Các học viên miền Trung Đài Loan bày tỏ lòng biết ơn thành kính tới Sư phụ Lý nhân dịp Tết Trung thu
Bài viết của Hạ Quân và Lưu Văn Tân, phóng viên Minh Huệ, đưa tin từ Đài Loan
[MINH HUỆ 24-09-2025] “Đắc được Đại Pháp là phúc phận lớn nhất trong đời tôi”. “Sư phụ thực sự quá vĩ đại. Sư phụ đã vất vả rồi. Đại Pháp thực sự quá phi thường”. “Tôi cảm thấy vô cùng biết ơn khi có được cơ duyên ngàn năm không gặp, vạn năm không gặp này”. “Cảm tạ Sư phụ đã vô điều kiện truyền Đại Pháp cho thế nhân, để con và gia đình thân tâm đều được thụ ích”.
Đó là những lời chân thành từ tận đáy lòng của các học viên Pháp Luân Công miền Trung Đài Loan khi bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc nhất tới Sư phụ Lý.
Các học viên Pháp Luân Công miền Trung Đài Loan gửi lời chúc tới Sư phụ tôn kính nhân dịp Tết Trung thu hôm 7 tháng 9 năm 2025
Nhân dịp Tết Trung thu đang đến gần, ngày 7 tháng 9 năm 2025, các học viên Pháp Luân Công từ miền Trung Đài Loan đã tập trung tại khuôn viên Trường Tiểu học Thái Bình ở thành phố Đài Trung để cùng nhau học Pháp và chia sẻ trải nghiệm tu luyện, các hoạt động diễn ra trong một ngày.
Các học viên sau nhiều năm tu luyện, song song với việc truyền rộng vẻ đẹp của Đại Pháp và giảng thanh chân tướng cho thế nhân, thân tâm đều có sự cải biến và thăng hoa. Với lòng biết ơn vô hạn đối với Sư phụ và Đại Pháp, toàn thể các học viên đã thành kính hợp thập và đồng thanh hô vang: “Kính chúc Sư tôn Trung thu vui vẻ. Pháp Luân Đại Pháp hảo. Chân-Thiện-Nhẫn hảo”.
Một số học viên đã chia sẻ về những phúc lành bản thân nhận được thông qua tu luyện, đồng thời bày tỏ lòng biết ơn đối với Sư phụ vì đã hồng truyền Đại Pháp và cảm thấy bản thân thật may mắn khi đắc được Đại Pháp.
Cả gia đình được thụ ích từ Đại Pháp
Với những giọt nước mắt xúc động lăn dài trên má, bà Điền Văn Liên hợp thập và bày tỏ lòng thành kính và biết ơn vô hạn đối với Sư phụ: “Không lời nào có thể diễn tả hết lòng biết ơn của tôi đối với Sư phụ, duy chỉ có tu tốt bản thân, không ngừng tinh tấn thực tu để đạt được tiêu chuẩn của người tu luyện và không cô phụ kỳ vọng của Sư phụ”.
Bà Điền Văn Liên đến từ Nam Đầu cảm kích chia sẻ: “Không lời nào có thể diễn tả hết lòng biết ơn của tôi đối với Sư phụ, duy chỉ có tu tốt bản thân để không cô phụ kỳ vọng của Sư phụ.”
Bà Văn Liên và chồng đã tu luyện Pháp Luân Công được 20 năm và là những người khỏe mạnh nhất trong gia đình. Con trai bà Văn Liên thường nói với bà rằng anh thực sự biết ơn Sư phụ Đại Pháp vì đã truyền dạy một môn tu luyện tốt như vậy, bởi cha mẹ nhờ tu luyện Đại Pháp mà đều khỏe mạnh hơn những người cùng tuổi, giúp con cái yên tâm theo đuổi sự nghiệp, cả gia đình đều được thụ ích.
13 năm trước, bà Văn Liên, từ một giám đốc kinh doanh cấp cao được săn đón với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực bán bảo hiểm, đã quyết định chuyển sang tham gia đội ngũ kinh doanh quảng cáo của Đài truyền hình Tân Đường Nhân. Thông qua trải nghiệm này, bà đã được chứng kiến sự kỳ diệu của Đại Pháp và thụ ích được rất nhiều điều.
Bà Văn Liên cho biết trước đây bà luôn chỉ đứng ở góc độ của bản thân, chỉ tập trung làm sao để đạt được mục tiêu. Sau khi bước vào tu luyện, càng ngày bà càng hiểu ra rằng cần phải thiện với người khác, nghĩ cho người khác. Hiện giờ, niệm đầu tiên của bà là đứng ở góc độ của khách hàng, làm thế nào để tối đa hóa hiệu quả quảng cáo cho sản phẩm của họ, dụng tâm để tạo được những video quảng cáo tốt nhất.
