Bài viết của Vương Anh, phóng viên Minh Huệ tại San Francisco

[MINH HUỆ 20-05-2024] Ngày 18 tháng 5 năm 2024, các học viên đã tập trung tại quảng trường Portsmouth ở Khu phố Tàu, thành phố San Francisco, bang California, Hoa Kỳ để kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới. Họ chia sẻ với mọi người về những điều họ được thụ ích từ khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

27cd375863a7a8fc7f65159438b618ed.jpg

e66ede289502a968b257420259e16cbb.jpg

30262cfd5d8b036fdfb9872d26fa6c15.jpg

Các học viên luyện công trước tòa nhà Bến phà San Francisco, hôm 18 tháng 5 năm 2024.

Đoàn nhạc Tian Guo Tây Hoa Kỳ bắt đầu lễ kỷ niệm bằng màn biểu diễn một số nhạc khúc, sau đó, các học viên chia sẻ trải nghiệm tu luyện của bản thân về những thay đổi tích cực đối với sức khỏe và tinh thần nhờ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Tiếp đến là các tiết mục biểu diễn như múa “Thái cực chân nhân”, ngâm thơ, độc tấu đàn tỳ bà (một nhạc cụ Trung Quốc), và biểu diễn trống lưng.

Sau đó, các học viên trình diễn các bài công pháp, rồi đến tiết mục độc tấu sáo và ca hát. Và sau cùng, các học viên cùng nhau hát vang bài “Tạ ân Sư” để kết thúc buổi lễ kỷ niệm.

bc07c6d43d1b6bce09b3750cb2ae4515.jpg

51040e944a1e1a82d1b3fdcd40586e9d.jpg

Các học viên biểu diễn các tiết mục văn nghệ tại quảng trường Portsmouth ở Khu phố Tàu, thành phố San Francisco để kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới.

021282c5f2797f2207722c0180c2c9b4.jpg

Đoàn nhạc Tian Guo biểu diễn một số nhạc khúc.

660fbc9543a9f4a313819f5df434bc9f.jpg

Tiết mục múa “Thái cực chân nhân”.

3673376f7b0edcd72a88c4a38c5d6f34.jpg

Tiết mục ngâm thơ.

66c5d5bba60761655fdad38f9acee275.jpg

Tiết mục độc tấu đàn tỳ bà, một loại nhạc cụ Trung Quốc.

cf6d3b14555d18ad4e9d77b538939615.jpg

Tiết mục biểu diễn trống lưng.

a0895e102398bee2135b533c5f866fc2.jpg

Các học viên trình diễn các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp.

a263c3fe6bff5d46a7cc87e7a24f07be.jpg

Tiết mục biểu diễn sáo.

cfb6019150cc628f4ed71c3bb994f2d8.jpg

Tiết mục biểu diễn đơn ca.

Các học viên chia sẻ trải nghiệm tu luyện

Anh Từ tuy học chuyên ngành y khoa nhưng lại bị viêm phế quản mãn tính di truyền và từng phải dùng thuốc trong nhiều năm. Sau khi tu luyện Pháp Luân Công, chứng khó thở cứng đầu của anh biến mất mà không cần điều trị. Anh trở nên thư thái và tràn đầy năng lượng.

Sau khi tu luyện, kết quả học tập của anh Từ, vốn thường ở mức trung bình, đã được cải thiện đáng kể. Khi tham gia nghiên cứu khoa học, anh có thể viết một đến hai bài báo khoa học mỗi năm. Một bài báo của anh đã được tạp chí vinh danh là một trong những bài báo nghiên cứu khoa học có ảnh hưởng và sáng tạo nhất trong năm. Đến nay, hơn 40 bài báo của anh đã được xuất bản và anh còn viết bài nhận xét cho nhiều tạp chí và hội nghị khoa học. Khi anh nộp đơn xin thẻ xanh với tư cách là một học giả xuất sắc, Sở Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ đã chấp thuận đơn của anh chỉ trong hai ngày. Anh chia sẻ: “Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp đã ban cho tôi trí huệ và phúc lành, tôi mãi mãi biết ơn vì điều đó.”

“Tôi chỉ là một học viên Pháp Luân Đại Pháp bình thường. Đại Pháp đã cải biến vận mệnh của tôi và khiến tôi trở thành người may mắn nhất. Những gì tôi đạt được vượt xa những nỗ lực của bản thân tôi”.

Anh Từ bộc bạch: “Vào thời khắc khi cả thế giới đang kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới, điều tôi muốn nói nhất là cảm tạ Sư tôn đã truyền dạy Đại Pháp cao quý này cho chúng ta! Cảm tạ Sư tôn vì tất cả những gì Ngài đã làm cho chúng ta! Những gì Sư tôn ban cho chúng ta luôn là điều tốt lành nhất!“

Từ khi còn trẻ, bà Dương đã luôn ốm đau và thường xuyên phải đi khám bác sĩ, nhập viện. Bà từng có những vấn đề về gan, tiêu hóa, mũi, họng, viêm khí quản, bệnh tim, xơ cứng động mạch, viêm khớp, v.v.

Năm 1990, bà được chẩn đoán mắc bệnh ung thư dạ dày giai đoạn cuối. Bác sĩ nói với gia đình rằng bà chỉ có thể sống được nhiều nhất là 2 năm nữa. Tháng 10 năm đó, bà đã trải qua cuộc đại phẫu, do có khối u lớn nằm ở tâm vị nên bà đã phải cắt bỏ phần lớn dạ dày. Hai năm sau, mặc dù vẫn còn sống nhưng các tế bào ung thư của bà đã bị di căn.

