Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Đài Loan

[MINH HUỆ 07-05-2024] Ngày 5 tháng 5 năm 2024, các học viên ở khu vực Đào Trúc Miêu, Đài Loan đã tổ chức một sự kiện tại khu du lịch Đầm Long ở Đào Viên để mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới. Đào Trúc Miêu là tên viết tắt để chỉ các vùng Đào Viên, Tân Trúc, và Miêu Lật của Đài Loan.

Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới 13 tháng 5 cũng là ngày sinh nhật của Đại sư Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp. Các học viên đã chia sẻ cảm ngộ tu luyện và bày tỏ lòng cảm ân tới Sư phụ Lý Hồng Chí vì lòng từ bi của Ngài trong việc truyền Đại Pháp để cứu độ chúng sinh và mang lại lợi ích cho họ cả về thể chất và tinh thần.

410907f3adaa7bf9dc148cb4fcbe1044.jpg

Các học viên kính chúc sinh nhật Sư phụ Lý

Thật may là tôi đã không bỏ lỡ Đại Pháp trong đời này

7a682fe17677c087e5e51cfba5936a6a.jpg

Cô Lý Thục Phân đến từ Tân Trúc cho biết cô đã được thụ ích cả về thể chất lẫn tinh thần và rất mong nhiều người hơn nữa có thể tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp.

Cô Lý Thục Phân làm việc trong một tổ chức tài chính nhưng đã nghỉ việc sau khi kết hôn. Các đồng nghiệp cũ khuyên cô nên tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, nhưng vì bị ảnh hưởng bởi những lời dối trá của ĐCSTQ nên ban đầu cô không nghe theo lời khuyên. Mãi đến năm 2012, cô mới thực sự bắt đầu đọc Chuyển Pháp Luân và nhận thấy cuốn sách này rất hay. Càng đọc, cô càng cảm thấy Đại Pháp là vô biên và sâu sắc. Cô Lý tự hỏi tại sao cô đã để lãng phí nhiều năm như vậy. Cô nghẹn ngào nói: “Thật may là tôi đã không bỏ lỡ Đại Pháp trong đời này!”

Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp đã mang lại nhiều lợi ích cho cô Lý Thục Phân cả về thể chất lẫn tinh thần. Do làm việc nhà nhiều năm nên toàn bộ cánh tay và cổ tay của cô thường xuyên bị đau nhức và cô hay thức dậy vào lúc nửa đêm. Tuy nhiên, một tuần sau khi bắt đầu đọc Chuyển Pháp Luân, cô đã có thể ngủ một mạch đến sáng và cơn đau của cô hoàn toàn biến mất!

Trước khi bắt đầu tu luyện, cô chưa bao giờ lợi dụng người khác. Cô cố gắng hết sức để hoàn thành công việc của mình nhưng lại không giúp đỡ ai. Sau khi học Pháp, cô luôn nghĩ cho người khác và chủ động hỗ trợ họ hoàn thành nhiệm vụ. Nhờ thế mà các đồng nghiệp rất quý mến cô.

Sau khi cô bước vào tu luyện, chồng cô rất ấn tượng trước sự thay đổi của cô. Cô nói với anh rằng tất cả mọi người đều đến từ thiên thượng và cô là người may mắn nhất khi có thể tu luyện Đại Pháp trong đời này, và cô hy vọng chồng mình sẽ có thể tu luyện và đề cao cùng cô khi anh ấy nghỉ hưu.

Cô Lý Thục Phân cho biết cô chân thành hy vọng rằng sẽ có nhiều người hơn nữa có thể tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và không giống như cô, bỏ lỡ nhiều năm rồi mới nhận ra vẻ đẹp của Đại Pháp. Cô rất biết ơn Sư phụ đã giảng Pháp cứu người!

Căn bệnh hiếm gặp đã khỏi hoàn toàn

3558e34c7a3e12dad4ea254075835adf.jpg

Cô Trình Sựa Trang đến từ Tân Trúc hy vọng sẽ có nhiều người hơn nữa biết đến Pháp Luân Đại Pháp.

Vào tháng 8 năm 2005, chồng của cô Trình Sựa Trang kể với cô rằng vợ của bạn anh ấy phải chạy thận nhân tạo do suy thận, nhưng đã được Pháp Luân Đại Pháp chữa khỏi. Đây là lần đầu tiên cô Trình nghe nói đến Pháp Luân Đại Pháp.

Vài ngày sau, một đồng nghiệp nói với cô rằng có người tập Pháp Luân Đại Pháp vào sáng sớm ở một trường học rất gần nhà cô nên cô đã đến đó. Ngay buổi đầu tiên luyện công, vùng bụng dưới của cô trở nên ấm áp. Trước kia, kinh nguyệt của cô không đều và cô thường bị đau lưng vào mỗi kỳ kinh, nhưng tháng đó mọi việc đã ổn. Lúc đó cô đã thốt lên: “Ồ, môn tu luyện này thật tốt.”

Cô Trình kể rằng, trước kia cô từng rất khỏe mạnh. Sau khi kết hôn, do quá căng thẳng rồi mất ngủ kéo dài khiến cô sụt cân rất nhiều. Đêm nào mắt cô cũng nhòe lệ, khi tỉnh dậy, gối ướt đẫm. Bác sỹ không tìm ra nguyên nhân nên chỉ kê đơn thuốc ngủ liều cao cho cô, nhưng không có tác dụng.