Nhiều khách hàng đã liên tục ủng hộ bà Văn Liên trong suốt thời gian qua, năm này qua năm khác đều đặt hàng quảng cáo với bà, khách hàng cứ nườm nượp tìm đến. Hầu hết họ đều trở thành những người bạn thân thiết của bà. Có khách hàng thậm chí còn nói, hễ gặp bà Văn Liên là muốn cộng tác với bà vì sự tận tâm và thiện lương của Văn Liên bà khiến họ cảm thấy rất yên tâm.
Đôi khi gặp những đơn hàng trị giá hàng triệu đô tưởng chừng như khó có thể đàm phán thành công, nhưng khi dụng tâm trong tu luyện, tinh tấn thực tu và đề cao tâm tính, bà Văn Liên lại ký được hợp đồng một cách thuận lợi. Bà xúc động chia sẻ: “Tôi cảm nhận được rất rõ đó là sự khích lệ và gia trì của Sư phụ”.
Đại Pháp giúp khai mở trí huệ, các mối quan hệ trở nên tốt đẹp
Bà Trần Tú Mai cùng chồng điều hành một công ty thương mại, đã chia sẻ với lòng cảm ân sâu sắc: “Phúc phận lớn nhất trong đời tôi là đắc được Đại Pháp. Nếu không có Đại Pháp, để đi qua được ngần ấy năm thực sự không dễ dàng như vậy”.
Bà Trần Tú Mai đến từ Chương Hóa cảm kích chia sẻ: “Phúc phận lớn nhất trong đời tôi là đắc được Đại Pháp.”
Bà Tú Mai, đã tu luyện Đại Pháp được gần 25 năm, hồi tưởng lại con đường tu luyện đã qua, bà chia sẻ: “Nhờ có sự chỉ dẫn của Đại Pháp, nên trong gia đình, sự nghiệp và mọi phương diện khác, mỗi khi gặp vấn đề, tôi đã có thể dừng lại một chút để suy xét xem nên xử lý thế nào, đối mặt ra sao. Mỗi một quan mỗi một nạn, cứ như vậy mà vượt qua”. Bà xúc động nói: “Con vô cùng cảm tạ Sư phụ đã từ bi cứu độ, con thấy vô cùng biết ơn khi bản thân có thể đắc được Đại Pháp”.
Khi nhỏ thì hoàn cảnh gia đình không được tốt, sau này bà Tú Mai đã cùng chồng xây dựng cuộc sống từ hai bàn tay trắng. Bà từng cho rằng bản thân là người mạnh mẽ và khá quyết đoán, nhưng cùng với việc tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, yêu cầu bản thân theo tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn, dần dần bà nhận ra rằng, bất kể là giữa vợ chồng, trong mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu, hay ngay trong công việc khi tương tác với khách hàng, bà “trở nên trí huệ hơn” và nhờ đó, các mối quan hệ cũng trở nên tốt đẹp.
Bà chia sẻ rằng, khi bản thân chiểu theo Pháp lý để yêu cầu chính mình, có thể đứng ở góc độ của chồng để nghĩ cho chồng, thì bà càng có thể thấu hiểu chồng hơn, từ đó mối quan hệ vợ chồng càng thêm hòa hợp. Với con dâu, bà cũng rất tận tâm, mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu nhờ đó cũng trở nên thân thiết. Với khách hàng, bà cũng tạo dựng được sự tin tưởng và họ đã cùng bà hợp tác liên tục trong nhiều năm qua. Bạn bè yêu mến và thấy vui khi được giao lưu với bà. Bà tin rằng: “Có được hết thảy những điều này là nhờ trí huệ đắc được thông qua tu luyện”.
Vì vậy, bà Tú Mai thường chia sẻ với mọi người về sự mỹ diệu của Đại Pháp, hy vọng nhiều người hơn nữa cũng sẽ được thụ ích giống như bà.
Đại Pháp giúp trừ bệnh khỏe thân và đề cao tâm tính
Bà Trần Lệ Châu đã ngoài 70 tuổi cho biết khi gặp bà mọi người thường thốt lên: “Nhìn chị trẻ quá”. Khi đó, “tôi luôn nói với họ rằng, đó là vì tôi tu luyện Pháp Luân Công đó”. Bà cảm thấy may mắn khi đắc được Đại Pháp, nhờ đó thân thể bà trở nên khỏe mạnh. Bà cảm thấy vô cùng biết ơn khi có được cơ duyên ngàn năm không gặp, vạn năm không gặp này để có thể có cơ hội trở về gia viên chân chính nơi thiên thượng.
