Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Phần Lan
[MINH HUỆ 29-01-2025] Ngày 27 tháng 1 là Ngày Quốc tế tưởng niệm các nạn nhân của cuộc bức hại, hay còn gọi là Ngày tưởng niệm các nạn nhân của [cuộc diệt chủng] Holocaust. Năm nay, nhân ngày này, các học viên tại Phần Lan đã tổ chức hai sự kiện để phổ biến cho mọi người về cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp.
Ngày 23 tháng 1, các học viên đã kháng nghị ôn hòa trước Đại sứ quán Trung Quốc tại Helsinki để lên án cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đối với các học viên Pháp Luân Đại Pháp, những người sống theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn.
Ngày 25 tháng 1, họ đã tổ chức một sự kiện tại trung tâm mua sắm sầm uất Kamppi ở Helsinki và phát tờ thông tin để phổ biến cho công chúng về cuộc bức hại ở Trung Quốc.
Thời tiết vào ngày 23 tháng 1 không lý tưởng, nhưng các học viên vẫn luyện công và phát chính niệm dưới trời mưa trước Đại sứ quán Trung Quốc. Một người lái xe đi ngang qua đã giơ ngón tay cái để bày tỏ sự ủng hộ của mình.
Các học viên Pháp Luân Đại Pháp kháng nghị ôn hòa trước Đại sứ quán Trung Quốc.
Tại sự kiện ở trung tâm mua sắm Kamppi, những bức ảnh về các học viên Pháp Luân Đại Pháp bị bức hại đến chết đã thu hút sự chú ý của nhiều người qua đường. Nhiều người dừng lại để tìm hiểu thêm và ký bản kiến nghị ủng hộ nỗ lực của các học viên nhằm chấm dứt cuộc bức hại.
Nhiều người dừng lại để ký bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại.
“Tôi cảm thấy đau lòng khi nghe nói về cuộc bức hại này”, cô Sonja Takkunen sống gần đó cho biết. “Mọi người đều đáng được tôn trọng và coi trọng như nhau. Không có lý do gì để làm hại thân thể của bất kỳ ai cả. Mọi người nên có quyền tự do tín ngưỡng và được an toàn.”
Cô Sonja Takkunen ký bản kiến nghị.
Cô Mira Labdala ký bản kiến nghị.
Cô Adeline, một giám đốc khách hàng làm việc tại Helsinki, cảm ơn các học viên vì đã nâng cao nhận thức cho cộng đồng về cuộc bức hại. Cô cho hay cô cảm thấy buồn vì giới truyền thông ít đưa tin về vấn đề này, đồng thời lưu ý rằng một số cơ quan truyền thông thậm chí còn lặp lại nội dung tuyên truyền của ĐCSTQ.
Bà Anni, cùng với cháu trai và hai cháu gái của mình, ban đầu nghi ngờ về hiệu quả của việc ký tên thỉnh nguyện. Nhưng sau khi trò chuyện với các học viên, bà rất vui khi làm điều đó. Bà cho biết nhận thức của cộng đồng có thể giúp giảm bớt các vi phạm nhân quyền, bởi càng nhiều người biết đến cuộc bức hại, những kẻ hành ác càng không dám công khai phạm những tội ác trắng trợn như vậy.
Cô Nina cùng con gái đã xem những bức ảnh về các học viên bị bức hại đến chết và ký bản kiến nghị. Cô cho rằng chính phủ Phần Lan có thể làm nhiều hơn nữa để buộc ĐCSTQ phải chịu trách nhiệm. Cô Nina cũng lấy một tờ thông tin và nói rằng cô muốn biết thêm về Pháp Luân Đại Pháp.
Ba học sinh trung học đến từ Vantaa là Alec, Hashi và Dany, ban đầu còn ngần ngại tham gia. Hashi nói rằng ban đầu cậu không định ký bất cứ thứ gì, nhưng sau khi nói chuyện với các học viên, cậu đã thay đổi ý định. Cuối cùng, cả ba đều ký bản kiến nghị.
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/1/29/489879.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/1/31/224662.html
Đăng ngày 01-02-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.