Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại khu tự trị Ningxia, Trung Quốc

[MINH HUỆ 11-10-2017] Tất cả các học viên Pháp Luân Đại Pháp đều biết rằng mục tiêu tu luyện của chúng ta là xả bỏ các quan niệm của người thường và đồng hoá với các nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Chỉ bằng cách không ngừng buông bỏ những quan niệm đó chúng ta mới có thể đạt được điều này.

Vậy những quan niệm người thường ấy là gì? Theo thể ngộ của tôi, những quan niệm người thường sẽ dấy khởi khi chúng ta truy cầu những thứ như hạnh phúc, một cuộc sống tươi đẹp, hưởng thụ, an dật, tình yêu, danh tiếng hay tiền bạc. Người thường sống chính là vì những điều này và dành cả cuộc đời mình để mưu cầu những thứ đó.

Là một người thường, không có gì là sai với những mưu cầu như vậy nhưng nếu là một học viên mà lại theo đuổi những điều này và lao tâm để đạt được chúng thì họ vẫn chỉ là người thường mà thôi ngay cả khi họ đã tu luyện trong một thời gian lâu và được gọi là học viên Pháp Luân Đại Pháp.

Những quan niệm người thường thể hiện trong gia đình và tại nơi làm việc

Tôi đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp được 20 năm, tuy nhiên những suy nghĩ của tôi vẫn luôn dựa trên những thứ của người thường.

Ở nhà, tôi luôn phàn nàn rằng chồng tôi rất lười, sống không có mục đích và vô tâm. Tôi đổ lỗi cho chồng mình bất cứ khi nào mọi việc diễn ra không như mong muốn, tràn đầy oán hận đối với anh và hy vọng rằng anh ấy có thể trở thành một người đàn ông như tôi mong đợi-một người có trách nhiệm và tích cực trong công việc nhà để tôi có thể thảnh thơi.

Ẩn sâu trong tâm tôi luôn chôn dấu một hy vọng sẽ gặp được người đàn ông biết bảo vệ và che chở cho tôi nhưng dường như mọi việc đều diễn ra ngược lại.

Trong công việc tôi làm việc chăm chỉ bởi vì tôi biết, là một học viên Đại Pháp, tôi phải trở thành một người tốt và làm tốt công việc của mình. Tuy nhiên tôi thực sự mong chờ có được sự cất nhắc và thăng tiến.

Bất cứ khi nào bị đối xử bất công, tôi đều phàn nàn, cảm thấy tật đố và trở nên oán hận. Tôi biết rằng cách hành xử của mình không đạt được tiêu chuẩn của Pháp nhưng tôi vẫn liên tục lặp lại những sai lầm hết lần này tới lần khác. Tôi trở nên sầu não khi mình không thể vượt qua những tư tưởng của người thường.

Sự an bài của Sư phụ là tốt đẹp nhất

Đột nhiên tôi nhận ra rằng hết thảy những lời trách cứ và oán hận mà tôi che đậy đối với chồng mình đều bắt nguồn từ khát vọng về một cuộc sống tốt đẹp, giàu sang và đặc quyền đặc lợi, tất cả những điều này đều là những thứ mà người thường theo đuổi. Khi chồng tôi không đáp ứng được những mong đợi hay thỏa mãn được những khát vọng của tôi, tôi trở nên oán hận và đổ lỗi cho anh ấy. Tôi thấy mình thật ích kỷ làm sao!

Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp tức là chịu khổ và buông bỏ những dục vọng nơi người thường nhưng tôi lại đi theo hướng ngược lại và theo đuổi chúng mà không hề nhận ra điều đó. Tôi mang danh là một học viên Đại Pháp nhưng điều tôi thực sự mong muốn lại là một cuộc sống tốt đẹp và hạnh phúc nơi thế gian con người. Chẳng phải điều này trái với việc tu luyện hay sao? Khi nhận ra điều đó, tôi cảm thấy vô cùng xấu hổ.

