Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Quý Dương, Trung Quốc
[MINH HUỆ 26-02-2025] Gần đây, trang Minh Huệ nhận được tin một cụ bà 75 tuổi, cư dân thành phố Quý Dương, tỉnh Quý Châu, bị kết án ba năm tù và phạt 10.000 Nhân dân tệ vào tháng 2 năm 2023 vì đức tin của bà vào Pháp Luân Công, môn tu luyện cả tâm lẫn thân bị bức hại bởi Đảng Cộng sản Trung Quốc từ tháng 7 năm 1999.
Bà Diêu Thu Nguyên, 75 tuổi, bị bắt vào một thời điểm không xác định sau khi camera giám sát ghi lại cảnh bà phân phát tài liệu thông tin về Pháp Luân Công. Tháng 2 năm 2023, tòa án quận Nam Minh kết tội bà và hiện bà đang thụ án tại nhà tù Nữ Số 1 tỉnh Quý Châu (còn gọi là nhà tù Nữ Dương Ngải).
Đây không phải là lần đầu tiên bà Diêu bị nhắm đến vì đức tin của mình. Trước đó, bà từng bị bắt nhiều lần và thụ án cưỡng bức lao động ba năm.
Mùa thu năm 2001, bà Diêu bị triệu tập đến đồn công an Tam Kiều vì có người tố cáo bà đã dán biểu ngữ chân tướng Pháp Luân Công. Đêm đó, bà bị đưa đến trại tạm giam Bách Hoa Sơn và bị giam ở đó 15 ngày. Các lính canh cũng cưỡng chế bà phải trả hơn 200 Nhân dân tệ chi phí sinh hoạt ở đó.
Giữa tháng 4 năm 2002, công an đồn Tam Kiều bắt giữ bà Diêu sau khi nhận được tin báo rằng bà nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Công. Bà bị giam tại trại tạm giam Bách Hoa Sơn trong 15 ngày. Chỉ hai ngày sau khi được thả, cảnh sát lại đưa bà trở lại trại giam và cưỡng bức lao động phi pháp ba năm.
Trong thời gian thụ án tại trại lao động cưỡng bức Nữ Trung Bá, bà Diêu bị buộc phải xem và đọc các tài liệu phỉ báng Pháp Luân Công, bị ép buộc từ bỏ đức tin của mình. Các lính canh không cho bà ngủ trong ba đêm liên tiếp. Họ cũng buộc bà phải đứng trong thời gian dài và thỉnh thoảng cấm bà dùng nhà vệ sinh và không được phép tắm. Bà bị ghẻ lở khắp người, ngứa ngáy không lời nào tả xiết. Huyết áp của bà tăng vọt, đầu óc choáng váng.
Khi kết thúc thời hạn lao động phi pháp, bà còn bị giam giữ quá hạn thêm khoảng một tuần nữa mới được thả. Cảnh sát địa phương và tổ dân phố tiếp tục sách nhiễu bà sau khi bà trở về nhà. Năm 2014, một cảnh sát họ Hàn và một đặc vụ mặc thường phục sách nhiễu bà tại nhà và cưỡng chế lấy mẫu máu của bà mà không đưa ra bất kỳ lời giải thích nào.
Tháng 6 năm 2014, bà Diêu đang nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Công tại một công viên thì bị cảnh sát bắt giữ. Công an đồn Tam Kiều lục soát nhà bà và tịch thu những cuốn lịch có thông tin về Pháp Luân Công của bà.
Tháng 5 năm 2015, một cảnh sát đến sách nhiễu bà Diêu. Lúc đó, bà không có nhà và người này đã chụp ảnh cửa nhà bà.
Khoảng 9 giờ 30 sáng ngày 16 tháng 4 năm 2016, bà Diêu và bà Đường Văn Trân (lúc đó 78 tuổi và cũng là một học viên Pháp Luân Công) đang nói chuyện với một vài tài xế về Pháp Luân Công tại một trạm xe buý thì bốn cảnh sát đang đi tuần tra phát hiện ra họ. Cảnh sát đưa họ đến đồn công an Tân Dương, lục soát người và túi xách. Hai người phụ nữ cũng bị cưỡng chế chụp ảnh và lấy máu.
