Nữ học viên 65 tuổi qua đời sau 7 năm tù đày và chịu đựng những sách nhiễu sau đó
Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc
[MINH HUỆ 03-07-2025]
Họ và tên: Phàn Truyền Tú
Giới tính: Nữ
Tuổi: 65
Thành phố: Tư Hưng
Tỉnh: Hồ Nam
Nghề nghiệp: Chưa xác định được
Ngày qua đời: Ngày 05/06/2025
Ngày bị bắt gần đây nhất: Chưa xác định được
Nơi bị giam giữ gần đây nhất: Nhà tù Nữ Tỉnh Hồ Nam
Bà Phàn Truyền Tú ở thành phố Tư Hưng, tỉnh Hồ Nam, qua đời vào ngày 5 tháng 6 năm 2025 ở tuổi 65 sau nhiều năm bị bức hại chỉ vì tu luyện Pháp Luân Công.
Năm 1998, bà Phàn bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công, một môn tu luyện tinh thần thiền định cổ xưa. Sau khi tu luyện, bà nhanh chóng trở nên vô bệnh. Sau khi ĐCSTQ phát động cuộc bức hại vào 1 năm sau đó, bà tới Bắc Kinh thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công, chỉ có vậy mà bà bị chính quyền bắt giữ và bị một tòa án ở Tư Hưng kết án 7 năm tù.
Nhà tù Nữ Tỉnh Hồ Nam, nơi bà Phàn bị giam giữ, liên tục tổ chức các phiên tẩy não. Các học viên Pháp Luân Công kiên định với đức tin của mình bị ép tham gia các phiên tẩy não, trong các phiên tẩy não này các học viên không được ngủ và bị bắt xem các video vu khống Pháp Luân Công. Bà Phàn bị đưa vào một phòng giam quản lý nghiêm ngặt vào ngày 31 tháng 3 năm 2003 để tham gia một phiên tẩy não cưỡng bức. Các cai ngục bắt bà ngồi bất động nhiều giờ trên một chiếc ghế đẩu nhỏ mỗi ngày. Mông bà nhanh chóng bị mưng mủ khiến bà vô cùng đau đớn.
Có lần, 8 tù nhân vây quanh bà và bất kính đặt ảnh của Nhà sáng lập Pháp Luân Công dưới mông và chân bà, rồi nói: “Đây là nhà tù quốc gia, ở đây bà phải phục tùng mệnh lệnh!”
Vì bà Phàn kiên quyết không tuân theo, nên nhà tù gia tăng bức hại bà. Bà không chỉ bị ép xem các video vu khống Pháp Luân Công, mà còn bị ép phải chép tay các bài viết phỉ báng Pháp Luân Công. Khi bà từ chối thực hiện, các tù nhân bất kính để ảnh của Nhà sáng lập Pháp Luân Công khắp người bà. Sau đó, họ còn bắt bà đứng trong nhà vệ sinh. Họ không cho bà dùng nhà vệ sinh, mà bắt bà đi trong quần. Không chịu được mùi hôi thối, sau nửa đêm các tù nhân dùng xối nước lạnh lên người bà từ đầu đến chân. Khi bà đi ngủ, các tù nhân lại tiếp tục bất kính đặt ảnh của Nhà sáng lập Pháp Luân Công dưới người bà.
Khi bà Phàn khuyên các tù nhân đừng làm như vậy, vì như thế là mắc tội. Thế nhưng họ không nghe theo và bắt bà đứng trong tư thế giơ hai tay qua đầu. Sau khi phải chịu đựng đứng ở tư thế đó trong 12 ngày, bà không thể giữ được thăng bằng và như thể sắp gục ngã.
Sau khi bà Phàn được thả, cảnh sát địa phương sách nhiễu bà thường xuyên và cấm bà tiếp tục tu luyện Pháp Luân Công. Sức khỏe bà suy giảm theo năm tháng và bà qua đời vào ngày 5 tháng 6 năm 2025.
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/7/3/496743.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/7/5/228742.html