Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Thiên Tân, Trung Quốc

[MINH HUỆ 19-3-2017] Ngày 15 tháng 3 năm 2018, một phụ nữ ở Thiên Tân đã bị bắt giữ. Đây là lần thứ hai bà bị bắt từ khi bắt đầu hành trình đầy gian truân cách đây 2 năm để tìm lại công lý cho chồng đang bị suy sụp tinh thần ở một nhà tù ở địa phương.

Cả bà Trương Lệ Cần và chồng là ông Nhậm Đông Thăng đều là nạn nhân của cuộc bức hại Pháp Luân Công của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Pháp Luân Công là một môn tu luyện dựa trên việc thực hành nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn.

Tháng 3 năm 2016, ông Nhậm bị bắt và không lâu sau bị kết án 5 năm tù vì không chịu từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công. Các lính canh ở Nhà tù Tân Hải thường xuyên tra tấn ông đến nỗi khiến ông bị tâm thần. Đúng ngày trước ngày được thả, ngày 7 tháng 3 năm 2017, chính quyền địa phương đã chuyển ông đến một trung tâm tẩy não và giam giữ ông tại đó một tuần.

Bà Trương bị đuổi việc một tháng sau khi chồng bà bị bắt giữ. Bản thân bà cũng bị bắt giữ vào ngày 12 tháng 2 năm 2009 và bị kết án 7 năm tù. Ngày 11 tháng 2 năm 2016, bà được thả và điều đón đợi bà ở nhà hôm đó là người chồng bị tâm thần, đồ đạc và cửa sổ thì bị đập vỡ lung tung cả.

f9f525cc48a1b44fa04e88f64a1f1d01.jpg

Bà Trương Lệ Cần

84e993d353233a3084e284e3bfcb0dc0.jpg

Ông Nhậm Đông Thăng sau khi bị tâm thần do bị ngược đãi tàn bạo ở nhà tù

Qua nhiều nguồn thông tin khác nhau, bà Trương được biết rằng cả 8 người, trong đó có các lính canh Trương Sỹ Lâm và Cao Bội Chí ở Nhà tù Tân Hải là những thủ phạm chính đã gây ra khổ nạn cho chồng bà. Tháng 10 năm 2016, khi một đoàn thanh tra từ chính quyền trung ương tới thành phố Thiên Tân, bà Trương đã đệ đơn khiếu nại 8 thủ phạm này. Tuy nhiên, thay vì nhận được phản hồi của đoàn thanh tra, thì ngày 6 tháng 12 năm 2016, bà Trương lại bị bắt giữ và 35 ngày sau bà mới được thả.

Bà Trương tiếp tục nỗ lực đòi lại công lý cho chồng mình. Ngày 20 tháng 6 năm 2017, bà Trương gửi khiếu nại đối với 8 thủ phạm có liên quan tới Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao và Viện Kiểm sát thành phố Thiên Tân. Bà cũng đệ đơn tới Nhà tù Tân Hải đòi bồi thường chi phí y tế và những tổn thất về thu nhập của chồng mình.

Sau khi bà Trương gửi đơn khiếu nại, chính quyền địa phương liên tục sách nhiễu bà tại nhà. Bà phải sống xa nhà một thời gian để tránh bị bắt giữ.

Ngày 19 tháng 9, bà Trương nhận được một thông báo của Viện Kiểm sát thành phố Thiên Tân cho biết đơn khiếu nại của bà đã bị bác bỏ. Viện Kiểm sát tuyên bố rằng những bị cáo có tên trong đơn khiếu nại của bà đều phủ nhận đã đánh đập chồng bà trong tù.

Do Nhà tù Tân Hải tiếp tục im lặng trước đơn khiếu nại nên ngày 21 tháng 12, bà Trương đã gửi yêu cầu bồi thường lên Tòa án Phúc thẩm Số 1 của thành phố Thiên Tân. Hôm sau, Tòa án Phúc thẩm đã trả lại yêu cầu của bà với lý do là bà đã không gửi kèm phản hồi của Nhà tù Tân Hải. Bà lập luận lại rằng bà phải tìm đến sự giúp đỡ từ tòa phúc thẩm chính là vì bà không nhận được bất kỳ phản hồi nào của Nhà tù Tân Hải.

Cuối cùng, ngày 26 tháng 12, Nhà tù Tân Hải đã trả lời bà Trương. Họ tuyên bố rằng chồng bà chưa bao giờ bị ngược đãi trong tù nên ông không đủ điều kiện để được bồi thường.

Ngày 10 tháng 1 năm 2018, bà Trương đã đệ đơn kiến nghị xem xét lại yêu cầu bồi thường lên Cục Quản lý Nhà tù thành phố Thiên Tân. Ngày 25 tháng 1, bà gọi điện để hỏi về vụ việc của bà và được khuyên tới gặp Tòa án Phúc thẩm Số 1 thành phố Thiên Tân. Sau đó, bà phải đi đi lại lại tới Cục Quản lý Nhà tù bốn lần nhưng lần nào cũng bị khước từ.

Ngày 15 tháng 3, khi bà Trương đang tới cửa hàng điện thoại của anh trai bà thì bị cảnh sát của Đồn Cảnh sát Tây Thành bắt giữ. Tại thời điểm viết báo cáo này, bà Trương vẫn đang bị giam giữ.

Báo cáo liên quan:

Ông Nhậm Đông Thăng bị rối loạn thần kinh do uống thuốc không rõ tên, vợ ông vẫn ở trong tù


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/3/19/363060.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/3/26/169167.html

Đăng ngày 31-3-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share