Đến năm 1994, bà lại có những biểu hiện bất thường khác về thể chất. Mắt trái của bà thường xuyên chảy nước, tai trái hầu như không nghe được, và mũi trái liên tục chảy ra chất nhầy lẫn chút máu. Bác sĩ cho biết bà có triệu chứng của bệnh ung thư mũi. Kết quả chụp CT cho thấy có hai khối u to bằng hạt đậu ở lỗ mũi trái của bà. Bà chỉ có thể sống được tối đa 3 tháng vì bệnh viện chưa có phương pháp điều trị cho bà.

Bà Dương chia sẻ: “Gia đình tôi thường xuyên than khóc. Trong hoàn cảnh vô vọng và đau đớn này, đồng nghiệp của tôi đã đưa cho tôi cuốn Pháp Luân Công. Sau khi đọc cuốn sách, tôi thấy thật tuyệt vời và quyết định tu luyện! Tôi đã làm theo những lời giảng trong đó và sức khỏe của tôi đã được cải thiện mỗi ngày. Cuối cùng, tôi đã được trải nghiệm cảm giác thoát khỏi bệnh tật là như thế nào.”

Bà cảm tạ Sư phụ đã cho ban cho bà một cuộc sống mới.

Công pháp này dạy mọi người trở thành người tốt hơn

Các tiết mục biểu diễn thu hút sự chú ý của nhiều người qua đường. Anh Arin và vợ là cô Shay đến từ Los Angeles đã dừng lại xem. Cô Shay cho hay cô cảm thấy thật an bình khi quan sát các học viên luyện công: “Trên những con phố đông đúc nhất thế giới vậy mà các học viên có thể tĩnh lặng luyện công, có thể tập trung, điều này thật thú vị, các bạn có thể cảm nhận được trường năng lượng khi đi ngang qua đây.”

Khi biết Pháp Luân Công dựa trên nguyên tắc Chân-Thiện-Nhẫn, cô nói: “Tôi yêu mến nguyên tắc này 100%, pháp môn này đang dạy mọi người trở thành người tốt hơn.”

Cô Laroul, một cư dân ở San Francisco, vui vẻ nhận tờ thông tin từ một học viên. Cô nói rằng khung cảnh các học viên luyện công trông thật tường hòa. Vài phút sau, cô Laroul quay lại và nói: “Tôi có thể ngồi cùng với những học viên này không?” Sau đó, cô ngồi giữa các học viên đang tọa thiền. Khuôn mặt cô đẫm lệ. Khi được hỏi tại sao cô quay lại, cô Laroul cho biết cô đã đọc tờ thông tin và cảm thấy buồn khi biết sự thật về cuộc bức hại ở Trung Quốc.

6899936c870ff46969fca46605a45877.jpg

Cô Laroul, sinh sống ở San Francisco, thử ngồi thiền.

Cô Rose và cô Bridget cho biết họ đi ngang qua khu vực này vào buổi sáng và thấy các học viên luyện công trông rất bình an. Cô Bridget nói: “Chúng tôi đã quay trở lại, chúng tôi muốn trải nghiệm lại cảm giác bình an này”. Khi cô Rose biết đến cuộc bức hại ở Trung Quốc, cô bày tỏ: “Cuộc bức hại là sai trái, ĐCSTQ nghĩ rằng họ có thể kiểm soát quyền tự do của người dân, điều này thật đáng buồn vì Pháp Luân Đại Pháp là một môn tu luyện thiền định ôn hòa”.

8f3972ad9859f71906cf8c0066a58983.jpg

Cô Rose (bên trái) và cô Bridget cho biết các học viên luyện công trông rất bình an.

Chúng ta cần Chân-Thiện-Nhẫn

Cô Gloria, người cung cấp thực phẩm cho đội bóng chày San Francisco Giants, cho biết cô bị chứng đau lưng và viêm khớp. Cô rất muốn thử Pháp Luân Đại Pháp. Cô nói: “Chúng ta cần Chân-Thiện-Nhẫn. Tôi muốn tu luyện công pháp này để tăng cường sức sức khỏe.” Cô lấy vài tờ thông tin và nói tiếp: “Tôi sẽ đưa những tờ rơi này cho con gái và bạn tôi để họ biết Pháp Luân Đại Pháp là gì. Tôi cũng muốn đặt một ít tài liệu tại nơi làm việc của mình.”

Ông Scott có một người bạn tu luyện Pháp Luân Đại Pháp nên ông cũng muốn thử tu luyện. Sau khi học các bài công pháp, ông nhận xét: “Tôi cảm thấy thư giãn, cơ thể nhẹ nhàng, tôi yêu thích Pháp Luân Đại Pháp và các nguyên tắc dạy con người trở nên hướng thiện.”

e2f84f357af90ff4e85a591db79682d6.jpg

Ông Scott (bên trái) học bài công pháp thứ tư từ một học viên.

Khi bà Diane đi ngang qua Quảng trường Portsmouth, bà đã bị thu hút bởi các tiết mục biểu diễn của các học viên. Bà bèn dừng lại để xem và chụp ảnh. Bà Diane ca ngợi: “Thật tuyệt vời, tôi rất thích. Họ đến từ San Francisco phải không? Tôi sẽ lên mạng để tìm hiểu thêm về Pháp Luân Đại Pháp.”

ede194a396956c1caeb9c77627dbbde9.jpg

Bà Diane yêu thích các tiết mục biểu của các học viên.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/5/20/477752.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/5/21/218201.html

Đăng ngày 25-05-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share