Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc
[MINH HUỆ 09-02-2025] Ông Trương Triệu Lợi, một người đàn ông ở huyện Phổ Thành, tỉnh Phúc Kiến, bị bắt giữ lần nữa vì tu luyện Pháp Luân Công, một môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại từ tháng 7 năm 1999.
Ngày 30 tháng 8 năm 2024, khi ông Trương đang học bài giảng Pháp Luân Công cùng các học viên khác tại nhà riêng thì cảnh sát của Đội An ninh Nội địa huyện Phổ Thành trèo tường và đột nhập vào nhà. Tất cả cảnh sát đều đeo kính râm và khẩu trang để che giấu danh tính. Họ đã bắt giữ ông Trương cùng các học viên khác.
Ban đầu, ông Trương bị giam tại Trại tạm giam huyện Phổ Thành và bị chuyển đến trại tạm giam quận Diên Bình ở thành phố Nam Bình vào tháng 11 năm 2024. Nam Bình là cơ quan quản lý huyện Phổ Thành.
Một cảnh sát họ Tiếu nói rằng vụ bắt giữ ông Trương là do chuyến đi của ông đến thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh vào khoảng tháng 6 năm 2024. Công dân Trung Quốc có quyền đi đến bất cứ nơi nào họ muốn, nhưng cảnh sát lại cáo buộc ông Trương “đi lại lung tung [mà không được phép].” Theo một nguồn tin nội bộ, cuối năm ngoái chính quyền cộng sản đã ban hành một lệnh để tăng cường cuộc bức hại Pháp Luân Công. Mỗi khu vực còn được ấn định chỉ tiêu bắt giữ số lượng học viên nhất định. Vụ bắt giữ ông Trương là để hoàn thành chỉ tiêu đó.
Ông Trương bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1996 và nhanh chóng hồi phục bệnh đau lưng mãn tính của mình. Sau khi cuộc bức hại bắt đầu vào tháng 7 năm 1999, ông đã nhiều lần bị bắt giữ và từng bốn lần lĩnh án lao động cưỡng bức với tổng thời gian 5,5 năm trước vụ bức hại lần này.
Ông Trương lần đầu bị bắt vào tháng 9 năm 1999 và bị giam giữ tại nhiều cơ sở giam giữ khác nhau trong hơn ba tháng. Cảnh sát đã còng tay ông vào một bệ cửa sổ trong nhiều ngày liên tiếp, thường xuyên đánh đập ông và không cho ông ngủ.
Ngày 20 tháng 2 năm 2000, ông Trương đã đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công và bị bắt giữ. Sau khi bị đưa về Phúc Kiến, ông đã bị kết án lao động cưỡng bức một năm và phải lao động nặng nhọc mỗi ngày mà không được trả công.
Cuối năm 2001, ông Trương bị bắt giữ lần nữa và bị kết án 1,5 năm lao động cưỡng bức. Trong thời gian thụ án tại Trung tâm Cai nghiện Ma túy thành phố Phúc Châu, ông bị biệt giam một tháng. Sau đó, ông bị chuyển tới đội số 3. Một lính canh ở đó đã ra lệnh cho tù nhân đổ nước sôi lên đầu ông. Ông đã tuyệt thực để phản bức hại và lính canh ra lệnh cho các tù nhân trong toàn đội đánh đập ông. Ông bị thương nặng và được đưa đến bệnh viện. Sau khi xuất viện, ông bị chuyển đến đội số 9. Ông không được phép ăn trong nhà ăn và phải đợi họ đưa thức ăn đến phòng giam của mình. Vài ngày sau, ông nhận thấy cơm có màu xanh và từ chối ăn cơm. Cuối cùng ông đã được phép ăn trong nhà ăn sau vài ngày tuyệt thực.
Cảnh sát đã lục soát nhà ông Trương vào mùa xuân năm 2005, tịch thu các sách Pháp Luân Công, máy nghe nhạc và 1.960 nhân dân tệ tiền mặt của ông. Họ đưa ông tới nơi thường dùng để thẩm vấn những kẻ tình nghi giết người. Ông bị tra tấn, không được cung cấp thực phẩm và không được phép ngủ trong suốt một tuần. Sau đó, ông bị chuyển đến trại tạm giam. Một tháng sau, ông bị chuyển đến trại tạm giữ. Tiếp sau đó một tháng, ông bị kết án 1,5 năm lao động cưỡng bức. Ông tiếp tục bị tra tấn dã man tới mức không thể đi lại trong một khoảng thời gian.
Sau đó, ông Trương tìm được việc làm tại nhà máy chè ở khu vực núi Vũ Di. Tháng 5 năm 2008, khi đang làm việc tại đây, ông đã bị bắt giữ vì Giang Trạch Dân (cựu độc tài Trung Quốc, người ra lệnh bức hại Pháp Luân Công) dự kiến sẽ đến thăm núi Vũ Di. Cảnh sát đã giam giữ ông Trương trong trung tâm tẩy não cho đến khi Giang rời đi.
Tháng 6 năm 2010, ông Trương bị bắt giữ lần nữa khi tới thăm một người bạn. Cảnh sát đã còng tay ông vào chân bàn để ông chỉ có thể ngồi xổm. Ông bị đấm và đá liên tục trong khi đang ngồi xổm hơn 9 tiếng đồng hồ tại đây. Sau phiên thẩm vấn, ông được giao cho đội an ninh nội địa ở địa phương. Họ không cho ông ăn hay uống bất cứ thứ gì và không cho ông ngủ trong 7 ngày liên tiếp. Sau đó, họ giam giữ ông trong trại tạm giam một tháng và kết án ông 1,5 năm lao động cưỡng bức.
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/2/9/490559.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/2/14/225477.html
Đăng ngày 22-02-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.