Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Vienna, Áo

[MINH HUỆ 06-09-2024] Trên đường phố Vienna, người dân thường nghe thấy âm nhạc ở bất cứ nơi đâu. Ngày 31 tháng 8 năm 2024, du khách và cư dân địa phương ở trung tâm thành phố đã được thưởng thức âm nhạc hùng tráng của Đoàn nhạc Diễu hành Tian Guo. Các học viên đã tổ chức một cuộc diễu hành để giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp đến công chúng và phơi bày cuộc bức hại suốt 25 năm qua đối với các học viên ở Trung Quốc. Cuộc diễu hành bắt đầu từ Quảng trường Stephansplatz và đi qua những con phố sầm uất như Kaerntner Strasse, Mariahilfer Strasse và Der Graben, nơi có đông người tụ tập.

Cuộc diễu hành ôn hòa

Theo sau Đoàn nhạc Tian Guo là một mô hình lớn của cuốn sách Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp đã được dịch sang hơn 50 ngôn ngữ. Pháp Luân Đại Pháp là một môn thiền định cổ xưa được thực hành tại hơn 100 quốc gia và khu vực trên toàn thế giới. Pháp Luân Đại Pháp dạy mọi người sống theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn trong cuộc sống hàng ngày.

Tiếp theo là chiếc xe hoa lớn chở các học viên đang trình diễn các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp. Còn có đội múa sư tử vàng và rồng vàng múa theo điệu trống lưng. Sau cùng là đoàn xe diễu hành gắn các biểu ngữ giới thiệu về Pháp Luân Đại Pháp và phơi bày cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đối với các học viên, cũng như các hình thức tra tấn đối với các học viên khi họ không chịu từ bỏ đức tin của mình.

0efedfe30bd886e1500b31ce6e886d1d.jpg

b177cf9e4dd3e6c720abb6fc7ce607b8.jpg

11be984b3377dc6aceed15cacb36e6ef.jpg

Đoàn nhạc Tian Guo dẫn đầu cuộc diễu hành ngày 31 tháng 8 năm 2024 tại Vienna, Áo.

cfdfb027d20a9c4cc98bf78d33899e6c.jpg

3b7ed31d82586fa90ff570f4b630ffa3.jpg

87ddb0cc8f8afc64c0087e54db5f44a4.jpg

Loạt biểu ngữ truyền tải các thông điệp hồng dương Pháp Luân Đại Pháp và những lợi ích sức khỏe mà môn tu luyện này mang lại cho người dân.

037f40f00c4bea6a0e08f3b470dc1c25.jpg

Xe hoa chở các học viên trình diễn các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp.

0191fa5745eb4cb7916f138e8e9570d1.jpg

Một mô hình lớn của cuốn sách Chuyển Pháp Luân trong cuộc diễu hành. Cuốn sách này đã được dịch sang hơn 50 ngôn ngữ.

cfadb9093d9ba076f3c5d73bc28b1eab.jpg

Âm nhạc của đội trống lưng mang lại cảm giác tươi vui, sôi động cho mọi người.

d53b4890eb835d86321584eda08af097.jpg

19649af1285e83d169086f9767a8ebe2.jpg

Các biểu ngữ giới thiệu những lợi ích của môn tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và phơi bày cuộc bức hại tàn bạo ở Trung Quốc.

Người qua đường ngợi khen âm nhạc của Pháp Luân Đại Pháp

Cô Claudia Neidig đến từ Berlin, cô sở hữu một công ty riêng và là giáo viên dạy Yoga. Khi thấy đoàn diễu hành, cô đã đặt tất cả các túi đồ xuống và lấy điện thoại ra quay video. Cô bày tỏ: “Âm nhạc chạm đến tâm hồn tôi khiến mọi tế bào trong cơ thể tôi đều nhảy múa theo điệu nhạc.”

