Theo phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Giang Tây, Trung Quốc

Tên: Hồ Hỏa Anh
Tên tiếng Trung: 胡火英
Giới tính: Nữ
Tuổi: 74
Thành phố: Đô Giang
Tỉnh: Giang Tây
Nghề nghiệp: Nhân viên đã nghỉ hưu của Xưởng đóng tàu Đô Xương
Ngày mất: 2023
Ngày bị bắt gần đây nhất: Ngày 4 tháng 8 năm 2011
Nơi giam giữ gần đây nhất: Trại tù nữ tỉnh Giang Tây

[MINH HUỆ 8-6-2025] Một cư dân 74 tuổi tại huyện Đô Xương, tỉnh Giang Tây đã qua đời vào năm 2023 sau nhiều năm bị bức hại vì tín ngưỡng của mình vào Pháp Luân Công.

Bà Hồ Hỏa Anh, một nhân viên đã nghỉ hưu của Xưởng đóng tàu Đô Xương, đã rơi vào hoàn cảnh đau khổ tột cùng khi cả hai người con trai của bà cùng bị đuối nước vào những năm 1980. Sức khỏe của bà cũng dần suy giảm. Tuy nhiên, sau khi bước vào tu luyện Pháp Luân Công vào tháng 7 năm 1997, bà đã tìm lại được hy vọng sống và hồi phục khỏi các bệnh tim, thoát vị đĩa đệm và các vấn đề về dạ dày. Khi chính quyền cộng sản bắt đầu bức hại Pháp Luân Công vào tháng 7 năm 1999, bà vẫn kiên định với tín ngưỡng của mình. Trong hơn hai thập kỷ sau đó, bà nhiều lần bị bắt giữ, từng bị cưỡng bức lao động một lần và hai lần bị kết án tù.

8074e691f49cad52780d0e67217b1856.jpg

Bà Hồ Hỏa Anh

Lần đầu tiên bà Hồ bị bắt là vào ngày 3 tháng 7 năm 2000, khi đến Bắc Kinh thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công. Bà bị đưa trở lại huyện Đô Xương 15 ngày sau đó và bị giam giữ trong một tháng. Lần bắt giữ tiếp theo diễn ra vào ngày 21 tháng 12 cùng năm, và bà bị giam thêm ba tháng rưỡi. Ngoài ra, bà còn bị phạt 2.000 nhân dân tệ.

Ngày 8 tháng 4 năm 2005, bà Hồ lại bị cảnh sát bắt giữ tại nhà và bị giam giữ tại trại tạm giam huyện Đô Xương trong một tháng. Sau đó, họ đưa bà đến Trại lao động cưỡng bức thành phố Cửu Giang để thi hành án một năm.

Lúc đó, chồng bà Hồ đang lâm bệnh nặng và nằm liệt giường. Có 78 người hàng xóm và đồng nghiệp của bà đã cùng ký vào bản kiến nghị yêu cầu thả bà, nhưng yêu cầu này đã bị bác bỏ.

Chồng của bà Hồ qua đời vào tháng 7 năm 2007, hưởng thọ 60 tuổi. Chưa đầy một tuần sau, cảnh sát lại bắt giữ bà Hồ một lần nữa nhưng cuối cùng đã từ bỏ sau khi bị hàng xóm lên án gay gắt việc bắt giữ phi pháp bà Hồ.

Ngày 29 tháng 2 năm 2008, bà Hồ lại bị bắt và sau đó bị kết án 4 năm tù. Bà gần như đã bị mù sau nhiều lần bị ngược đãi tại Nhà tù nữ tỉnh Giang Tây. Bà được phóng thích sớm vào tháng 7 năm 2011, nhưng chưa đầy một năm sau, vào ngày 4 tháng 8 năm 2012, bà lại bị bắt vì nói với người dân về cuộc bức hại Pháp Luân Công. Sau đó, bà bị tuyên án thêm 4 năm tù và bị đưa vào Nhà tù Nữ tỉnh Giang Tây vào ngày 4 tháng 2 năm 2013.

Các cai ngục lại tiếp tục ngược đãi bà Hồ bằng nhiều hình thức khác nhau và kéo dài thời hạn tù đối với bà thêm vài tháng, đến ngày 23 tháng 11 năm 2015. Vào ngày hôm đó, bốn nhân viên từ đồn cảnh sát địa phương và Phòng 610 đã đến nhà tù để giám sát bà. Bà được con gái nuôi đưa trở về nhà.

Cảnh sát đã sách nhiễu bà Hồ 3 lần vào khoảng ngày 30 tháng 3 năm 2017. Việc bức hại không ngừng nghỉ cuối cùng đã cướp đi sinh mạng của bà vào năm 2023 (chưa rõ thời gian chính xác). Để biết thêm chi tiết về quá trình bà bị bức hại, vui lòng xem các báo cáo liên quan bên dưới.

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/6/8/495883.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/6/9/228427.html