Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 05-08-2022] Chỉ vì không từ bỏ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp nên tôi đã bị bắt cóc và bị giam giữ phi pháp nhiều lần trong các trung tâm tẩy não và trại lao động cưỡng bức.

Vào tháng 6 năm 2021, tôi lại bị bắt và bị đưa đến một trại tạm giam của địa phương, tôi cảm thấy rất chán nản. Sau 14 ngày cách ly, tôi bị đưa đến buồng giam của trại. Một người là đại ca buồng giam tỏ ra quan tâm khi biết tôi là một học viên Pháp Luân Đại Pháp. Anh này là người thuộc thế hệ 8x, đã từng là đồn phó đồn cảnh sát, nhưng do nhận hối lộ mà không thể làm theo những gì được yêu cầu nên đã bị tố cáo và bị bắt vào đây.

Tối hôm đó, vị đại ca này đề nghị tôi nói về Pháp Luân Công (còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp) và mời tất cả các phạm nhân đến nghe. Dường như tất cả họ đều muốn tìm hiểu chân tướng nên tôi cố hết sức lấy lại chính niệm và xuất một niệm muốn cứu họ. Sau đó, anh ta muốn tôi có thêm hai buổi nói chuyện nữa về Pháp Luân Công.

Anh ta cũng đề nghị tôi biểu diễn các bài công pháp khi chúng tôi được phép ra ngoài. Anh ta nói sau khi xem tôi biểu diễn các bài công pháp, anh ta càng thêm tin rằng Pháp Luân Công không phải như những gì chính quyền tuyên truyền.

Anh ta tỏ ra rất hứng thú khi nghe tôi giới thiệu tên của các bài công pháp. Có lần, khi tôi đưa tay lên làm tư thế phát chính niệm thì anh ta đến hỏi: “Động tác vừa rồi của anh là gì? Có phải anh đang diệt trừ ĐCSTQ không?”. Tôi đã rất ngạc nhiên khi thấy anh này có nhận thức nhanh như vậy. Trước khi tôi bị đưa đi thẩm vấn, anh ta cẩn trọng nhắc tôi không nên hợp tác với cảnh sát và cần phát chính niệm để diệt trừ các thế lực tà ác.

Sau đó quản lý trại giam quyết định chuyển tôi sang một buồng giam khác. Khi tôi chuẩn bị được đưa đi, anh đã động viên tôi hãy tiếp tục truyền bá chân tướng Đại Pháp. Mỗi khi tôi đi ngang qua cửa buồng giam của anh, anh ta đều hô lớn: “Pháp Luân Đại Pháp hảo!”. Sau đó anh ta chỉ bị kết án chín tháng tù giam và đã được thả về nhà sau khi mãn hạn tù.

Tôi cảm thấy khá áp lực khi bị chuyển sang buồng giam khác, tôi lo lắng về việc phải đối diện với một môi trường xa lạ. Nhưng thật bất ngờ, đại ca buồng giam mới đối xử với tôi thậm chí còn tốt hơn.

Anh này là một tội phạm khét tiếng ở địa phương. ĐCSTQ liệt anh ta vào danh sách thủ lĩnh băng đảng. Qua trò chuyện, tôi nhận thấy anh ta cũng là một người tốt, hiểu biết và có năng lực. Anh ấy nói rằng vài năm trước đã đi du lịch Đài Loan và thấy các địa điểm giảng chân tướng của các học viên Đại Pháp, sau đó anh ấy đã chủ động ký đơn thoái xuất khỏi các tổ chức liên đới của ĐCSTQ. Anh ấy đã xem kỹ đĩa CD giảng chân tướng và biết rất rõ chân tướng về Pháp Luân Công, anh ấy cũng nói rằng một người bạn của anh cũng tu luyện Pháp Luân Công và là một người rất tốt. Anh còn gợi ý cho tôi nên ngồi đả tọa trên giường sẽ thấy thoải mái hơn ngồi trên sàn nhà. Anh ấy còn tuyên bố: “Anh không phải lo lắng về vấn đề luyện công, nếu ai đó có ý kiến thì tôi sẽ đứng ra giải quyết”.

