Người đàn ông Liêu Ninh lại rơi vào tình trạng nguy kịch trong khi thụ án 7,5 năm tù vì tu luyện Pháp Luân Công
Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc
[MINH HUỆ 08-06-2025] Năm 2022, Minh Huệ Net từng đưa tin rằng một cư dân thành phố Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh, đã rơi vào tình trạng nguy kịch trong khi thụ án 7,5 năm tù vì tu luyện Pháp Luân Công. Gần đây có tin rằng ông Triệu Cát Nguyên lại cận kề cái chết sau nhiều lần bị tra tấn, tuy nhiên thông tin chi tiết vẫn đang được điều tra.
Ông Triệu, khoảng 70 tuổi, là cựu nhân viên của Công ty Xây dựng Số 4 Thành phố Thẩm Dương. Ngày 10 tháng 7 năm 2019, ông bị bắt, rồi bị xét xử 3 tháng sau đó. Sau phiên tòa, thẩm phán yêu cầu con trai ông thuyết phục ông nhận tội. Thẩm phán hứa sẽ chỉ tuyên án 3 năm tù nếu ông đồng ý, và đe dọa sẽ tuyên án 7 năm tù nếu ông từ chối.
Ông Triệu khẳng định mình không vi phạm pháp luật khi tu luyện Pháp Luân Công. Thẩm phán đã tuyên án ông 7,5 năm tù, và yêu cầu ông thụ án tại Nhà tù Thành phố Cẩm Châu.
Nhà tù không cho phép gia đình ông vào thăm vì ông không từ bỏ Pháp Luân Công. Ông chỉ được phép dùng 100 Nhân dân tệ để mua nhu yếu phẩm hàng ngày.
Bức hại trong quá khứ
Tháng 7 năm 1998, ông Triệu được chẩn đoán mắc bệnh ung thư dạ dày giai đoạn cuối. Ông gặp vấn đề khi nuốt, và thậm chí nôn ra sau khi uống nước. Ông sụt cân rất nhiều. Một ngày vào tháng 12 năm 1998, ông nghe các băng ghi âm các bài giảng Pháp Luân Công của Sư phụ Lý Hồng Chí. Điều kỳ diệu đã xảy ra khi ông có thể ăn và quét sân vào ngày hôm sau. Không lâu sau, ông có thể trở lại làm việc.
Ông Triệu vô cùng kinh ngạc và bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công. Ông chia sẻ với tất cả mọi người rằng Pháp Luân Công đã cứu mạng ông.
Sau khi cuộc bức hại bắt đầu vào năm 1999, ông Triệu đã 2 lần đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho quyền được tu luyện Pháp Luân Công, và đều bị bắt. Tháng 12 năm 1999, ông bị đưa vào Trại Lao động Long Sơn ở thành phố Thẩm Dương, sau đó được thả vào tháng 6 năm 2000.
Ngày 27 tháng 2 năm 2001, ông lại bị bắt vì treo biểu ngữ phơi bày cuộc bức hại Pháp Luân Công. Ban đầu, ông bị kết án 5 năm tù. Thẩm phán hỏi ông có định kháng án không. Khi ông trả lời có, thẩm phán tăng thêm 2 năm vào bản án của ông. Ngày 10 tháng 2 năm 2002, ông bị đưa đến Nhà tù Số 2 Thẩm Dương, và bị giam ở đó đến ngày 26 tháng 2 năm 2008.
Gia đình ông Triệu thuộc diện được bồi thường do nhà bị giải tỏa trong quá trình phát triển đô thị. Chính quyền địa phương lấy lý do ông bị kết án tù để giữ lại tiền bồi thường của gia đình ông trong nhiều năm.
Báo cáo liên quan:
Từng bị cầm tù 7 năm, một người đàn ông Liêu Ninh lại lĩnh án 7,5 năm tù vì đức tin của mình
Báo cáo liên quan bằng tiếng Anh:
Liaoning Man Falls into Critical Condition After Being Tortured in Prison
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/6/8/495882.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/6/12/228467.html