Đài Loan: Hoạt động xếp hình quy mô lớn trên Quảng trường Tự do truyền đi thông điệp Chân-Thiện-Nhẫn
Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Đài Loan
[MINH HUỆ 19-10-2025] Sáng ngày 18 tháng 10 năm 2025, khoảng 5.000 học viên Pháp Luân Công từ các quốc gia như Đài Loan, Malaysia, Indonesia, Nhật Bản, Hàn Quốc, Hồng Kông, Singapore, Đức, Canada, và Hoa Kỳ đã tập trung trên Quảng trường Tự do ở Đài Bắc để tổ chức hoạt động xếp hình quy mô lớn. Năm nay, hình được xếp là một đồ hình Pháp Luân khổng lồ với bốn chữ Hán “Pháp Luân Thường Chuyển”. Bầu không khí hết sức trang nghiêm, bình hòa, thể hiện chính niệm và đức tin kiên định của các học viên. Sự kiện đã thu hút đông đảo du khách từ nhiều quốc gia dừng chân theo dõi.
Các học viên Pháp Luân Công tổ chức hoạt động xếp hình thường niên trên Quảng trường Tự do ở Đài Bắc vào ngày 18 tháng 10 năm 2025.
Sau hoạt động, các học viên đã luyện năm bài công pháp, tri ân và bày tỏ lòng tôn kính đối với Sư phụ Lý Hồng Chí, nhà sáng lập pháp môn, và giương biểu ngữ với thông điệp: “Pháp Luân Đại Pháp hảo” và “Sư ân hạo đãng — Cảm tạ Sư phụ”.
Ảnh chụp toàn cảnh từ trên cao đồ hình Pháp Luân và các chữ: “Pháp Luân Thường Chuyển” do các học viên xếp thành.
Hơn 5.000 học viên luyện công sau hoạt động xếp hình.
Các học viên bày tỏ lòng kính ngưỡng và biết ơn Sư phụ qua các biểu ngữ mang thông điệp: “Pháp Luân Đại Pháp hảo”, “Sư ân hạo đãng — Cảm tạ Sư phụ”.
Mọi người dừng chân để đọc thông tin và tìm hiểu về Pháp Luân Công.
Hoạt động xếp hình thể hiện lòng can đảm và bảo vệ tự do tín ngưỡng
Ông Tiêu Tùng Sơn, Chủ tịch Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Đài Loan, cho biết: “Hàng năm, hoạt động xếp hình ở Đài Loan cho thấy các học viên vẫn kiên trì tiếp tục đối mặt với cuộc đàn áp bằng tâm ôn hòa và từ bi. Họ đã cho thế giới thấy tự do và lòng can đảm trong tín ngưỡng quý giá như thế nào”. Kể từ ngày 20 tháng 7 năm 1999, cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Công vẫn tiếp diễn, thậm chí còn lan ra hải ngoại. Gần đây, truyền thông quốc tế và các tổ chức nhân quyền đã bắt đầu phơi bày chiến dịch đàn áp xuyên quốc gia của chính quyền này ở nhiều quốc gia trên thế giới. Chính quyền Trung Quốc đã sử dụng mạng xã hội để truyền bá thông tin sai lệch, đồng thời gửi thư đe dọa đánh bom và nổ súng nhằm ngăn Đoàn Nghệ thuật Biểu diễn Shen Yun biểu diễn trên thế giới. Những mối đe dọa này đã thu hút sự chú ý của cộng đồng quốc tế.
Ông nói: “Cuộc bức hại của ĐCSTQ thật trái ngược với sự phản kháng ôn hòa của các học viên, nhưng đã đánh thức lương tâm và nhận thức về công lý của mọi người”. Ông Tiêu cho biết các chính phủ ở Hoa Kỳ, Canada, Úc và Châu Âu đã thông qua các luật, nghị quyết hay kiến nghị kêu gọi ĐCSTQ chấm dứt cuộc bức hại và nạn thu hoạch nội tạng. Ông hy vọng người dân Đài Loan sẽ hiểu rõ sự thật về cuộc bức hại, và chính phủ sẽ ban hành luật để ngăn chặn sự xâm nhập của ĐCSTQ.
Ông Tiêu cho biết khi có nhiều người biết sự thật, phản đối cuộc bức hại và đàn áp của ĐCSTQ, thì đó không chỉ là ủng hộ tự do tín ngưỡng của các học viên Pháp Luân Công, mà còn là bảo vệ tự do nhân quyền và các giá trị phổ quát.