Anh ấy muốn giúp tôi thuê luật sư bào chữa nhưng các học viên đã thuê luật sư trước đó nên tôi rất cảm kích và cảm ơn tấm lòng của anh. Anh ấy nói: “Pháp Luân Đại Pháp là hy vọng duy nhất của chúng ta, các học viên Pháp Luân Đại Pháp cần được bảo vệ”.

Trước khi anh ấy bị chuyển từ trại giam đến nhà tù, tôi đã đưa cho anh ba miếng bánh mỳ. Tôi nói với anh: ba miếng bánh này tượng trưng cho lời chúc mong anh “sớm được về nhà”, “sức khỏe bình an” và “trở về trong tâm thế ngẩng cao đầu”. Anh ấy nói bản thân tin tất cả những gì tôi nói với anh ấy, và nếu tôi có tờ rơi về chân tướng Đại Pháp thì anh ấy sẽ phân phát giúp cho những người khác trong buồng giam. Tôi nói với những người khác trong phòng giam: “Tôi hy vọng các anh sẽ đối xử tốt hơn với các học viên Pháp Luân Đại Pháp khi các anh chuyển đến nơi khác. Cách đối xử tốt nhất với các học viên là khuyến khích họ tiếp tục tu luyện”. Tất cả họ đều đồng ý.

Một phạm nhân từng là giám đốc sở thuế vụ được chuyển đến buồng giam của chúng tôi. Khi có người nói những ngôn từ không đúng về vụ tự thiêu ở Quảng trường Thiên An Môn, lúc đó tôi chưa kịp lên tiếng thì anh này đã bật dậy nói: “Những người tự thiêu không phải là học viên Pháp Luân Công, tôi biết rất rõ”. Tôi không cần phải giải thích bất cứ điều gì vì để họ tự nói chuyện với nhau là tốt nhất.

Vị giám đốc sở thuế này thấy tôi chưa từng ép ai phải thoái Đảng và các tổ chức liên đới của nó. Sau khi đồng ý làm tam thoái, anh ta hỏi tôi có bao nhiêu người trong buồng giam này đã thoái ĐCSTQ. Tôi trả lời là không muốn tiết lộ tên của họ. Vì thế anh ta lại nói: “Chỉ cần nói cho tôi biết tỷ lệ phần trăm thôi”, tôi đáp 100%. Ngay lập tức anh ta hỏi một đại ca buồng giam lúc trước, giờ anh ta thay vào vị trí này. Đại ca này xác nhận và còn nói với anh ta: “Tôi đã làm tam thoái ba ngày sau khi tôi đến đây”. Đại ca buồng giam mới rất tốt với tôi, còn cho phép tôi ngồi luyện công pháp đả tọa ngay cạnh anh ta.

Vào buổi sáng trước khi tôi bị chuyển đến nhà tù, các phạm nhân cùng phòng giam với tôi tỏ ra rất buồn. Một phạm nhân trẻ tuổi nói: “Sau khi được thả ra, tôi nhất định sẽ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp cùng với anh”.

Vào đêm trước khi tôi rời trại tạm giam, một phạm nhân trẻ khác đến nói lời cảm ơn, cậu ấy muốn cảm ơn tôi vì đã thường xuyên nhận việc thay cho cậu ấy. Tôi thường nhận làm liền hai ca cùng một lúc. Việc nhận hai ca liên tục không dễ gì với người khác, nhưng với tôi lại là thời gian tốt nhất vì tôi có thể luyện công và phát chính niệm liên tục không bị gián đoạn. Khi trạng thái tu luyện của tôi tốt, trong giấc mơ tôi thấy rõ ràng toàn bộ phần lưng của tôi bị cắt bỏ hết. Một nữ bác sỹ đứng bên cạnh nói với tôi: “Lưng mới của anh còn tốt hơn cả lưng cũ!”. Chính là Sư phụ đã tịnh hóa thân thể cho tôi.

