Người dân Bremen, Đức, tìm hiểu về cuộc bức hại tại quầy thông tin
Bài viết của học viên Pháp Luân Đại tại Đức
[MINH HUỆ 25-07-2025] Ngày 19 tháng 7 năm 2025, các học viên Pháp Luân Công từ Bremen, Hanover, và các khu vực lân cận đã tập trung tại trung tâm thành phố Bremen, Đức, để tưởng niệm những học viên đã bị bức hại đến chết trong cuộc bức hại suốt 26 năm qua ở Trung Quốc. Trang web Minh Huệ đã xác nhận hơn 5.000 trường hợp tử vong, do khó khăn trong việc xác minh, con số thực tế còn cao hơn nhiều.
Các học viên Pháp Luân Công đã trưng bày các biểu ngữ và tài liệu cung cấp thông tin về tội ác diệt chủng của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Trong các cuộc trò chuyện với công chúng, các học viên cũng giải thích về cuộc đàn áp xuyên quốc gia do chính quyền Trung Quốc thực hiện. Gần đây, ĐCSTQ đã nỗ lực tăng cường sử dụng thủ đoạn bôi nhọ, gián điệp và truyền thông trên toàn thế giới để mở rộng cuộc bức hại ra ngoài biên giới Trung Quốc.
Ngày hôm đó, dù thời tiết nóng nực, nhiều người qua đường vẫn dừng lại để bày tỏ sự ủng hộ đối với các học viên Pháp Luân Công.
Các học viên Pháp Luân Công trình diễn các bài công pháp tại một quầy thông tin ở trung tâm Bremen.
Một gia đình trò chuyện với một học viên Pháp Luân Công về cuộc bức hại.
Người qua đường tìm hiểu về cuộc bức hại qua các tài liệu được ghi chép đầy đủ và tài liệu thông tin khác.
Một quý ông nhìn vào tấm biểu ngữ có tên và ảnh của một số nạn nhân, ông đã thốt lên: “Đây (ĐCSTQ) chính là khủng bố, thực sự là biểu hiện của khủng bố.” Việc đọc tên và xem di ảnh của các nạn nhân đã khiến nhiều người dân Bremen xúc động.
Một quý ông đã bị sốc khi nhìn thấy di ảnh và tên của một số nạn nhân trong cuộc bức hại.
Sau khi xem thông tin ở biểu ngữ, anh Benjamin Koska, đến từ Braunschweig, đã tiến thẳng đến quầy thông tin để tìm hiểu thêm về tình hình bức hại. Anh cho hay anh phản đối mạnh mẽ mọi hình thức bức hại, đàn áp người dân và buôn bán nội tạng. Khi nói về cuộc bức hại các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc, anh thốt lên: “Đây là một hành động quá tàn ác.”
Anh Benjamin Koska đến từ Braunschweig
Anh Koska cho biết giá trị Chân-Thiện-Nhẫn mà Pháp Luân Đại Pháp đề cao khiến anh cảm động sâu sắc. Anh tin rằng các khái niệm tương tự, như lòng nhân từ và bao dung, cũng có thể tìm thấy trong các tôn giáo chính thống khác. Chỉ riêng vì điều này đã khiến anh ký ngay vào bản kiến nghị lên án hành vi thu hoạch nội tạng. Anh Koska tin rằng con người không nên bị bức hại vì tín ngưỡng của mình. Không chỉ bằng việc ký tên, anh còn muốn được giúp đỡ nhiều hơn.
Trước khi rời đi, anh Koska xin một số tờ thông tin để có thể phát tại buổi gặp nhà thờ của anh vào hôm sau, để mọi người đều biết đến cuộc bức hại đức tin của ĐCSTQ.
Người dân Bremen xem bảng thông tin về các học viên Pháp Luân Công bị bức hại đến chết.
Người dân ký bản kiến nghị phản đối cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Công.
Ông Jürgen, một giáo viên đã nghỉ hưu 82 tuổi, hào hứng nói: “Thật tuyệt khi các bạn đứng đây phơi bày những hành vi tà ác của ĐCSTQ. Nạn thu hoạch nội tạng phải bị cấm hoàn toàn! Nó không thể được cho phép trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Chúng ta là con người, và con người không nên làm những điều tàn nhẫn đến vậy. Chúa cũng cấm điều đó.” Trước khi rời đi, ông gửi gắm: “Các bạn đang làm điều đúng đắn, và tôi hoàn toàn ủng hộ các bạn.”
Một người qua đường và người bạn đi cùng không chút do dự ký vào bản kiến nghị lên án nạn thu hoạch nội tạng. Cô cho biết vài tháng trước, cô đã đọc một bài báo trên tạp chí Time về Pháp Luân Đại Pháp, về cuộc bức hại ở Trung Quốc, và nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng, nên cô đã biết về vấn đề này.
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/7/25/497607.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/7/29/229117.html