Tất cả những gì xảy đến với tôi đều là một phần trong sự an bài của Sư phụ. Chẳng quan trọng liệu chúng ta có ngộ được những điều mà chúng ta gặp phải hay không, sự an bài của Sư phụ là tốt đẹp và phù hợp nhất đối với chúng ta.

Những gì của chúng ta sẽ đến với chúng ta. Nếu không, bất kể chúng ta cố gắng theo đuổi chúng như thế nào đi chăng nữa, chúng ta cũng không thể có được chúng. Trong khi mưu cầu, những chấp trước và quan niệm người thường của chúng ta sẽ hình thành và lãng phí mất rất nhiều thời gian trân quý mà Sư phụ ban cho chúng ta.

Thay đổi tâm thái

Ngay khi đạt được thể ngộ này, tôi đã dừng buộc tội và yêu sách đối với chồng mình. Thay vào đó, trong thâm tâm, tôi cần phải cảm ơn anh ấy bởi chính con người của anh ấy, bởi nó đã giúp tôi thấy được những tâm chấp trước của mình và khiến tôi nhận ra rằng Đại Pháp thật trân quý biết bao.

Nếu những điều tôi muốn trong cuộc đời này đều đến với tôi và chồng tôi trở thành một người đáp ứng được những tiêu chuẩn của tôi, thì tôi sẽ đắm chìm trong cái gọi là “cuộc sống tươi đẹp”. Tôi sẽ vẫn coi mình là một học viên Đại Pháp nhưng rồi tôi lại bỏ lỡ mất cơ hội để thực tu chính bản thân mình.

Sư phụ giảng:

“Quan niệm chuyển,
Bại vật diệt,
Quang minh hiển.”
(“Tân Sinh” trích Hồng Ngâm)

Tôi mưu cầu và đắc được càng nhiều những thứ lợi ích nơi thế gian con người, tôi sẽ ngày càng rời xa Thần. Càng ít truy cầu những thứ nơi người thường, tôi sẽ càng đến gần với Thần hơn.

Tôi cảm thấy xấu hổ bởi mình đã theo đuổi những lợi ích nơi người thường trong 20 năm qua cho dù tôi đang tu luyện Đại Pháp. Tâm tôi day dứt vì để lãng phí mất những năm tháng đó.

Gia đình tôi đã lấy lại được sự ấm cúng và hoà hợp

Giờ đây khi tôi về nhà và thấy chồng mình vẫn chưa chuẩn bị bữa tối hay đảm đương công việc nhà, tôi không còn khó chịu nữa. Tôi biết điều này diễn ra đều có nguyên do của nó và Sư phụ đã lợi dụng nó để giúp tôi loại bỏ những quan niệm người thường và từ đó mà tôi có thể đồng hoá với Đại Pháp.

Bây giờ tôi biết rằng mình không nên truy cầu sự thoải mái và an dật-điều tôi muốn chính là tu bỏ đi những quan niệm người thường. Sự tĩnh tại và an hoà mà tôi cảm nhận được thực sự là rất tuyệt vời.

Chồng tôi cũng đã thay đổi và trở nên biết quan tâm hơn. Con trai chúng tôi từng tự nhốt mình trong phòng ngay khi cháu về đến nhà nhưng bây giờ cháu đã sẵn sàng chia sẻ những cảm xúc của mình với chúng tôi.

Không truy cầu nhưng gia đình tôi đã lấy lại được sự ấm cúng và hoà hợp!

Tôi đã từng tranh đấu vì danh, vì lợi và vì tình giữa những người thường. Giờ đây tôi ngày càng tách biệt bản thân mình ra xa khỏi những quan niệm người thường đó.

Tôi không còn cảm thấy khó chịu bởi những thứ liên quan đến gia đình hay công việc nữa. Tâm oán hận của tôi đối với chồng mình trong hơn 10 năm qua đã biến mất. Tôi đã cảm thấy nhẹ nhàng và thanh thản hơn.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/10/11/355293.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/10/28/166195.html

Đăng ngày 1-12-2017. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share