Khi cô tìm đến bác sỹ đông y, bác sỹ bắt mạch và nói rằng nội tạng của cô không tốt dù lúc đó cô chỉ mới 29 tuổi. Thấy cô đau đớn như vậy, chồng cô rất không đành lòng nên đã bỏ ra rất nhiều tiền để mua nấm linh chi cho cô, điều này đã giúp ích rất nhiều vào thời điểm đó. Nhưng mười năm sau bệnh lại tái phát.

Điều kỳ diệu là, sau khi cô Trình tập các bài công pháp Pháp Luân Đại Pháp vào ngày hôm đó, cô đã ngủ thẳng giấc đến sáng, chồng cô thấy vậy rất vui và khuyến khích cô tập luyện.

Giờ đây cô Trình luôn tràn đầy năng lượng, trông cô rất lạc quan và vui vẻ. Thật khó để tưởng tượng rằng cô đã từng có giai đoạn u sầu, chán nản, và không lối thoát.

Cô còn nhớ khi mới gả về nhà chồng, cô không những không cảm nhận được sự ngọt ngào của thời mới cưới mà còn cảm thấy xa lạ, cô đơn vì dường như không thể hòa nhập được. Cô đã có ý định tự tử ngay tháng đầu tiên sau khi lấy chồng.

Sau khi bước vào tu luyện, cô hiểu rằng mọi thứ đều liên quan đến nghiệp lực, và cô tự nhủ bản thân cần sống theo các nguyên lý của Pháp Luân Đại Pháp, không ngừng đề cao tâm tính và nhờ đó tâm tình của cô dần trở nên vui vẻ. Lúc mẹ chồng ốm nằm liệt giường, cô tận tình chăm sóc bà khiến đội ngũ nhân viên y tế đều khen ngợi. Có người còn tưởng rằng cô là con gái của bà vì hiếm khi thấy mối quan hệ giữa mẹ chồng và con dâu hòa hợp đến vậy.

Tâm trí và cơ thể thăng hoa sau khi đọc Chuyển Pháp Luân

e6f944aece39171c02850decf67d28df.jpg

Bà Hoàng Tú Kỳ đến từ Miêu Lật rất biết ơn những lời dạy của Sư phụ Lý và nói rằng nhờ chiểu theo Chân-Thiện-Nhẫn, mọi thứ trong cuộc sống của bà giờ đây đều tươi đẹp.

Bà Hoàng Tú Kỳ đặt mua Thời báo Đại Kỷ Nguyên, và mục bà thích đọc nhất là Những câu chuyện Tu luyện được đăng vào thứ Sáu hàng tuần. Những câu chuyện đôi khi đề cập đến việc đọc sách Chuyển Pháp Luân, cuốn sách có thể cải thiện sức khỏe thể chất và tinh thần.

Sau khi đọc báo được hai năm, vào tháng 6 năm 2015, bà đã hỏi người phát báo Đại Kỷ Nguyên rằng bà có thể mua Chuyển Pháp Luân ở đâu và cuối cùng đã nhận được một cuốn.

Bà Hoàng Tú Kỳ cho biết: “Khi tôi đọc xong cuốn sách này, tôi cảm thấy cơ thể và tâm trí của mình trở nên tuyệt vời. Tôi thấy mọi thứ đều tươi đẹp, và những thứ trước đây không vừa ý cũng trở lên tốt hơn. Trước đây, nếu tôi cảm thấy một người nào đó không tử tế với mình, tôi sẽ có những suy nghĩ tiêu cực về người đó. Sau khi đọc Chuyển Pháp Luân, bây giờ tôi nghĩ: ‘Ồ, có gì đâu nhỉ.’”

Cha của bà Hoàng trồng trà nên bà lớn lên cùng các hoạt động hái trà, pha trà trong xưởng trà và bán trà trong quán. Công việc rất vất vả và việc mỗi ngày phải gánh hơn 100 cân trà khiến bà bị đau lưng dữ dội. Vì các liệu pháp xoa bóp hay thuốc giảm đau ít có tác dụng nên bà bị cơn đau hành hạ suốt 30 năm.

Sau khi bắt đầu tu luyện Đại Pháp, nhờ tu luyện tinh tấn, đọc sách Đại Pháp và luyện công mỗi ngày. Khi thiền định, cột sống của bà cảm thấy rất đau nhưng bà vẫn cố kiên trì. Sau ba tháng, mọi vấn đề đều được giải quyết, chứng đau thắt lưng cũng được chữa khỏi mà không cần điều trị!

Một người tu luyện cả gia đình được lợi ích. Bà Hoàng Tú Kỳ có hai con trai. Bà cho biết mình từng là “hổ cái” và luôn giữ nếp kỷ luật nghiêm khắc với các con. Nhưng kết quả là người con trai lớn nổi loạn, bỏ nhà đi và ít liên lạc với mẹ. Sau khi tu luyện, bà đã thay đổi và học cách lắng nghe các con, nhờ vậy mối quan hệ giữa bà và hai con đã được cải thiện rất nhiều. Bà nhận ra rằng tu luyện là một quá trình tu tâm, khi tâm trí của bà thay đổi thì môi trường xung quanh cũng sẽ thay đổi. Bà rất biết ơn sự từ bi chỉ dạy của Sư phụ.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/5/7/476304.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/5/9/216972.html

Đăng ngày 12-05-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share