Bài viết của Đường Dung, phóng viên Minh Huệ tại Bỉ

[MINH HUỆ 13-05-2025] Ngày 10 tháng 5 năm 2025, trên đường phố Brussels, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã kỷ niệm 33 năm ngày Pháp Luân Đại Pháp được hồng truyền ra công chúng. Họ cũng kỷ niệm 26 năm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới 13 tháng 5 đang đến gần và lan tỏa vẻ đẹp của Pháp Luân Đại Pháp với công chúng. Đồng thời, các học viên cũng chúc mừng sinh nhật Sư phụ Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp.

9696a0d2d1799f52c35f8b6d662e7a7b.jpg

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Bỉ chúc mừng sinh nhật Sư phụ Lý

5739a61ccc892154c164283fbd06cffe.jpgde9448f0958ef95370a31bc29d1e7fd9.jpgc8e0eebfc0515cd3b8c4cb3baba63531.jpg

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp trình diễn các bài công pháp tại Brussels

Tại trung tâm thành phố Brussels, các học viên Pháp Luân Đại Pháp trình diễn các bài công pháp chậm rãi và tường hòa, thu hút người qua đường dừng lại xem. Nhiều người bày tỏ sự quan tâm và tôn trọng đối với Pháp Luân Đại Pháp.

“Điều các bạn truyền tải là trí tuệ từ nội tâm”

2ccf564ebf9d8764779b2621deab2323.jpg

Cô Elke Jokens cho biết: “Pháp Luân Đại Pháp đã cho thấy bản chất của Thần, thiện lương và chân lý”

Cô Elke Jokens, một nhà trị liệu và vũ công, dừng lại giữa đám đông và nói: “Lần đầu tiên tôi thấy các hoạt động của Pháp Luân Đại Pháp là cách đây năm năm, và kể từ đó, hàng năm tôi đều mong được gặp lại các bạn. Các bạn đã mang đến tình yêu thương chân chính, sự chân thành, nhiệt huyết và từ bi, và điều đó thật tuyệt vời… Tôi sẽ nghĩ về các bạn vào ngày 13 tháng 5 và tôi hy vọng sẽ gặp các bạn trên phố ngày hôm đó”, cô nói.

Cô Jokens đã có những lời tốt đẹp ủng hộ môn tu luyện. Cô cho biết: “Đó là một tín ngưỡng vô cùng thuần tịnh. Từ nhỏ, tôi đã tin vào Thần và tuy không theo một tôn giáo cụ thể nào, nhưng tôi nghĩ Pháp Luân Đại Pháp đã cho thấy bản chất của Thần, sự thiện lương và chân lý; ở đó có một năng lượng vô cùng cao quý. Những gì tôi cảm nhận được là sự thuần tịnh, thiện ý và yêu thương”.

Cô cho rằng con người hiện đại nên lắng nghe con tim mình. Cô giải thích: “Mọi người quá bận rộn chạy theo những thứ vật chất, và họ nên lắng nghe nhiều hơn thanh âm của tâm hồn và trí tuệ từ trái tim. Thông điệp mà các bạn đang gửi đi chính là điều mọi người cần”.

Trước khi rời đi, cô Jokens nói: “Tôi rất đau lòng khi các học viên Pháp Luân Đại Pháp bị bức hại ở Trung Quốc. Tôi kiên quyết đứng về phía họ”.

75dbab3a6b31fbb9f27cfa49d69793a0.jpg7ca76f50c955505f7edfe613e9957c62.jpga63586ae55560f285d625f2b413a2e08.jpgc6cf2db4de356986875ca2480563bac6.jpg

Nhiều người đã ký bản kiến ​​nghị kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp

Sinh viên Trung Quốc: Giờ thì tôi đã hiểu Pháp Luân Đại Pháp

Sau cuộc trò chuyện sâu sắc với các học viên tại sự kiện, một sinh viên Trung Quốc đã có những nhận thức mới về Pháp Luân Đại Pháp. Anh nhớ lại khi còn nhỏ, anh đã nhìn thấy một tờ rơi về Pháp Luân Đại Pháp ở cổng trường. Anh kể: “Tôi nhớ rằng tờ rơi đó nói vụ tự thiêu ở Thiên An Môn là giả mạo. Sau đó, vì vấn đề phong tỏa thông tin nên tôi chưa bao giờ thấy những nội dung liên quan nữa”.

Sau khi học ở Hồng Kông, anh đã tiếp xúc với nhiều thông tin khác nữa. “Tôi đã đọc tờ The Epoch Times ở Hồng Kông và tôi cũng đã xem một số video giới thiệu về Pháp Luân Đại Pháp, nhưng tôi luôn chỉ có ấn tượng mơ hồ [về môn tu luyện]”.

Cuộc trò chuyện trực tiếp lần này với các học viên đã giúp sinh viên này có được góc nhìn khác. Anh cho biết: “Ba chữ Chân-Thiện-Nhẫn là những phẩm chất rất đẹp”. Anh muốn tìm hiểu thêm về Pháp Luân Đại Pháp và cho biết sẽ truy cập trang web Minh Huệ.

Anh cũng đã thoái xuất khỏi Đoàn Thanh niên Cộng sản và Đội Thiếu niên Tiền phong, hai tổ chức liên đới thuộc Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

Chân-Thiện-Nhẫn sưởi ấm lòng người

2695587bd66be24e6b26859d15c00bd1.jpg

Người mẹ và hai cô con gái đến từ Tây Ban Nha

Một người mẹ đến từ Tây Ban Nha và hai cô con gái đã nán lại rất lâu để xem các học viên luyện công. Cô con gái lớn Yasmina, vừa đọc tài liệu thông tin vừa giới thiệu các khái niệm về Pháp Luân Đại Pháp cho mẹ mình, Fatima. Khi biết Pháp Luân Đại Pháp là một phương pháp tu luyện tự thân theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn, cả hai mẹ con đều tỏ ra rất thích thú.

Cô Fatima cho biết trước đây cô đã từng tiếp xúc với các môn tu luyện tương tự. Khi nghe nói các bài công pháp được hướng dẫn miễn phí ở Brussels vào sáng Chủ Nhật hàng tuần, cô vui vẻ nói: “Tôi nghĩ mình nên đến xem”.

Họ cũng muốn mua một cuốn Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp, để tìm hiểu thêm.

Một phụ nữ có tên Rachel, đang tổ chức sinh nhật vào ngày hôm đó, đã đi ngang qua sự kiện và hào hứng nói với các học viên: “Tôi vừa nhận được một món quà sinh nhật từ con gái, đó là cuốn sách Pháp Luân Công, cuốn sách có ý nghĩa rất lớn đối với tôi”. Cô nói thêm: “Thật tuyệt vời khi các bạn có thể tĩnh tâm thiền định trong một môi trường ồn ào như vậy”. Cô cũng cho biết cô dự định ngày hôm sau sẽ đến điểm luyện công để học các bài công pháp và cảm ơn các học viên vì sự kiên trì và lòng tốt của họ.

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/5/13/494522.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/5/20/228117.html