 7 năm 200, bà đã đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công và bị bắt. Sau khi bị chuyển về Cát Lâm, bà bị cưỡng bức lao động 1 năm tại Trại Lao động Cưỡng bức Nữ Hắc Chủy Tử ở Trường Xuân, thủ phủ của Cát Lâm.

Quản giáo trong trại lao động đã dùng dùi cui điện để sốc điện bà Trì, và cũng bắt bà lao động khổ sai. Sau đó, bà được phát hiện một khối u ở ngực bên phải, và được chẩn đoán là ung thư vú.

Vì vậy, bà Trì được trả tự do sớm. Tuy nhiên bà lại bị bắt vào tháng 3 năm 2001, vài ngày sau khi tín hiệu truyền hình thành phố Trường Xuân bị xâm nhập và các chương trình phơi bày cuộc bức hại Pháp Luân Công được phát sóng. Cảnh sát nghi ngờ bà là một trong những học viên đã tham gia vào việc này.

Trong quá trình thẩm vấn, cảnh sát đã dội nước lên bà Trì và sốc điện bà trong thời gian dài bằng 4 dùi cui điện đồng thời. Họ nhắm vào những vùng nhạy cảm của bà, bao gồm nách, mắt, răng, cổ, chân và ngực.

Bà Trì nói với cảnh sát rằng bà có một khối u ở ngực phải, và một cảnh sát trả lời: “Vậy thì tôi sẽ chích điện vào khối u!”. Điều này khiến bà co quắp người vì đau đớn.

Sau vài ngày bị tra tấn như vậy, bà bị thương và bầm tím khắp người. Người bà có những vết phồng rộp đẫm máu trên cổ, môi, và ngực của bà sưng tím, răng của bà lung lay, và những vết thương dưới nách của bà cứng lại thành vết chai. Cổ tay của bà cũng sưng to do còng tay quá chặt. Bà mất cảm giác ở các ngón tay. Các ngón tay út của bà không lấy lại được cảm giác cho đến 6 tháng sau.

Bà Trì bị kết án lao động cưỡng bức không rõ thời hạn, và bị chuyển đến một trại lao động vào tháng 5 năm 2001. Đội trưởng Lý Đồng Minh sử dụng nhiều lý do khác nhau để không chuyển đơn xin bảo lãnh của bà lên các cơ quan hữu quan. Khối u của bà phát triển, và nách của bà bị sưng. Bà không thể ngủ ngon và trở nên gầy yếu. Quản giáo vẫn buộc bà phải lao động khổ sai, và không cho bà được chăm sóc y tế cho đến tháng 11 năm 2001. Đến lúc đó, các bác sỹ nói rằng đã quá muộn để làm bất cứ điều gì giúp bà. Chỉ sau đó bà Trì mới được bảo lãnh tại ngoại.

Đội trưởng Lý nói với một người khác: “Số của bà ấy đã cạn. Bà ấy có lẽ chỉ sống thêm được tối đa 10 ngày.”

Bà Trì đã cố gắng sống sót, nhưng không thể trở lại làm việc. Bà vẫn được hưởng lương cho đến tháng 11 năm 2005, khi phòng giáo dục địa phương ngừng trả lương cho bà với lý do “nghỉ việc tự nguyện”. Họ đã đưa ra quyết định sau khi bà từ chối tham dự một buổi tẩy não nhằm buộc bà từ bỏ đức tin.

Cảnh sát của Đồn Công an Dân Chủ địa phương thường xuyên sách nhiễu bà Trì ở nhà, đặc biệt là vào những ngày nhạy cảm. Họ đe dọa sẽ giam bà trở lại ngay khi sức khỏe của bà được cải thiện một chút. Bà qua đời vào tháng 9 năm 2008.

Báo cáo liên quan:

Cảnh sát tiếp tục tra tấn bà Trì Nhạn dù trước đó bà đã bị ngược đãi đến nguy kịch

Tin mới nhất về 18 học viên thành phố Trường Xuân phát sóng phim tài liệu về cuộc bức hại Pháp Luân Công vào ngày 5 tháng 3 năm 2002 (kèm ảnh)

Các học viên Trường Xuân tham gia phát sóng truyền hình Pháp Luân Đại Pháp bị tra tấn nghiêm trọng

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/10/29/501975.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/11/1/231147.html