Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp từ vùng Đông Bắc Trung Quốc

[MINH HUỆ 29-12-2018] Tôi là một học viên Đại Pháp chưa lập gia đình. Về vấn đề hôn nhân, tôi đã phải đi đường vòng. Qua việc học Pháp và tu luyện, tôi giờ đã thể ngộ lý trí và rõ ràng hơn về vấn đề hôn nhân.

Kỳ thực, về vấn đề hôn nhân, Sư phụ đã giảng cho chúng ta trong Chuyển Pháp Luân và các bài giảng Pháp khác là phải phù hợp tối đa với trạng thái của xã hội người thường:

“…những người trẻ tuổi trong chúng ta còn cần lập gia đình.” (“Tự tâm sinh ma”, Bài giảng thứ sáuChuyển Pháp Luân)

Chúng ta không thể đi sang cực đoan trong tu luyện để tránh những chướng ngại không cần thiết. Hơn nữa, chúng ta còn phải để lại một con đường thần thánh cho nhân loại tương lai. Đại Pháp giờ đã khai mở cho xã hội người thường và là trực chỉ nhân tâm.

Tôi muốn thảo luận làm sao để xử lý vấn đề nghiêm túc này trong giai đoạn Chính Pháp, đặc biệt là với những học viên độc thân, gồm cả những học viên tham gia các điểm sản xuất tài liệu giảng chân tướng. Thẳng thắn mà nói, chúng ta cần phải minh bạch thế nào là phù hợp với xã hội người thường chứ không phải chỉ nghĩ đến những thứ của xã hội người thường. Đứng trước những lựa chọn khó khăn, chúng ta cần nghĩ xem có phải chúng ta có đang vượt quan bằng chính niệm không hay là chúng ta đang bị cuốn vào tình, liệu chúng ta đang đi theo con đường do Sư phụ hay cựu thế lực an bài.

Gần đây, tôi đọc một bài báo trên Internet về một phụ đạo viên địa phương là nam và một nữ học viên trong cùng khu vực bị bắt. Mọi người nói rằng vợ của phụ đạo viên này đã bị bức hại tới chết cách đây mấy năm và họ có một con trai. Chính quyền địa phương muốn bắt người phụ đạo viên này một cách phi pháp, cho nên anh buộc phải rời nhà để tránh bị bức hại thêm. Sau đó, anh và nữ học viên kia (chồng cô cũng bị bức hại tới chết) cùng phối hợp chứng thực Pháp. Thời gian trôi qua, họ nảy sinh tình cảm, cuối cùng đã đi lại với nhau. Nhiều học viên đã sốc khi biết họ bị bắt giữ. Người phụ đạo viên này từng được coi là một người tu luyện tốt, minh bạch Pháp lý và có chính niệm mạnh. Ngoài ra, cả hai người còn có ảnh hưởng rất lớn trong khu vực của họ, cũng như ở những huyện, thành phố nơi anh thường tới chia sẻ. Người học viên nam này đã từng bị giam ở một trại lao động cưỡng bức khét tiếng. Anh ấy đã đột phá hang ổ tà ác bằng chính niệm, duy trì chính tín với Sư phụ và Pháp, và được thả vô điều kiện. Mặc dù đã vượt qua bức hại nghiêm trọng, song anh ấy lại buông lơi chính niệm trong vấn đề hôn nhân và quan hệ giữa nam nữ, dẫn đến một lỗ hổng trong tâm tính để tà ác dùi vào. Hiện giờ, hai học viên này vẫn bị giam giữ và chịu bức hại nghiêm trọng. Mặc dù còn có những nhân tố khác liên quan tới việc họ bị bức hại, bài học này vẫn hết sức nghiêm trọng và đau đớn.

Có đợt tôi liên lạc với một cặp đôi học viên mà sau này cũng đã kết hôn với nhau. Tại thời điểm đó, chồng của nữ học viên ấy đã ly dị cô vì cô bị giam ở một trại lao động. Người học viên nam vẫn độc thân. Cả hai người họ đều tinh tấn trước và sau thời điểm 20 tháng 7 năm 1999 (thời điểm cuộc bức hại bắt đầu) và có tầm ảnh hưởng trong khu vực của họ, họ cũng đều ngưỡng mộ nhau. Sau khi gặp nhau, họ thấy như gặp bạn tri kỷ và muốn lập gia đình với nhau. Các học viên vô cùng lo ngại, nhưng họ cuối cùng vẫn cưới nhau. Bị lôi kéo bởi cảm xúc người thường và bị dính mắc vào đủ loại chấp trước, người học viên nam không còn tinh tấn nữa. Ngoài ra, giữa họ cũng nảy sinh xung đột và khoảng cách. Người học viên nam không hành xử như một người tu luyện trong một thời gian dài. Việc đó như chiêu mời tà ác, và anh ấy đã bị đồn cảnh sát địa phương bắt và bị tống vào một trại lao động. Người học viên nam hiện đã được thả, nhưng vẫn không đạt trạng thái tu luyện tốt. Anh ấy có chấp trước người thường rất mạnh mẽ và chính niệm yếu, và cũng không thể bắt kịp tiến trình Chính Pháp.

Ở vùng nông thôn khu vực chúng tôi, có một đôi vợ chồng đã nhiều tuổi, kết hôn sau ngày 20 tháng 7 năm 1999 rồi có một đứa con. Một vài học viên quan sát thấy rằng họ dành phần lớn năng lượng vào gia đình nhỏ của họ, và không gánh vác trách nhiệm nào trong việc cứu độ chúng sinh.