Cô Claudia chia sẻ, cô đã thấy các học viên luyện các bài công pháp trên Quảng trường Stephansplatz, và cô cũng muốn học các bài công pháp khi trở về Berlin. Cô nói: “Pháp môn này ẩn chứa hàng ngàn năm trí huệ và mang lại sự thư thái cho mọi người.”

Còn cô Anna Reisinger đến Vienna cùng gia đình. Cô nhận thấy những em nhỏ trong đoàn diễu hành rất điềm tĩnh, bình lặng. Cô chia sẻ: “Âm nhạc khiến tôi thấy thư thái, mà lại tràn đầy năng lượng.”

Sau khi cô Anna và gia đình ký tên vào bản kiến ​​nghị, cô cho biết: “Thật kinh hoàng khi bao nhiêu người phải chịu đựng cuộc bức hại mỗi ngày, nhưng chúng tôi lại chẳng biết gì mấy. Hy vọng chúng tôi có thể làm được gì đó.” Cô Anna hy vọng rằng thông qua việc ký tên vào bản kiến ​​nghị, “Chúng tôi có thể bày tỏ sự ủng hộ của mình”, cô nói.

Du khách ủng hộ nỗ lực chấm dứt cuộc bức hại của các học viên

ĐCSTQ thu hoạch nội tạng từ các học viên và bán nội tạng của họ cho hoạt động cấy ghép nhằm kiếm lợi nhuận. Nhiều người không sao hiểu nổi tại sao chính quyền này lại muốn bức hại các học viên. Sau khi xem cuộc diễu hành và trò chuyện với các học viên, mọi người đã hiểu được vì sao các học viên lại bị tra tấn tàn bạo đến vậy. Nhiều người đã ký tên vào bản kiến ​​nghị yêu cầu ĐCSTQ chấm dứt cuộc bức hại.

44a097a3eace24057aa72b5b46f1b6f9.jpg

e36c28faef1b80b42f3b1bb431eb7302.jpg

be075c8b19edb6a327de84ef5ce6bba3.jpg

bb2db2619fb7e117432ec3628910c710.jpg

Các học viên thu thập chữ ký cho bản kiến nghị nhằm giúp chấm dứt cuộc bức hại.

Cô Andrea Nagy đến từ Hungary, cô biết đến Pháp Luân Đại Pháp và đã từng chứng kiến ​​các hoạt động của các học viên trước đây. Cô đưa ra quan điểm của mình: “Theo tôi, mọi người nên sống theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Tôi không hiểu tại sao ĐCSTQ lại bức hại các học viên. Chẳng có lý do gì cả. Đối với Đảng, có lẽ vì môn tu luyện này quá tốt. Tôi ủng hộ nỗ lực chấm dứt cuộc bức hại. Tôi không muốn thấy mọi người bị bức hại vì đức tin của mình. Mọi người nên được tự do tu luyện.”

Cô Najat Azzoni đến từ Hà Lan, cô đã đọc tờ rơi và cho biết: “Tôi nghĩ thật tuyệt vời khi tổ chức cuộc diễu hành như vậy. Điều này khiến mọi người suy nghĩ về những gì đang xảy ra ở Trung Quốc. Tôi phản đối việc bức hại và bạo lực đối với những người có đức tin.” Cô cho biết cô sẽ ký tên vào bản kiến ​​nghị trực tuyến.

f7b52359cd5b7297a1278690f0683794.jpg

Một du khách ký tên vào bản kiến nghị để giúp chấm dứt cuộc bức hại.

c42694bd4b70801c221df39f1038c89d.jpg

Cô Veronica ủng hộ nỗ lực bảo vệ nhân quyền của các học viên.

Cô Veronica làm việc tại bộ phận pháp lý của một công ty bảo hiểm. Cô và con gái đã xem cuộc diễu hành trước Burgtheater. Cô nhận xét cuộc diễu hành “rất đẹp, rất tích cực, và mang ý nghĩa bảo vệ nhân quyền”. Đề cập đến việc ĐCSTQ thu hoạch nội tạng sống, cô cảm thấy: “Thật kinh hoàng khi mọi người bị lấy mất nội tạng như vậy để bán, thật vô nhân đạo.” Cô đã ký tên vào bản kiến ​​nghị để thể hiện sự ủng hộ của mình.