Hoạt động xếp hình đã diễn ra ở Đài Loan 26 năm qua. Ông Ngô Thanh Tường, người phụ trách thiết kế hình ảnh, cho biết đồ hình Pháp Luân năm nay có đường kính hơn 66 mét. Đây là đồ hình của Pháp Luân Đại Pháp. Bốn chữ Hán phồn thể màu vàng bên dưới đồ hình là “Pháp Luân Thường Chuyển”, mỗi chữ rộng 21 mét, cao 17 mét. Ông cho biết, hình ảnh của hoạt động được đăng tải trên mạng và người dân ở Trung Quốc để lại những bình luận như: “Thật tráng quan!” hay “Thật thù thắng!”
Ông Ngô cho biết hình ảnh năm nay tượng trưng cho sự hồng truyền nhanh chóng của Pháp Luân Công trên toàn cầu kể từ khi được truyền xuất tại Trường Xuân, Trung Quốc. Đến nay đã có người dân ở hơn 100 quốc gia và khu vực đang tu luyện Pháp Luân Công.
Mọi người khích lệ các học viên
Ông John Michael đến từ Pennsylvania, Hoa Kỳ, một giáo viên dạy tiếng Anh tại Đài Loan, cho biết hoạt động xếp hình có ý nghĩa quan trọng vì một khung cảnh tráng lệ như vậy sẽ gửi đi một thông điệp mạnh mẽ tới Trung Quốc và thế giới: “Mặc dù ĐCSTQ đang bức hại chúng tôi, nhưng chúng tôi vẫn ở đây, chúng tôi vẫn tiếp tục tồn tại, và chúng tôi sẽ kiên định.”
Về Chân-Thiện-Nhẫn, ông nói rằng xã hội đang hỗn loạn, nên mọi người có thể nghĩ rằng những giá trị này đã mất đi. Ông cho rằng chúng vẫn luôn tồn tại, chỉ là mọi người đã lãng quên. Nếu chịu suy ngẫm nhiều hơn, thì mọi người sẽ tìm lại được những giá trị đã thất lạc này. Ông John muốn nói với người dân ở Trung Quốc rằng: “Hãy mở rộng tai mắt, bạn sẽ phát hiện ra có một nhóm người như vậy xung quanh bạn đang làm điều đúng đắn.”
Anh Brendon, một kỹ sư đến từ Minnesota, Hoa Kỳ, cho biết hoạt động này thật tuyệt vời, “Nó có thể khiến mọi người nhận thức rõ hơn về Pháp Luân Công, đặc biệt là cuộc bức hại của ĐCSTQ, hoạt động này rất ôn hòa và có sự tham gia của rất nhiều người, hiệu ứng thị giác thật ngoạn mục.”
Anh Brendon hết sức ấn tượng với hoạt động xếp hình.
Anh Brendon cho rằng xã hội ngày nay cần tinh thần Chân-Thiện-Nhẫn hơn bao giờ hết, đồng thời còn cần tự do ngôn luận. Anh ca ngợi lòng dũng cảm của các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc và hy vọng họ sẽ kiên trì. Nhờ những nỗ lực trường kỳ của các học viên trong việc giảng chân tướng, ngày càng có nhiều người ở Trung Quốc biết được chân tướng cuộc bức hại. Anh Brendon muốn nhắn nhủ mọi người ở Trung Quốc rằng: “Đừng tin những gì chính quyền ĐCSTQ nói, hãy dùng lý trí và logic của bạn để phân tích mọi việc.”
Anh Jonathan đến từ Canada lấy làm ngạc nhiên và nói rằng anh chưa bao giờ thấy nhiều học viên Pháp Luân Công cùng tiến hành hoạt động xếp hình nào phức tạp như vậy. Anh nói mọi người trông thật ôn hòa và có trật tự. “Điều đó khiến tôi có cảm giác thật bình yên”. Anh Jonathan đã bị sốc khi biết đến sự tàn bạo của cuộc bức hại của ĐCSTQ, và hy vọng các học viên sẽ kiên trì với đức tin của mình.
