Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại New Zealand
[MINH HUỆ 31-03-2025] Thứ Bảy, ngày 29 tháng 3 năm 2025, các học viên đã tổ chức một sự kiện tại Vịnh Thương mại của Auckland, họ trình diễn các bài công pháp và trưng bày các bảng thông tin để giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp. Một số người đã học các bài công pháp ngay tại chỗ.
Các học viên luyện các bài công pháp Pháp Luân Đại Pháp tại trung tâm thành phố Auckland, ngày 29 tháng 3 năm 2025.
Vận trang phục áo vàng quần trắng, các học viên luyện công trong tiếng nhạc êm dịu. Khung cảnh trật tự và yên bình đã thu hút mọi người dừng lại xem. Khu vực này có dòng người qua lại không ngớt và một con tàu du lịch lớn đã cập vịnh. Du khách từ khắp nơi trên thế giới cũng như người dân địa phương đi mua sắm đã dừng lại tại quầy thông tin. Một số người đọc bảng trưng bày trong khi những người khác chụp ảnh hoặc nói chuyện với các học viên để tìm hiểu thêm về Pháp Luân Đại Pháp. Một số người đã học các bài công pháp ngay tại chỗ.
Người qua đường đọc thông tin về Pháp Luân Đại Pháp.
Mọi người nói chuyện với các học viên để tìm hiểu thêm về Pháp Luân Đại Pháp
Mọi người ký bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại ở Trung Quốc.
Một nguồn năng lượng mạnh mẽ
Anh Kapia
Anh Kapia, một lập trình viên CNTT người Ấn Độ, cho biết thiền định là một phần quan trọng trong cuộc sống của anh. Gần đây, anh đã gặp các học viên đang giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp trong một sự kiện và đã học năm bài công pháp. Hôm nay anh đến để luyện công tập thể. Anh hào hứng nói: “Tôi yêu Pháp Luân Đại Pháp—pháp môn khiến tôi muốn tu luyện. Vừa rồi, khi đang ngồi thiền cùng mọi người, tôi cảm thấy như đang ngồi trong một quả cầu khổng lồ chứa đầy năng lượng. Tôi có thể cảm nhận được một dòng năng lượng mạnh mẽ. Nguồn năng lượng này giúp chúng tôi trong quá trình thiền định.”
Anh cho biết: “Ở Ấn Độ, nhiều người có cuộc sống khó khăn và rất khó tìm được việc làm. Khi mọi người nhờ giúp đỡ, tôi bảo họ có thể thử ngồi thiền, và năng lượng từ vũ trụ sẽ giúp họ. Khi bạn thiền định và hướng nội, cơ thể bạn tràn đầy năng lượng, và bạn sẽ đạt được những gì thuộc về mình.”
Tôi thích môn này
Anh Bryan và cô Alexandra học các bài công pháp Pháp Luân Đại Pháp.
Anh Bryan và bạn anh, cô Alexandra, đến từ Peru, đã học các bài công pháp trong thời gian diễn ra sự kiện. Anh Bryan bán hàng ở New Zealand, anh cho biết: “Tôi yêu môn này, nó kết nối chúng ta với vũ trụ. Tôi có thể hiểu ý nghĩa của các bài công pháp, mỗi động tác đều có hàm nghĩa phía sau. Trực giác mách bảo tôi rằng việc luyện công có thể giúp tôi cải thiện sức khỏe. Nếu tôi luyện tập chúng hàng ngày, tôi sẽ giảm bớt lo lắng.”
Anh Bryan bị hen suyễn từ khi còn nhỏ. Anh nói: “Khi tôi tập các bài công pháp, hơi thở của tôi trở nên nhẹ nhàng hơn, tôi cảm thấy phổi của mình tốt hơn.”
Cô Alexandra tiếp lời: “Còn tôi cảm thấy rất thư thái và yên bình khi tập các bài công pháp. Nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn thật tuyệt vời!”
Mọi người ủng hộ Pháp Luân Đại Pháp
Ông Santo Triolo (ở giữa) và vợ ông, bà Carol (bên phải) lắng nghe một học viên nói với họ về Pháp Luân Đại Pháp.
Ông Santo Triolo và vợ ông, bà Carol là du khách đến từ Úc. Sau khi xem các học viên luyện công tập thể, ông Santo nói: “Chúng tôi hiếm khi thấy cảnh tượng như thế này. Chúng tôi thấy ở họ sự bình yên và tĩnh lặng. Tuy nhiên, thế giới của chúng ta không yên bình như vậy—nó đầy rẫy đau khổ và chiến tranh.”
Khi biết các học viên ở Trung Quốc không thể công khai luyện các bài công pháp, ông nói: “Thật khó tin. Chúng tôi ủng hộ nhân quyền của các học viên Pháp Luân Đại Pháp. Tôi còn nghe nói nội tạng của họ bị ĐCSTQ mổ lấy đi mà không được sự đồng ý của họ, điều này thật kinh hoàng. Thật khủng khiếp. ĐCSTQ đàn áp Pháp Luân Đại Pháp để kiểm soát người dân— cũng giống như ở Bắc Triều Tiên, người dân ở đó không thể làm bất cứ điều gì. Đối với ĐCSTQ mà nói, người dân chỉ là những con số.”
Vợ ông, bà Carol cho biết, “Chúng tôi không muốn đến Trung Quốc chính vì cách ĐCSTQ đối xử với người dân của họ, chúng tôi không tin tưởng chế độ này.”
Chân-Thiện-Nhẫn nâng cao đạo đức con người
Cô Vicky, một người Trung Quốc, nói cô ủng hộ Pháp Luân Đại Pháp. Cô cho biết ở Trung Quốc không có nhân quyền, không có tự do ngôn luận, và cô bất mãn với những gì ĐCSTQ đang làm, bởi vậy cô đã xuất ngoại. Cô đã sống tại New Zealand được một thập kỷ. Cô nghĩ rằng các bài báo của ĐCSTQ về Pháp Luân Đại Pháp là dối trá vì chồng cô đã từng tu luyện Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc khi còn nhỏ. Sau khi cuộc bức hại bắt đầu, anh ấy đã ngừng tu luyện vì sợ hãi, nhưng họ biết Pháp Luân Đại Pháp là tốt.
Cô nói: “Pháp Luân Đại Pháp đối xử với mọi người bằng sự chân thành, và các học viên không oán hận khi bị đối xử bất công. Học theo Chân-Thiện-Nhẫn giúp nâng cao đạo đức con người.”
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/3/31/492176.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/4/1/226061.html
Đăng ngày 02-04-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.