Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 2-4-2018] Ngày 26 tháng 9 năm 2016, ông Trương Mạnh Kiệt, một học viên Pháp Luân Công 64 tuổi, đã bị người của Đội An ninh Nội địa thuộc Sở công an Kiều Đông, thành phố Hình Thai, tỉnh Hà Bắc bắt giữ và bị giam tại Trại tạm giam Số 1 Hình Thai gần 2 năm.

Ông Trương bị Toà án Kiều Đông xét xử vào ngày 8 tháng 11 năm 2017. Ông đã bị kết án 5 năm tù và bị phạt 20,000 nhân dân tệ vì từ chối từ bỏ Pháp Luân Công. Cả ông Trương và gia đình ông đã kháng án lên Toà án Trung cấp Hình Thai.

Một phiên xử khác đã diễn ra tại Toà án Trung cấp Hình Thai vào ngày 30 tháng 3 năm 2018. Chủ toạ Uông Nghĩa Siêu, hai chánh án Vương Vĩ Thao và Hồ Lập Bằng, cùng công tố viên Trương Vân Phong thuộc Viện kiểm sát Hình Thai đã có mặt.

Các học viên địa phương đã đến từ sáng sớm. Họ trình chứng minh thư yêu cầu được tham dự phiên xử. Chánh án đã cho phép 10 người, gồm gia đình, thân nhân của ông Trương và nhiều học viên tham dự.

Biện hộ

Công tố viên đã liệt kê các đồ vật tịch thu từ nhà ông Trương, cáo buộc rằng ông đã vi phạm Điều 300 của Luật Hình sự. Ông ta cáo buộc ông Trương sản xuất và phổ biến tài liệu Pháp Luân Công.

Luật sư biện hộ rằng tu luyện Pháp Luân Công là hoàn toàn hợp pháp từ khi Cục Quản lý Xuất bản và Báo chí ban hành quy định Số 50, bãi bỏ các văn bản quy định số 5. Vì thế, theo luật, tất cả sách và tài liệu Pháp Luân Công mà đã bị tịch thu tại nhà ông Trương, cho dù là bao nhiêu đi chăng nữa thì đều là hoàn toàn hợp pháp.

Luật sư cũng lưu ý rằng ông Trương đã bị bắt giữ phi pháp và bị giam 43 ngày trong một trung tâm tẩy não và bản án cùng mức phạt đối với ông là không có cơ sở pháp lý.

Luật sư đã đọc Điều 18 và 19 của Tuyên ngôn Thế giới về Nhân quyền, mà Trung Quốc là một phần trong đó. Ông nói rằng tự do tín ngưỡng theo Tuyên ngôn bao gồm tự do lưu thông và sản xuất thông tin.

Từ khía cạnh pháp lý, không có bằng chứng chứng minh thân chủ của ông đã sản xuất các tài liệu Pháp Luân Công bị tịch thu.

Ông Trương thách thức các chánh án

Ông Trương cũng tự biện hộ tại toà. Ông nói rằng ông đã sống theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn từ khi trở thành một học viên Pháp Luân Công và ông nên được thả ngay lập tức.

Ông hỏi: “Các vị có thể cho tôi thấy có luật hay quy định nào cấm tu luyện Pháp Luân Công không? Tôi cần phải thấy bằng chứng.”

Không có chánh án nào trả lời thậm chí sau khi ông Trương đã hỏi họ nhiều lần.

Con gái ông Trương cũng biện hộ cho cha cô. Cô nói rằng ông đã bỏ các tật xấu như hút thuốc và uống rượu sau khi bắt đầu tu luyện. Ông đã trở thành một người cha tốt, một người chồng tốt và một người con trai tốt nhưng lại bị kết án 5 năm tù.

Bầu không khí ở toà án trở nên tích cực từ khi luật sư và ông Trương biện hộ mạnh mẽ. Khi luật sư biện hộ vô tội cho thân chủ, các chánh án đã chăm chú lắng nghe.

Khi chủ toạ ngăn luật sư nói thêm, ông ta có vẻ thông cảm. Luật sư nói: “Bây giờ, trách nhiệm cho mỗi vụ án là suốt đời. Một quan chức phải chịu trách nhiệm mãi mãi cho các quyết định của họ. Ông không nên kết án sai một người tốt.”

Vị chủ tọa nói rằng bản án sẽ được tuyên bố sau.

Các cá nhân tham gia bức hại ông Trương Mạnh Kiệt:

Toà án Trung cấp Hình Thai

Bạch Phong, bí thư và chánh tòa: 86-319-2236001

Trần Bảo Lợi: phó bí thư và phó chánh toà: 86-319-2236008, 86-17703390008

Lưu Mạnh Ấn: phó bí thư và phó chánh toà: 86-319-2236006, 86-17703390006, 86-13931923297


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/4/2/363656.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/4/8/169302.html

Đăng ngày 20-4-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share