Nữ học viên tại Cam Túc đối mặt với sách nhiễu liên tục sau khi thụ án tù 21 năm chỉ vì phơi bày cuộc bức hại Pháp Luân Công
Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Cam Túc, Trung Quốc
[MINH HUỆ 03-07-2025] Sau 21 năm phải ngồi tù chỉ vì nâng cao nhận thức về cuộc bức hại Pháp Luân Công, bà Trương Vinh Quyên, một cư dân huyện Trấn Nguyên, tỉnh Cam Túc liên tục bị sách nhiễu, ngay cả sau khi bà đã chuyển tới Bắc Kinh.
Ngày 24 tháng 8 năm 2022, bà Trương được thả sau án tù 20 năm cộng thêm 1 năm gia hạn. Sau khi ra khỏi nhà tù, bà tìm được công việc tại một nhà hàng, thế nhưng người của Đồn Công an Trấn Nguyên thường xuyên tới sách nhiễu và ép bà ký tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Công.
Sau Tết Nguyên Đán năm 2023, bà Trương Tới Bắc Kinh tìm việc. Nhưng cảnh sát Trấn Nguyên đã theo bà tới đó và tiếp tục sách nhiễu bà.
Trong thời gian các phiên họp thường niên của Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc và Ủy ban toàn quốc của Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân Trung Quốc diễn ra tại Bắc Kinh vào tháng 3 năm 2025, nhân viên của Đồn Công an Tân Thành ở Trấn Nguyên đã tới Bắc Kinh và yêu cầu gặp bà Trương. Khi bà Trương từ chối tuân theo, họ đã phối hợp với cảnh sát Bắc Kinh để sách nhiễu bà.
Tháng 5 năm 2025, người của Đồn Công an Bắc Nhai ở quận Đông Thành, Bắc Kinh tới gia đình nơi bà làm người giúp việc và yêu cầu bà nghỉ việc ngay lập tức. Họ cũng đe dọa con gái và con rể của chủ nhà không được để bà ở chung với họ. Nếu không, cảnh sát sẽ tới lục soát nhà của cụ ông 90 tuổi, nơi bà làm giúp việc và sẽ đình chỉ lương hưu của cụ.
Hiện bà Trương đang mất việc làm và không có nơi nào để ở.
Hơn 2 thập kỷ bị giam giữ phi pháp
Bà Trương bị bắt lần đầu vào tháng 8 năm 2000 và 2 tháng sau, bà bị kết án 1 năm lao động cưỡng bức. Các lính canh thường xuyên đánh đập bà và kết quả là chân bà bị đau hơn 2 tháng. Bà bị ngất xỉu 5 lần do bị đánh đập. Dù bị thương, nhất là bị thương ở đầu, thế nhưng các lính canh vẫn bắt bà lao động không công. Bà quá yếu đến mức bị ngất nhiều lần trong khi lao động.
Thời điểm bà được thả vào tháng 8 năm 2001, bà trở thành vô gia cư và bà phải gửi con mình mới 9 tuổi tới nhà người thân nhờ chăm sóc. Để tránh bị bức hại thêm nữa, bà Trương chuyển tới tỉnh Thanh Hải lân cận.
Trong khoảng thời gian từ ngày 17 đến ngày 19 tháng 8 năm 2002, các học viên ở Thanh Hải đã chặn tín hiệu truyền hình địa phương và cho phát các video vạch trần tuyên truyền của chế độ cộng sản Trung Quốc vu khống Pháp Luân Công. Những nỗ lực dũng cảm này của họ đã khiến chính quyền tức giận, kết quả là chính quyền đã tiến hành một vụ bắt giữ hàng loạt tất cả những cá nhân liên quan.
Ngày 24 tháng 8 cùng năm, bà Trương bị bắt và bị giam giữ trong Trại tạm giam Nhị Thập Lý Phô. Ngày 30 tháng 12 năm 2002, Tòa án Trung cấp Thành phố Tây Ninh đưa bà ra xét xử và kết án bà 20 năm.
Trong khi đang phải thụ án tù phi pháp trong Nhà tù Nữ Tỉnh Thanh Hải, bà Trương bị biệt giam 16 lần. Các cai ngục dùng gậy và ghế đánh vào đầu bà, tạo nên 2 vết thương lớn và phải khâu lại. Họ cũng thường xuyên đổ nước sôi lên người bà. Vì thế, vết thương cũ chưa lành mà bà đã có vết thương mới. Bà còn bị gãy chân, từ đó dẫn đến tàn tật vĩnh viễn. Khi người nhà vào thăm bà, các tù nhân phải khiêng bà ra.
Năm 2021, trước khi bà sắp mãn hạn án tù 20 năm, quản lý nhà tù đã tăng án tù của bà thêm 2 năm nữa, nhưng sau đó rút xuống còn 1 năm.
Tin tức liên quan:
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/7/3/496744.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/7/5/228750.html