Xã hội ngày nay cần Chân-Thiện-Nhẫn
Ông Thái, ở Đài Bắc, yêu thích nhiếp ảnh, đã chụp ảnh hoạt động xếp hình và cho biết, ở Đài Loan, mọi người được tự do học Pháp Luân Công; còn ở Trung Quốc, các học viên bị bức hại, thậm chí còn bị thu hoạch nội tạng. Ông cho rằng hành động của ĐCSTQ là không thể tưởng tượng được. Trong khi đó, ở Đài Loan có nhân quyền và tự do tín ngưỡng, vì vậy mọi người hãy trân trọng sự tự do này. Ông biết các học viên tham gia sự kiện đến từ nhiều nơi trên thế giới, vậy mà họ có thể hoàn thành dự án kỳ công này mà không cần diễn tập. Ông cho rằng việc đó không hề dễ dàng.
Ông Thái, một cư dân Đài Bắc, chụp ảnh hoạt động xếp hình.
Ông nói: “Một pháp môn tuyệt vời như vậy, chúng ta nên chia sẻ nó với nhiều người hơn.” Ông cho rằng cả thế giới nên thấy được sự kiên định bền bỉ của các học viên Pháp Luân Công và lưu tâm đến cuộc bức hại đang diễn ra ở Trung Quốc.
Ông Ni cũng yêu thích nhiếp ảnh và đã chụp ảnh các hoạt động xếp hình của các học viên suốt sáu năm qua. Ông nói ông hy vọng có thể để lại ấn chứng lịch sử qua những bức ảnh của mình. Mỗi lần chụp ảnh, ông lại có những cảm xúc khác. Ông nói năm nay là ngày nóng nhất. Tuy nhiên, khi nhìn thấy các học viên bất chấp thời tiết nóng nực, không hề lay động dưới ánh mặt trời gay gắt hàng giờ đồng hồ, ông đã chứng kiến sự nhẫn nại của các học viên và rất nể phục họ.
Ông Ni cho biết ông vô cùng cảm động trước tinh thần Chân-Thiện-Nhẫn.
Ông Hồng đến từ Nam Đầu, có vợ là học viên Pháp Luân Công, trước đây đã xem ảnh các hoạt động xếp hình. Ông đã vô cùng cảm động khi lần đầu được tận mắt chứng kiến hoạt động, thấy sự hoành tráng, trang nghiêm, và vĩ đại tại đây. Ông cho rằng Pháp Luân Công thật tuyệt vời và đã bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với các học viên. Ông cho biết vợ ông từng ốm yếu, thường xuyên phải đi khám bác sỹ. Sau khi được một người hàng xóm giới thiệu Pháp Luân Công, bà đã không còn phải dùng đến thẻ bảo hiểm y tế suốt hai thập kỷ qua. Ông cảm ơn Pháp Luân Công đã cho vợ ông một sức khỏe tốt.
Ông Hồng đến từ Nam Đầu, cảm động khi lần đầu được tận mắt chứng kiến hoạt động xếp hình.
Ông cho rằng trái ngược với thực tế rằng ĐCSTQ đang bức hại một nhóm người lương thiện, các học viên lại có thể tổ chức các sự kiện hoành tráng như thế này trong một xã hội dân chủ như Đài Loan hàng năm, điều đó cho thấy sự tàn bạo của chế độ độc tài của ĐCSTQ. Ngoài việc xâm nhập vào Đài Loan, chính quyền ĐCSTQ còn mở rộng cuộc bức hại sang Đoàn Nghệ thuật Biểu diễn Shen Yun có trụ sở tại Hoa Kỳ, với sứ mệnh phục hưng văn hóa truyền thống Trung Hoa. Ông kêu gọi mọi người hãy phân biệt rõ thiện và ác.
Du khách chú ý đến Pháp Luân Công
Anh Arturo đến từ Tây Ban Nha là một người đam mê võ thuật và đang ở Đài Loan để tham gia một giải đấu. Anh đang luyện tập bên cạnh Quảng trường Tự do thì thấy các học viên xếp hình. Anh nói đó là một cảnh tượng hoành tráng với rất nhiều người tham gia vào hoạt động. Vì luyện võ, nên anh biết cần phải có quyết tâm mạnh mẽ mới có thể ngồi dưới trời nắng nóng trong hai giờ đồng hồ. Anh đã chứng kiến sự kiên cường của các học viên và nói rằng anh rất tôn trọng họ. Anh Arturo cũng than thở rằng lòng người trong thế giới ngày nay đang xấu đi, và cảm thấy mạng xã hội càng làm tình hình trầm trọng hơn. Anh tin rằng thế giới cần Chân-Thiện-Nhẫn.