Bà Trần Lệ Châu, ngoài 70 tuổi, cảm kích khi đắc được Đại Pháp, nhờ đó bà khỏe mạnh và tràn đầy năng lượng
Bà Lệ Châu ở Chương Hóa hồi tưởng lại, năm 2007, bà bắt đầu bị đau dữ dội ở vùng thắt lưng và cổ. Đau đớn không chịu nổi, chồng bà đã chở bà đi khắp nơi để tìm cách chữa trị. Trong suốt hơn nửa năm, bà thường phải đi những chuyến đi đường dài để khám chữa bệnh nhưng cơn đau vẫn không thuyên giảm.
Được một chuyên gia vật lý trị liệu giới thiệu, bà đã tu luyện Pháp Luân Công, và không ngờ nhờ đó mà sức khỏe của bà đã hồi phục. Chồng bà vui mừng kể cho bạn bè: “Vợ tôi tu luyện Pháp Luân Công nên rất khỏe mạnh. Tôi luôn khích lệ bà ấy tu luyện”.
Không chỉ thân thể được khỏe mạnh mà bà Lệ Châu còn thấy rằng các Pháp lý của Pháp Luân Công đã giúp mối quan hệ của vợ chồng bà trở nên hòa hợp. Bà cho biết, khi mâu thuẫn nảy sinh, bà không động tâm, không tranh đấu với chồng mà từ từ bình tĩnh giải thích mọi việc, vì thế mâu thuẫn rất nhanh liền được hóa giải. Anh rể bên nhà chồng (chồng của chị gái thứ hai của chồng bà) không bao giờ thấy bà cãi vã hay cằn nhằn gì với chồng nên từng nói với bà: “Cô hướng dẫn chị chồng cô tu luyện Pháp Luân Công đi”.
Bà Lệ Châu cho rằng bệnh tật chính là cơ duyên để bà bước vào tu luyện Đại Pháp. Bà cảm tạ Sư phụ đã luôn coi sóc và cho bà có cơ hội để được trở về gia viên chân chính trên thiên thượng.
Tìm được ý nghĩa nhân sinh: thiếu nữ nổi loạn đã trưởng thành nhờ các Pháp lý của Đại Pháp
Cô Hoàng Đình Dục, nhân viên bán hàng quần áo, đã chia sẻ chân thành từ tận đáy lòng: “Có dùng thiên ngôn vạn ngữ cũng không thể nào biểu đạt được lòng cảm ân của tôi đối với Sư phụ. Có thể đắc được Đại Pháp, đó là điều may mắn nhất trong cuộc đời này”. Năm 2010 khi còn học đại học, cô vấp vào chuyện tình cảm. Qua lời khuyên và sự giới thiệu của một người bạn cùng lớp, cô đã bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công. Sau khi tu luyện, nhân sinh quan và cách nhìn nhận của cô trong mọi việc trở nên nhẹ nhàng, tự tại hơn.
Cô Hoàng Đình Dục chia sẻ rằng đắc được Đại Pháp là điều may mắn nhất trong cuộc đời cô
Sau khi đọc hết một lượt cuốn Chuyển Pháp Luân, cô Đình Dục có cảm giác như mình vừa tìm được bảo vật vậy. Cô vừa vui mừng vừa ngạc nhiên: “Từ nhỏ, tôi đã có nhiều thắc mắc về ý nghĩa của cuộc sống. Trong cuốn sách này, tôi đã tìm được lời giải mà bản thân vẫn luôn kiếm tìm trong suốt cuộc đời”.
“Trong những năm tháng trưởng thành, có giai đoạn, tính cách tôi rất nổi loạn. Hồi cấp hai, tôi thậm chí còn cãi lại giáo viên, hành xử trong mọi việc và đối xử với mọi người đều không có chuẩn tắc làm người. Hiện giờ, thời thời khắc khắc tôi đã có thể chiểu theo nguyên lý tu luyện Chân-Thiện-Nhẫn để làm một người tốt”.
Trong gia đình hay với bạn bè, cô Đình Dục được xem là một cô gái trẻ hiểu chuyện, điềm đạm. Vì thế, bạn bè thường tâm sự với cô, vì biết cô sẽ không ăn nói lung tung hay sa vào mâu thuẫn giữa người với người mà bàn luận thị phi. Cô luôn đưa ra những quan điểm sâu sắc cho bạn bè.
Vài năm trước, gia đình cô phải đối mặt với một biến cố lớn, nhưng nhờ có Sư phụ và Pháp, cô đã có thể dùng chính niệm và tâm thái bình ổn để vượt qua. Cô Đình Dục cho biết có thể tu Đại Pháp, điều đó thực sự quá đỗi hạnh phúc.
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/9/24/499722.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/9/26/229988.html