Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Texas

[MINH HUỆ 27-12-2022] Sáng ngày 18 tháng 12 năm 2022, các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở khu vực Dallas mở rộng đã tập trung tại Công viên Russell Creek để luyện các bài công pháp và chúc mừng năm mới Sư phụ Lý Hồng Chí.

b1d4410edaf393f2892c229c61607552.jpg

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở khu vực Dallas mở rộng kính chúc Sư phụ một năm mới vui vẻ!

d7cfedf1470cd60c83635276664e0e0c.jpg

d7e52117681e9e35d8c956c78da6731c.jpg

Luyện công tại Công viên Russell Creek ở Plano, Texas

Bà Shan cho biết: “Tôi vốn ốm yếu từ nhỏ, tuổi thiếu thời tôi mắc nhiều chứng bệnh. Không phương pháp điều trị y tế hay môn khí công nào có thể giúp được tôi. Tôi đã gần như mất hết hy vọng, nhưng một tuần sau khi tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, những cơn đau của tôi đã biến mất. Khi tôi tiếp tục tu luyện công và học Pháp, bệnh viêm cơ tim, viêm thận, viêm dạ dày và chứng mất ngủ đều đã biến mất!”

Bà Shan từng nghĩ việc tu luyện nằm ngoài khả năng của bà và những người tu luyện thường sống ở những vùng núi xa xôi. Nhưng giờ đây với Pháp Luân Đại Pháp bà đã có một suy nghĩ khác. Bà thấy việc tu luyện Pháp Luân Đại Pháp rất dễ thực hành trong cuộc sống hàng ngày. “Các bài công pháp rất dễ học và ai cũng có thể tập được. Các nguyên lý của Pháp Luân Đại Pháp hòa quyện vào cuộc sống thường nhật của mỗi người. Đó là cách tôi trở thành một người tu luyện—nó thật sự rất tự nhiên. Tôi đã từng phàn nàn về số phận bất công với mình và trong lòng tôi đầy oán hận và ghen tị. Pháp Luân Đại Pháp đã dạy tôi tại sao một số người may mắn trong khi những người khác lại đau khổ. Và khi hiểu được điều đó, tôi không còn phàn nàn và bỏ được chấp trước vào danh lợi.”

Bà Shan cho biết khi bà ở độ tuổi 20, trẻ con thường lầm tưởng bà là ‘bà’. Giờ đây, tuy đã ngoài 70 tuổi nhưng bà cảm thấy trẻ trung và tràn đầy năng lượng. “Tôi cảm thấy sức mạnh của Pháp Luân Đại Pháp đã giúp tôi trẻ lại! Tôi sẽ không có được những điều tuyệt vời này nếu không có sự từ bi khổ độ của Sư phụ.”

c57272ed70333d3678be020101892b11.jpg

Bà Shan (phía trước) ngồi thiền cùng các đồng tu.

Tiến sĩ Bei, kỹ sư điện, đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp được hơn 20 năm. “Năm 1996, tại thời điểm biết tới cuốn Chuyển Pháp Luân, tôi cũng đang đọc tiểu sử của Einstein. Một điểm khiến tôi chú ý là ông ấy xem nhẹ danh lợi, điều mà tôi nghĩ đó là lý do khiến ông có thể ‘thấy’ được các nguyên lý của vũ trụ ở một mức độ cao hơn so với các nhà khoa học bình thường. Cuốn sách Chuyển Pháp Luân thực sự khiến tôi kinh ngạc về sự viên dung bất phá của Pháp Luân Đại Pháp. Tôi đã đọc cuốn sách hàng trăm lần, nhưng mỗi lần đọc lại, tôi vẫn thấy những nội hàm sâu xa hơn. Việc đọc Chuyển Pháp Luân mỗi ngày đã trở thành một phần trong cuộc sống của tôi.”

Tiến sĩ Bei cho biết sức khỏe và quan điểm sống của ông đã được cải thiện khi ông không ngừng loại bỏ những suy nghĩ xấu. Ông trân trọng cơ hội tu luyện bản thân và trừ bỏ chấp trước của mình. “Nếu mọi người có thể tuân theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn, thế giới chắc chắn sẽ là một nơi tốt đẹp hơn!”

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/12/27/453627.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/12/29/205416.html

Đăng ngày 01-01-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share