Sau vài giờ thẩm vấn, hơn 10 cảnh sát đưa hai người phụ nữ vào một chiếc xe tải không có biển số đến nhà bà Đường trước. Sau khi lục soát nhà bà Đường, họ đến lục soát nhà bà Diêu. Cảnh sát không lập danh sách các vật phẩm bị tịch thu, nhưng hai học viên đã bị tịch thu các sách Pháp Luân Công, tài liệu, đĩa DVD, MP3 và những đồ giá trị khác.
Lúc 11 giờ 50 phút đêm hôm đó, cảnh sát đưa hai người phụ nữ đến bệnh viện để kiểm tra sức khỏe, bao gồm lấy máu, xét nghiệm nước tiểu, đo huyết áp, chụp điện tâm đồ và chụp X-quang. Khi kiểm tra xong thì đã hơn 1 giờ sáng. Hai giờ sau, cảnh sát đưa bà Diêu đến một nơi rất xa để đo huyết áp lại. Bà và bà Đường bị giam giữ đến tận 6 giờ sáng ngày hôm sau.
Cuối tháng 4 năm 2016, cảnh sát Hàn Lệ Bình của đồn công an Thánh Tuyền lắp đặt camera giám sát chĩa thẳng vào cửa nhà bà Diêu. Cảnh sát Hàn cũng dẫn các đặc vụ đến sách nhiễu nhà bà Diêu nhiều lần.
Ngày 6 tháng 5 năm 2016, cảnh sát Tần Tĩnh Đào của đồn công an Thánh Tuyền dẫn theo một cảnh sát hỗ trợ đến nhà bà Diêu Thu Nguyên sách nhiễu, quay phim. Năm ngày sau, Tần quay trở lại lục soát nhà bà mà không có lệnh khám xét. Ông ta không lập danh sách các đồ vật bị tịch thu theo yêu cầu của pháp luật.
Ngày 13 tháng 2 năm 2017, cảnh sát họ Hàn lại đến nhưng bà Diêu không cho vào vì cô ta không xuất trình được lệnh khám xét. Ngày 28 tháng 2 cùng năm, cảnh sát họ Hàn quay lại với lệnh khám xét phi pháp và tịch thu các sách Pháp Luân Công của bà Diêu.
Ngày 6 tháng 4 năm 2017, cảnh sát Hàn lại xuất hiện và hỏi bà Diêu có tài liệu thông tin Pháp Luân Công nào ở nhà không. Năm ngày sau, cảnh sát Tần ập vào nhà bà. Bà yêu cầu được xem lệnh khám xét. Cảnh sát Tần yêu cầu một cấp dưới quay lại đồn cảnh sát để lấy lệnh khám. Cảnh sát viên đó đã quay lại với giấy tờ không phải là lệnh khám xét nhưng Tần vẫn ra lệnh cho cấp dưới của mình lục soát nhà bà Diêu. Họ tịch thu các sách Pháp Luân Công của bà và đơn của bà kiện cựu độc tài Trung Quốc Giang Trạch Dân vì đã phát động cuộc bức hại.
Sau khi lục soát, cảnh sát Tần bố trí người theo dõi bà Diêu. Cuối tháng 4 năm 2017, ông ta đã thay thế camera giám sát hiện đang lắp ở đối diện cửa nhà bà bằng một camera mới.
Ngày 18 tháng 8 năm 2017, cảnh sát họ Hàn và hai người khác đến sách nhiễu bà Diêu tại nhà và cảnh báo bà không được ra ngoài phát tài liệu thông tin Pháp Luân Công.
Báo cáo liên quan:
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/2/26/491136.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/3/1/225678.html
Đăng ngày 19-03-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.