Một người phụ nữ đã biết được sự thật về cuộc bức hại, cô đi theo đoàn diễu hành hồi lâu và giúp các học viên phát tờ rơi cho những người đứng xem.

Mọi người ký tên vào bản kiến nghị

Một ngày trước và trong cuộc diễu hành, các học viên đã dựng quầy thông tin trên Quảng trường Stephansplatz. Rất nhiều người đến ký tên vào bản kiến nghị.

ae4092fd91aa2d2af471cc0e3ee4145a.jpg

Nhiều người đến quầy thông tin ở Stephansplatz và ký tên vào bản kiến nghị.

“Tôi rất buồn khi thấy các học viên bị đối xử thô bạo”, cô Melanie Stanton đến từ New Zealand cho biết. Cô và cha cô đều ký tên vào bản kiến ​​nghị. Cô bày tỏ: “Tôi hy vọng có thể có thay đổi nào đó, và các học viên sẽ được tự do tu luyện. Tôi từng nghe nói đến Pháp Luân Đại Pháp và chứng kiến ​​các hoạt động của các học viên ở New Zealand. Tôi biết họ làm những việc này một cách tự nguyện. Họ bao dung, thiện lương, không cần nhận lại bất cứ điều gì, họ thật tuyệt vời.”

Cô Melanie cho rằng cuộc diễu hành “nói với mọi người về những gì đang diễn ra ở Trung Quốc và chúng ta cần giúp lan tỏa sự thật.”

Ông Mohamed El-Harery là một phóng viên đã nghỉ hưu. Ông đã phỏng vấn các học viên và đề nghị đăng video lên nền tảng truyền thông xã hội của mình để nhiều người hơn nữa có thể biết về những gì đang diễn ra ở Trung Quốc. Ông khích lệ: “Tôi ủng hộ các học viên. Mọi người nên biết về những gì đang xảy ra ở Trung Quốc, rất nhiều người đang bị bức hại và tàn sát.”

Mẹ và con gái cùng hy vọng cuộc bức hại sẽ chấm dứt

Cô Sandra cùng gia đình đang đi nghỉ ở Vienna. Cô Sandra cho biết âm nhạc của Đoàn nhạc diễu hành Tian Guo rất cuốn hút: “Âm nhạc khiến tôi dừng lại và xem đoàn diễu hành.” Đề cập đến cuộc bức hại và nạn thu hoạch nội tạng sống, cô Sandra nhận định: “Thật đáng khinh và đáng xấu hổ. Nó khiến tôi rùng mình, hoàn toàn không thể chấp nhận được.”

Cô Sandra giải thích thông tin trên tờ rơi Pháp Luân Đại Pháp cho con gái Sabrina. Cô bé Sabrina bày tỏ sự lo lắng và hy vọng cuộc bức hại sẽ chấm dứt, em nói: “Con hy vọng cuộc bức hại sẽ chấm dứt.”

Cô Sandra nhấn mạnh: “Đây là thông tin quan trọng, mọi hình thức bức hại đều phải chấm dứt. Thông qua cuộc diễu hành, mọi người sẽ biết điều này đang xảy ra. Họ cần phải biết.”

Cô dự định sẽ tìm hiểu thêm về Pháp Luân Đại Pháp trên Internet, “Tôi muốn biết pháp môn này có tác động như thế nào đến con người. Tôi mong muốn tìm được sự bình yên và cân bằng nội tâm, và trở về với chính mình. Tôi nghĩ rằng pháp môn này rất tốt cho các con tôi, tốt cho cả thể chất và tinh thần của các con”, cô vừa nói vừa hướng ánh nhìn đến các con.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/9/6/481609.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/9/7/219863.html

Đăng ngày 12-09-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share