Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Nhật Bản

[MINH HUỆ 9-11-2017] Từ ngày 2 đến ngày 5 tháng 11 vừa qua, Giải Cúp Thế giới về Biểu diễn Đường phố (Daidogei) nổi tiếng thế giới lần thứ 26 đã được tổ chức tại Công viên Shizuoka, cách Tokyo không xa. Lễ hội nhằm giới thiệu các nghệ sỹ biểu diễn xuất sắc nhất thế giới đã được tổ chức ở Shizuoka từ năm 1992 và ngày một phát triển. Trong sự kiện này, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã nâng cao nhận thức về cuộc bức hại ở Trung Quốc và thu thập chữ ký kêu gọi đưa cựu lãnh đạo Trung Quốc Giang Trạch Dân ra công lý vì tội phát động và chỉ đạo cuộc bức hại tàn bạo suốt 18 năm qua.

Các học viên dựng biểu ngữ bằng tiếng Nhật và tiếng Anh tại lối vào của Công viên Sunpujo và phát tờ rơi bằng nhiều ngôn ngữ cho du khách đến từ khắp nơi trên thế giới.

Nhiều người ký tên vào bản thỉnh nguyện trên lối vào Công viên. Những du khách khác thì nhận tờ rơi rồi ký tên vào bản thỉnh nguyện khi ra khỏi công viên.

Các học viên đã nhận được rất nhiều sự ủng hộ của công chúng trong hoạt động thu thập chữ ký, tổng cộng là 1.600 chữ ký trong thời gian bốn ngày của lễ hội.

Hai cụ ông nói với một học viên rằng họ hiểu tội ác thu hoạch tạng Trung Quốc mà chính quyền hậu thuẫn là do Đảng Cộng sản Trung Quốc phát động. Họ cho rằng chính phủ Nhật Bản không nên đứng ngoài cuộc mà cần hỗ trợ những người kháng nghị ôn hòa và giúp Trung Quốc bước sang thời kỳ không có Đảng Cộng sản.

Khi rời đi, hai cụ ông đã bắt tay các học viên và nói: “Chúng tôi ủng hộ các bạn! Cố gắng nhé!”

Cô Vương đến từ miền Nam Trung Quốc đang thăm con gái ở Nhật Bản. Sau khi một học viên cho cô biết về việc những người thân của mình đang bị bức hại ở Trung Quốc, cô cho biết cô hoàn toàn tin những chuyện này và bày tỏ sự thất vọng về tình trạng coi thường pháp luật ở Trung Quốc. Cô đã ký tên vào bản thỉnh nguyện và nói cô sẽ vào trang web để tuyên bố thoái khỏi Đội Thiếu niên Tiền phong, một tổ chức liên đới với Đảng Cộng sản.

Một quý ông lớn tuổi người Nhật Bản đã trợ giúp phong trào này bằng cách thu thập hơn 20 chữ ký của hàng xóm và bạn bè của ông, những người thấy các học viên tại lối vào công viên. Rồi ông lập tức mua cho họ chút đồ ăn để thể hiện sự ủng hộ của mình.

Trong suốt những ngày lễ hội đã có rất nhiều cuộc gặp gỡ tương tự như vậy.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/11/9/356503.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/11/12/166365.html

Đăng ngày: 16-11-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share