Anh đã bị sốc khi được biết về cuộc bức hại của ĐCSTQ. Anh thấy các học viên ôn hòa như thế nào và cho rằng cuộc bức hại là vô lý. Anh muốn nói với người dân ở Trung Quốc, đừng từ bỏ, cho dù tình hình chính trị có thế nào đi nữa.
Ông Ramon và bà Amalia đến từ Mexico cho biết họ rất vui khi thấy hoạt động xếp hình. Họ quan tâm sâu sắc đến văn hóa tu luyện phương Đông và biết rằng Pháp Luân Công chú trọng tu dưỡng tâm tính. Họ cho rằng điều này thật tuyệt vời và họ muốn tìm hiểu về môn tu luyện này. Họ cho hay, khi trở về Mexico, họ sẽ tải các bài giảng từ internet, tìm một điểm luyện công, và bắt đầu học các bài công pháp.
Ông Ramon và bà Amalia từ Mexico cho biết họ muốn học Pháp Luân Công khi trở về nhà.
Anh Eric đến từ Bogota, thủ đô của Columbia, cho biết anh thấy các học viên luyện công ở khu vực của anh vào mỗi cuối tuần. Anh và gia đình rất thích ngắm nhìn họ, nhưng chưa bao giờ tiếp cận họ để tìm hiểu thêm. Trong thời gian đi du lịch Đài Loan, anh Eric rất ngạc nhiên khi thấy nhiều học viên như vậy. Họ trông thật điềm tĩnh dưới trời nắng nóng. Hoàn toàn không có tiếng ồn. Anh nghĩ tinh thần như vậy thật khó có được và đã xin một học viên một tờ tài liệu.
Anh Yarmond, đến từ Hà Lan, nhận xét hoạt động xếp hình rất ôn hòa và đẹp mắt.
Mọi người lên án ĐCSTQ
Anh John đến từ Canada đã biết về cuộc bức hại từ năm 1999, nhưng chưa nghĩ nhiều về nó. Anh ca ngợi hoạt động xếp hình của các học viên và nói rằng nó thật hoành tráng. Anh nghĩ rằng ĐCSTQ đã sai khi bức hại một nhóm người tốt như vậy.
Một cặp vợ chồng đến từ Ý đã thấy hoạt động xếp hình ngay ngày đầu tiên đến Đài Loan. Họ tỏ ra ngạc nhiên và cho rằng họ thật may mắn. Một học viên đã chỉ cho họ truy cập vào trang web để đọc phần giới thiệu về pháp môn và họ tỏ ra hứng thú. Họ cũng bày tỏ rằng thật khó tưởng tượng khi có quá nhiều người bị bức hại vì tu luyện bộ công pháp này ở Trung Quốc. “Một nhóm người tốt như vậy, nhưng lại không thể tu luyện pháp môn này ở Trung Quốc, ĐCSTQ thật bất công đối với các học viên Pháp Luân Công.”
Một cặp vợ chồng người Ý cho biết họ không thể hiểu nổi tại sao ĐCSTQ lại bức hại người dân vì tu luyện Pháp Luân Công.
Bà Katherine và chồng con đến từ Hoa Kỳ đã theo dõi khi các học viên xếp hình. Bà cho biết đã từng xem các cuộc diễu hành của Pháp Luân Công trước đây nên bà biết về cuộc bức hại nhưng chưa biết nhiều về Pháp Luân Công. Sau khi biết các bài công pháp được dạy miễn phí, bà ngỏ ý muốn lên mạng để tìm hiểu thêm thông tin. Bà nói rằng việc ĐCSTQ đàn áp một nhóm người ôn hòa như vậy là không thể chấp nhận được.
Bà Katherine và gia đình cô đến từ Hoa Kỳ.
Anh Ryan đến từ California sở hữu một doanh nghiệp rượu vang đỏ. Anh tình cờ thấy hoạt động này vào ngày thứ hai trong chuyến du lịch Đài Loan. Anh biết Trung Quốc có nhiều môn khí công, trong đó có Pháp Luân Công. Anh muốn tìm hiểu thêm và học các bài công pháp. Anh nói anh đã biết đến cuộc bức hại, và anh thấy ĐCSTQ thật tà ác.
Một nhóm thanh niên đến từ Hàn Quốc đã hỏi các học viên về hoạt động này và nói rằng trường năng lượng thật tuyệt vời. Chứng kiến một cảnh tượng ôn hòa như vậy, họ đã lên án cuộc bức hại tàn nhẫn của ĐCSTQ.
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/10/19/501622.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/10/20/230986.html



















