Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc
[MINH HUỆ 15-02-2025] Sau khi người phụ nữ 56 tuổi phát bệnh tim nghiêm trọng do bị tra tấn trong tù, bà lại tiếp tục bị quản thúc nghiêm ngặt vì không từ bỏ Pháp Luân Công, một môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.
Ngày 4 tháng 12 năm 2022, bà Trương Truyền Văn ở huyện Thanh Nguyên, tỉnh Liêu Ninh, bị bắt giữ vì phân phát lịch có thông tin về Pháp Luân Công. Bà đã bị Tòa án quận Vọng Hoa bí mật kết án 3,5 năm tù vào ngày 24 tháng 3 năm 2023. Sau khi bị đưa tới Nhà tù Nữ tỉnh Liêu Ninh vào ngày 26 tháng 7 năm 2023, bà đã bị tước quyền thăm thân.
Một nguồn tin nội bộ tiết lộ rằng các lính canh và tù nhân không cho bà Trương ngủ, buộc bà phải đứng và xem các video bôi nhọ Pháp Luân Công vào tháng 8 năm 2023. Khi bà từ chối tuân thủ, họ đã đánh đập và lăng mạ bà. Bà bị gãy bốn chiếc răng và bị sốc do sự đánh đập. Sau khi được đưa gấp đến bệnh viện, các bác sĩ chẩn đoán bà đã phát bệnh tim.
Tuy nhiên, lính canh không nói cho bà Trương biết về chẩn đoán của bà và đưa bà trở lại nhà tù mà không chăm sóc y tế thêm cho bà. Trong ba tháng tiếp đó, bà chỉ được phép ngủ 2 hoặc 3 giờ mỗi ngày. Khi bà tỉnh, họ buộc phải ngồi trên ghế đẩu nhỏ mà không được cử động.
Hai chị gái của bà Trương đã đến nhà tù vào cuối tháng 10 năm 2023 và cuối cùng đã được phép thăm bà qua cuộc gọi video sau khi họ lên án lính canh vi phạm luật nhà tù khi tước quyền thăm thân của em gái họ.
Khi hai chị gái hỏi bà Trương có bị tra tấn không, lính canh đứng cạnh bà nói bằng giọng đe dọa: “Nói với họ đi, có ai tra tấn bà không?”
Bà Trương bắt đầu khóc và nói: “Chị ơi, xin đừng hỏi về chuyện tra tấn.” Từ vẻ mặt và giọng nói run rẩy của bà, chị gái nghi ngờ bà đang chịu áp lực rất lớn ở trong tù. Cuộc gọi bị ngắt sau 20 phút.
Bà Trương bị chuyển đến Đội 9 của Phân khu 5 vào cuối tháng 12 năm 2023. Các lính canh buộc bà phải lao động cưỡng bức trong nhiều giờ mỗi ngày. Bà cảm thấy chóng mặt và tức ngực. Đội trưởng Vương Trác và An Tâm Lôi đã lăng mạ bà, và các bạn tù giám sát bà đã tháo nệm của bà đi và không cho bà ngồi xuống.
Gia đình của bà Trương đã đến thăm bà lần nữa vào đầu năm 2025. Họ nhận thấy bà đi rất chậm và không thể mở được một bên mắt. Bà nhìn kiệt sức và nói bằng giọng rất yếu. Răng của bà bị đổi màu và rất lung lay. Khi gia đình hỏi chuyện gì đã xảy ra, bà chỉ vào phù hiệu phân khu “Quản thúc nghiêm ngặt” mà bà đang đeo, cho thấy rằng bà đã bị tra tấn tàn bạo. Bà cũng nói rằng tim bà đập rất nhanh và bà cảm thấy vô cùng khó chịu. Trong cuộc trò chuyện, một lính canh đứng gần đó và ghi lại mọi điều họ nói. Cuộc gặp kết thúc chỉ sau 10 phút.
Trước khi gia đình bà Trương rời đi, một trưởng cai ngục đã phàn nàn rằng, bởi bà Trương không tuân theo lệnh của họ, nên họ không có đủ điểm để đạt chỉ tiêu [về việc có đủ học viên Pháp Luân Công từ bỏ đức tin của mình]. Gia đình đã hối thúc trưởng cai ngục đối xử tốt với bà.
Cuộc bức hại trước đây
Bà Trương bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1997 ở tuổi 29. Nhiều bệnh của bà đã nhanh chóng biến mất, bao gồm viêm khớp nặng, viêm ruột và các bệnh ngoài da. Bà cũng từ bỏ nhiều thói quen xấu, chẳng hạn như hút thuốc, uống rượu và chơi mạt chược. Sau khi chứng kiến những thay đổi của bà, chồng bà đã rất ủng hộ việc bà tu luyện Pháp Luân Công.