Hai học viên (một nam, một nữ) tại một trung tâm sản xuất tài liệu giảng chân tướng ở một khu vực khác đã làm việc chung với nhau một thời gian lâu, và cuối cùng cưới nhau. Do những chấp trước và quan niệm người thường, họ đã không đi con đường của mình một cách ngay chính. Tôi nghĩ rằng đây là những vấn đề mà tất cả chúng ta, dù đã kết hôn hay độc thân, đều cần phải chú ý hơn. Chúng ta thực sự phải cảnh giác trước những chấp trước của mình mà không trừ bỏ dần đi.

Tu luyện là nghiêm túc phi thường. Sư phụ đã giảng cho chúng ta:

“Chư vị đừng quên, [mình là] đệ tử Đại Pháp trong thời kỳ Chính Pháp! Chư vị đến để chứng thực Pháp! Tu luyện khổ, tà ác trong chứng thực Pháp lại còn tà ác hơn; [ai] có thể vượt qua được, thì nhất định là Vương của chúng sinh.” (“Giảng Pháp tại Pháp hội vùng đô thị New York [2003]”)

“…bất kể con đường nào mà đi không chính đều là nguy hiểm, đều là trắc trở.” (“Giảng Pháp tại Pháp hội miền Tây Mỹ quốc năm 2004”)

Người phụ đạo viên kể trên không nhượng bộ tà ác khi bị cầm tù, nhưng lại gục ngã khi ứng xử không đúng trong vấn đề hôn nhân và quan hệ nam nữ. Chúng ta cần phải học Pháp tốt, tự hướng nội, và xả bỏ mọi nhân tâm, liên tục quy chính bản thân, và đồng hóa với Đại Pháp. Chúng ta cần hoàn toàn phủ định mọi an bài của cựu thế lực.

Chính Pháp đang tiến tới nhanh chóng. Mặc dù đến nay còn lại rất ít các nhân tố tà ác, chúng ta vẫn không được coi nhẹ chúng. Hơn nữa, yêu cầu cho chúng ta ngày càng cao hơn và nghiêm khắc hơn. Chúng ta phải nghiêm khắc với từng tư từng niệm của bản thân.

Ở đây, tôi muốn nhắc nhở những học viên chưa kết hôn mà đang làm ở các điểm sản xuất tài liệu giảng chân tướng: đừng mắc sai lầm trong vấn đề hôn nhân và quan hệ nam nữ. Ở Trung Quốc Đại lục, một số điểm sản xuất tài liệu đã bị hủy, các đồng tu ở đó bị bắt và bị tra tấn, nguyên nhân chính là vì một số học viên đã mắc sai lầm trong vấn đề này. Đây là một lỗ hổng lớn và là một khảo nghiệm đối với chúng ta. Chúng ta cần phải luôn có trách nhiệm với chính mình, với chỉnh thể học viên, với chúng sinh và Đại Pháp. Chúng ta hãy trân quý cơ hội cuối cùng này của Chính Pháp, và bước đi thật chính trên còn đường tu luyện Chính Pháp. Thời kỳ Chính Pháp đang ở giai đoạn cuối. Chúng ta không thể chấp trước vào thời gian, nhưng cũng không được hình thành bất kỳ nhân tâm nào tại khoảnh khắc cuối cùng này và hạ thấp tiêu chuẩn cho chính mình. Cho phép tôi được khích lệ các đồng tu bằng đoạn Pháp sau của Sư phụ.

Đoạn (Nguyên khúc)
Tu bất nan
Tâm nan khứ
Kỷ đa chấp trước hà thời đoạn
Đô tri khổ hải tổng vô ngạn
Ý bất kiên
Quan tự sơn
Trách xuất phàm (“Đoạn”, Hồng Ngâm II)

Bài chia sẻ này bàn về vấn đề này từ quan điểm cá nhân nên có thể có những điểm chưa đúng. Nếu có bất kỳ điều gì không phù hợp, xin các đồng tu từ bi chỉ ra.

Lưu ý: Đệ tử Đại Pháp khác nhau có tâm tính cao thấp khác nhau, chấp trước khác nhau, môi trường khác nhau, hình thức can nhiễu của cựu thế lực khác nhau, con đường tu luyện do Sư phụ an bài khác nhau, khổ nạn và lựa chọn khác nhau, nên mỗi học viên sẽ có tình huống riêng và phức tạp. Nơi nào ở Trung Quốc cũng có những học viên Đại Pháp chưa kết hôn, mỗi người đều có tình huống của mình và những khó khăn cần xử lý. Khi đối mặt với can nhiễu, một số đã vượt qua khảo nghiệm bằng chính niệm, những người khác lại bị lún sâu theo những chấp trước của họ. Một số không nghĩ nhiều. Họ chỉ thuận theo tự nhiên và kết hôn, theo đó mà đồng hóa vào Đại Pháp. Một số không còn mong muốn hay truy cầu và đã vượt trên cảnh giới này vì họ có kết hôn hay không cũng không thành vấn đề.

Bất luận thế nào, một đệ tử Đại Pháp trong thời Chính Pháp, một đệ tử Đại Pháp của một Chính Pháp và chính ngộ phải đối đãi với những vấn đề này một cách nghiêm túc và bằng chính niệm. Chúng ta hãy cùng bước đi cho tốt trên con đường tu luyện, và trân quý cơ hội hiếm hoi mà Chính Pháp đã ban cho, xứng đáng với sự từ bi khổ độ của Sư phụ. Hãy cùng nhau hoàn thành thệ ước vĩ đại và ước nguyện trợ giúp Sư phụ trong thế giới này.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2006/12/29/145195.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/emh/articles/2007/2/5/82396.html

Đăng ngày 26-2-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share