Bài viết của các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Bulgaria
[MINH HUỆ 12-04-2025] Vào ngày 5 và 6 tháng 4 năm 2025, các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở miền Nam Bulgaria đã tổ chức nhiều hoạt động để thông tin cho công chúng về cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đối với Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc.
Các học viên nâng cao nhận thức về cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp, ngày 5 tháng 4 tại Burgas.
Ngày 5 tháng 4, các học viên đã dựng nhiều bảng trưng bày và biểu ngữ tại quầy thông tin của họ ở Burgas, một thị trấn nằm bên bờ biển Đen, sát ngay [trụ sở] chính quyền Burgas và Quảng trường Tự do. Họ đã trò chuyện với người qua đường, phát tặng các tài liệu chân tướng và thu thập chữ ký cho bản kiến nghị lên án các hành vi trà đạp nhân quyền của ĐCSTQ.
Họ cũng thu thập chữ ký cho bản kiến nghị nhằm bảo vệ công dân và các tổ chức của Bulgaria không trở thành đồng phạm của tội ác ghép tạng phi pháp. Cả hai đơn kiến nghị này đã nhận được sự ủng hộ nồng nhiệt từ công chúng, những người lên án các hành vi bạo lực của ĐCSTQ đối với các học viên Pháp Luân Đại Pháp.
Bài viết về bản kiến nghị của các học viên được đăng tải trên kênh truyền thông địa phương Black See Far (Ngọn hải đăng) vào ngày 4 tháng 4 (Ảnh chụp màn hình của Black Sea Far)
Hôm trước diễn ra sự kiện, kênh truyền thông địa phương Black See Far (Ngọn hải đăng) đã đưa tin về đơn kiến nghị của Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Bulgaria lên án tội ác cưỡng bức thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ từ những người còn sống.
Sự ủng hộ của công chúng
Hai thiếu niên đã tiến lại quầy của các học viên. Một trong số họ, Philip, cho biết cậu đưa bạn mình là Slancho đến để ký đơn kiến nghị chấm dứt cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Đại Pháp. Trước đó, cậu đã ký các bản kiến nghị ở Stara Zagora và khi thấy các học viên, cậu đã đến quầy thông tin ở Burgas.
Philip và Slancho. Slancho ký đơn kiến nghị.
Trước đó, Philip và Slancho đã đăng ký theo học Viện Khổng Tử. Nhưng trong một sự kiện ở Stara Zagora, một học viên đã cho Philip biết về cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc và vai trò của các Viện Khổng Tử trong việc truyền bá ý thức hệ cộng sản ra bên ngoài Trung Quốc. Hai em đã quyết định không đăng ký vào Viện Khổng Tử nữa. Cả hai đều nói việc bức hại những người vô tội muốn sống theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn và sự thống khổ mà họ phải gánh chịu đã ảnh hưởng mạnh mẽ đến quyết định của mình.
Nhiều người qua đường đã dừng lại và đọc các bảng trưng bày của các học viên. Biết được chân tướng, họ đã không do dự ký các đơn kiến nghị.
Ngay sau khi đọc tài liệu, anh Alexander và một thiếu niên hiểu ra mục đích của các đơn kiến nghị nhằm phản đối các hành vi bạo lực tàn bạo của ĐCSTQ nên đã bày tỏ sự ủng hộ. Họ liền ký vào các bản kiến nghị.
Anh Alexander ký tên vào các bản kiến nghị.
Valya và Svetozar đi ngang qua quầy của các học viên và đọc thông tin. Bị thu hút, họ đã trò chuyện với các học viên để tìm hiểu thêm. Họ cho biết đây là lần đầu tiên họ nghe nói về cuộc bức hại và không thể tin rằng trong thời đại ngày nay lại có thể diễn ra các hành bạo lực như vậy đối với những người vô tội.
Ông Pavlin ký bản kiến nghị.
Ông Pavlin đi ngang qua nhóm các học viên, mặc dù có vẻ đang vội nhưng ông cho hay ông không thể thờ ơ trước những bức ảnh và thông tin trên các biểu ngữ vạch trần bạo lực và tội ác của ĐCSTQ. Ông bước đến quầy thông tin và không cần chờ giải thích thêm, ông nói: “Tôi sẵn sàng ký để chống lại chủ nghĩa cộng sản!”
Người dân Bulgaria: Chúng tôi không thể chấp nhận bạo lực này
Hai người bạn Lubcho và Dimitar đã lắng nghe một học viên kể về nỗi thống khổ mà người dân Trung Quốc phải gánh chịu vì cố gắng trở thành người chân thành và thiện lương. Cả hai cho biết đây là lần đầu tiên họ nghe nói về những vi phạm nhân quyền này và là những tín đồ Cơ đốc giáo, họ kiên quyết phản đối các hành vi bạo lực như vậy. “Chúng tôi không thể cứ đi ngang qua mà không làm gì cả! Nếu có thể làm gì để trợ giúp thì chúng tôi sẽ làm để tội ác này phải chấm dứt! Là những Cơ đốc nhân, chúng tôi không thể coi những hành vi bạo lực này là bình thường. Điều đó là không thể chấp nhận được!”
Một phụ nữ lớn tuổi người Nga muốn biết chuyện gì đang xảy ra. Một học viên nói tiếng Nga đã nói với bà về sự kiện này và cuộc bức hại của ĐCSTQ. Bà Kalin bày tỏ: “Tôi muốn ký tất cả các văn bản chống lại chủ nghĩa cộng sản! Tôi đã từng là nạn nhân bị những người cộng sản bức hại, vì vậy tôi rất vui khi ký bản kiến nghị ‘Giải thể ĐCSTQ’ và xin chúc các bạn thành công!”
Thu thập chữ ký ở Yambol
Các học viên đã tổ chức một sự kiện ở Yambol, ngày 6 tháng 4.
Vào Chủ Nhật, ngày 6 tháng 4 năm 2025, các học viên đã tổ chức một sự kiện tại giao lộ trung tâm giữa Khách sạn Tundzha, lối vào công viên trung tâm thành phố và Nhà tắm khoáng cổ. Mặc dù thời tiết lạnh bất thường và gió rét cắt da cắt thịt, các học viên vẫn trò chuyện với người qua đường, phát tặng tài liệu và thu thập chữ ký.
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/4/12/492544.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/4/14/226232.html
Đăng ngày 23-04-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.