Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 20-6-2025] Sau khi bị bắt giữ phi pháp cách đây hai tháng, cặp vợ chồng ở thành phố Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh, bị truy tố vì đức tin của họ vào Pháp Luân Công. Hiện giờ người chồng đang phải đối mặt với cáo trạng còn người vợ, được bảo lãnh tại ngoại do tình trạng sức khỏe nghiêm trọng, gần đây đã bị thẩm vấn tại nhà. Mãi đến khi bà lên cơn động kinh thì công an mới rời đi.

Ngày 16 tháng 4 năm 2025, cảnh sát Đồn công an Tân Hà theo ông Trì Ân Hoành, 76 tuổi, về tận nhà ông. Họ tịch thu máy in, máy tính xách tay, các sách Pháp Luân Công, và những tài liệu chân tướng của ông. Họ cũng cố gắng bắt giữ vợ ông là bà Trương Ngọc Thanh, 75 tuổi. Khi bà kháng cự, họ đe dọa bỏ tù chồng bà nếu bà không đến đồn công an để xác nhận những vận dụng bị tịch thu. Cuối cùng bà đi theo họ và bị ép điểm chỉ vào một tài liệu mà bà không được phép đọc.

Đêm hôm đó, cảnh sát đưa bà Trương đi kiểm tra sức khỏe và đưa bà quay lại chính bệnh viện đó vào sáng hôm sau để làm thêm xét nghiệm. Lần này họ phát hiện ra bà bị bệnh nặng và cho bà tại ngoại. Cảnh sát yêu cầu gia đình bà giữ bà ở nhà và đe dọa sẽ bắt giữ họ nếu bà ra ngoài.

Ngày 17 tháng 4 năm 2025, ông Trì bị đưa đến Trại tạm giam Phương Gia Lan. Ông vẫn bị giam ở đó đến ngày nay.

Sau 3 giờ chiều ngày 16 tháng 6 năm 2025, cảnh sát Đồn công an Tân Hà gọi điện thoại cho con gái của hai ông bà và yêu cầu đưa mẹ cô đến gặp họ lúc 7:30 tối cùng ngày. Con gái bà đến đồn công an một mình đúng giờ đã hẹn. Lúc 8 giờ tối, đồn trưởng Triệu Húc Đông cùng một cảnh sát khác (số hiệu 116394) xông vào nhà của con gái bà, nơi bà Trương đang ở.

Bà Trương nằm trên giường do tình trạng sức khỏe yếu. Cảnh sát bật camera đeo bên người và chỉ cho phép con gái bà được ở trong phòng. Khi họ cố gắng thẩm vấn bà Trương, bà từ chối trả lời bất cứ câu hỏi nào, cũng không ký bất cứ tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Công nào. Cảnh sát đã viết trong hồ sơ của họ là: “Bà ấy không nói một lời nào”.

Đồn trưởng Triệu đe dọa sẽ kết án nặng cho bà Trương nếu bà từ chối hợp tác và buộc tội bà “cấu kết với tổ chức nước ngoài” vì ông ta nhận được các cuộc gọi điện thoại của các học viên Pháp Luân Công bên ngoài Trung Quốc kêu gọi thả chồng bà.

Sau đó, đột nhiên bà Trương lên cơn co giật không kiểm soát được. Cảnh sát đành tắt camera đeo trên người và rời đi.

Ông Trì đã nhận được lệnh bắt giữ chính thức vào thời điểm không xác định và đang phải đối mặt với cáo trạng, có thể là của Viện kiểm sát quận Đại Đông.

Báo cáo liên quan:

Cụ ông 76 tuổi bị giam giữ hai tuần vì đức tin của mình

Bản quyền © 1999 – 2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/6/20/496289.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/6/23/228601.html