Trước số lượng học viên Pháp Luân Công ngày càng tăng, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã ra lệnh tiến hành chiến dịch bức hại trên toàn quốc nhằm xóa sổ pháp môn tu luyện này ở Trung Quốc vào tháng 7 năm 1999. Bởi không từ bỏ Pháp Luân Công, bà Trương đã nhiều lần bị bắt giữ, hai lần lĩnh án lao động cưỡng bức và một lần lĩnh án tù trước vụ bức hại lần này.
Bà Trương đã đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho quyền tu luyện Pháp Luân Công vào cuối năm 2001. Bà đã bị bắt giữ và bị kết án một năm tại Trại lao động cưỡng bức Ngô Gia Bảo.
Bời bà Trương tuyệt thực để phản bức hại, lính canh Ngô Vĩ đã đánh đập bà, khiến bà bị thương và bầm tím khắp người. Chân bà sưng tấy nghiêm trọng và mắt cá chân bị trật khớp.
Một ngày nọ, Ngô đột nhiên xông vào phòng giam của bà Trương và đá vào cổ họng bà, khiến bà ngã xuống đất. Ngay khi bà ngồi dậy, Ngô lại đá bà lần nữa. Bà bị đá như vậy ba lần.
Một lần khác, lính canh Ngô và Trương Vũ đã đổ nước lên người bà Trương. Sau đó, một người sử dụng dùi cui điện để sốc điện bà và người kia đánh đập bà. Một nữ lính canh đứng bên cạnh quan sát.
Ngô còn đổ nước tiểu lên đầu bà Trương và buộc bà phải xoạc chân, khiến chân bà bị thương nặng và bà không thể đi lại được.
https://en.minghui.org/u/article_images/13eed619dac94737446d7478afc289e0.jpg
Minh họa tra tấn: Xoạc chân
Tối ngày 6 tháng 5 năm 2002, một số lính canh đã bịt mắt bà Trương bằng một miếng vải đen, trói bà vào một chiếc ghế kim loại, sốc điện bà bằng hai dùi cui điện và đá bà. Sau một đêm tra tấn, mặt bà bị bỏng nặng và cổ bà sưng tấy đến mức to bằng đầu bà.
Cuối tháng 5 năm 2002, bà Trương đã cố gắng trốn thoát , nhưng bị bắt và thậm chí còn bị tra tấn tàn bạo hơn. Vào cuối năm 2002, bà bị đưa vào trại lao động lần nữa và bị chuyển thẳng đến Trại lao động cưỡng bức Mã Tam Gia khét tiếng.
Tại Trại lao động cưỡng bức Mã Tam Gia, bà Trương bị cấm ngủ và bị buộc phải xem các video bôi nhọ Pháp Luân Công. Bà còn bị cưỡng bức lao động hơn 10 giờ mỗi ngày mà không được trả công, chủ yếu là làm đồ thủ công bằng các vật liệu độc hại.
Chính quyền thường xuyên sách nhiễu chồng bà. Bởi không thể chịu đựng được áp lực, ông đã ly hôn bà.
Ngày 21 tháng 6 năm 2018, bà Trương lại bị bắt giữ sau khi bị tố giác vì phân phát tài liệu về Pháp Luân Công. Bà đã phát bệnh nghiêm trọng tại trại tạm giam. Bà không thể mở được một mắt và sụt cân nghiêm trọng. Tuy nhiên, các lính canh vẫn buộc bà phải lao động mỗi ngày. Lính canh thường đánh đập bà nếu bà không thể hoàn thành sản lượng hàng ngày.
Sau khi Tòa án huyện Thanh Nguyên kết án bà Trương 1,5 năm tù vào tháng 12 năm 2018, công tố viên cho rằng bản án quá nhẹ và đã kháng cáo lên tòa án cấp cao hơn. Tòa án Trung cấp thành phố Phủ Thuận đã ra phán quyết tăng bản án của bà Trương lên 3 năm vào tháng 8 năm 2019. Ngày 10 tháng 9 năm 2019, bà bị đưa tới Nhà tù Nữ tỉnh Liêu Ninh và được trả tự do vào ngày 20 tháng 6 năm 2021.
Bài liên quan:
Tin muộn: Người phụ nữ Liêu Ninh mất bốn chiếc răng và bị sốc sau khi bị đánh đập dã man trong tù
Khu 12 của Nhà tù Nữ tỉnh Liêu Ninh được chỉ định bức hại các học viên Pháp Luân Công
Đã từng ngồi tù 3 năm, người phụ nữ Liêu Ninh 55 tuổi lại bị thụ án 3,5 năm tù giam
Một người phụ nữ ở tỉnh Liêu Ninh bị bí mật kết án tù vì tín ngưỡng của mình
Công tố viên đề nghị mức án nặng hơn cho nhóm học viên Pháp Luân Công
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/2/15/490753.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/2/22/225584.html
Đăng ngày 06-03-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.