Một phạm nhân nói với tôi: “Sau khi tôi được thả ra, anh hãy đưa tôi tờ rơi để tôi tặng cho tất cả người thân của tôi. Pháp Luân Đại Pháp có bất kỳ khẩu hiệu nào không? Tôi muốn xăm lên người”.

Một phạm nhân khác cùng buồng giam hỏi tôi: “Anh có cầu nguyện giúp tôi không? Tôi đã được giảm hai tháng tù giam, xin anh hãy giúp tôi thoái Đảng ngay bây giờ nhé!”.

Một phạm nhân trẻ tự xưng là học viên Đại Pháp đã cho tôi xem quyết định của tòa án sau khi cậu ấy kháng cáo. Cậu ấy nói: “Sư phụ đã giúp tôi, xem này tôi là người duy nhất được tòa án chấp thuận kháng cáo!”.

Sau khi tôi bị đưa đến nhà tù, những lính canh ở đó phát hiện tôi bị chuyển đến nhầm chỗ, vì vậy họ đã đưa tôi trở lại trại tạm giam vào ngày hôm sau nhưng ở một buồng giam khác. Tất cả phạm nhân trong buồng giam này đều có mối quan hệ đặc biệt với các quan chức cấp cao hoặc chính bản thân họ từng là quan chức cấp cao. Một trong những người này là đồn phó đồn cảnh sát quận, bị bắt vì tội nhận hối lộ. Vài người khác là CEO của các công ty và tập đoàn lớn, rất giàu có. Một phạm nhân khác là con trai của một cựu giám đốc trại tạm giam đã nghỉ hưu, do sử dụng ma túy nên cậu ta bị giam ở đây. Đại ca buồng giam này là thủ lĩnh của một băng đảng khác, anh ta đã đồng ý thoái Đảng mà không hề do dự.

Khi ấy, tôi đã ở trại tạm giam được khoảng nửa năm nên rất có kinh nghiệm giảng chân tướng. Tôi không còn thấy chán nản, mà tất cả những gì tôi muốn làm là cứu người hiệu quả hơn. Mọi người thấy tôi rất thiện lương, chân thành và nhiệt tình. Ở bất kỳ buồng giam nào tôi chuyển đến, chỉ sau khoảng 15 ngày là tôi có thể lấy được lòng tin của tất cả mọi người trong phòng.

Đại ca buồng giam này nói với với: “Nếu ai cản trở anh tu luyện, tôi sẽ xử lý kẻ đó”. Anh ta cũng đề nghị tôi giảng chân tướng Đại Pháp và hát bài hát của các học viên Đại Pháp. Phạm nhân là đồn phó đồn cảnh sát lúc trước nói với tôi: “Bài phát biểu của anh rất hay!”. Anh ta chỉ tin tưởng tôi và hay nhờ tôi bôi dầu dưỡng da lên lưng.

Có một phạm nhân người Đài Loan, trước khi rời khỏi trại giam đã nắm tay tôi và nói: “Anh đúng là một vị Bồ Tát sống, những lời anh giảng đều rất đúng”. Một số người đã công khai đề nghị tôi giúp họ thoái Đảng, một số thường niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo” và “Thoái Đảng bảo bình an”.

Còn có vô số tình huống mà tôi không thể viết hết ra đây. Chính vì chúng sinh đã tích cực thúc đẩy tôi tiến lên mà tôi đã không lãng phí thời gian hơn nửa năm trong trại tạm giam. Mọi người đều mong muốn tìm hiểu chân tướng, điều này đã giúp tôi thoát khỏi trạng thái buồn chán.

Tôi phải ngồi tù vài tháng theo bản án đã tuyên. Dù ở trong trại giam hay nhà tù thì cũng có đến hơn 90% những người mà tôi tiếp xúc ở đó đều không còn suy nghĩ tiêu cực về Pháp Luân Đại Pháp.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/8/5/447216.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/10/2/204107.html

Đăng ngày 01-01-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share