Bài viết của Vương Anh, phóng viên báo Minh Huệ

[MINH HUỆ 9-10-2017] Ngày 8 tháng 10, các học viên Pháp Luân Đại Pháp lại một lần nữa được mời tham gia cuộc diễu hành Di sản Ý lần thứ 149 ở San Francisco. Hơn 100.000 người đã tập trung tại Bến Ngư Phủ và Đại lộ Columbus trên tuyến đường diễu hành, nhiều người đã cổ vũ cho đoàn nhạc Tian Guo, thuyền hoa, và biểu diễn công pháp Pháp Luân Đại Pháp.

3d4633a0f7a19d32900bf547d9781485.jpg

03fc69350b0ae22dbd6499a429c52d5f.jpg

Đoàn nhạc Tian Guo biểu diễn trong Cuộc diễu hành Di sản Ý lần thứ 149 tại San Francisco vào ngày 8 tháng 10 năm 2017

5adcbad698fd99c9eecaa493b8f01858.jpg

3bc22513002bc2e7fce22fac47a6997f.jpg

Các học viên biểu diễn công pháp Pháp Luân Đại Pháp

“Tôi hy vọng năm nào họ cũng đến”

Khi các học viên diễu hành qua khán đài, người dẫn chương trình đã nhắc đến sự an hòa và niềm hạnh phúc mà họ mang đến cho sự kiện. “Pháp Luân Đại Pháp là một hệ thống thiền định cải thiện thân và tâm, với nguyên lý căn bản là Chân – Thiện – Nhẫn.“ Ông đã rất vui mừng vì các học viên đã có thể tham gia sự kiện và nói: “Cảm ơn Pháp Luân Đại Pháp!”

4ecb97ead90dc33698ddc27aa719cf22.jpg

Nhà tổ chức Joe Leveroni

Ông Joe Leveroni, một trong những người tổ chức sự kiện, cho biết ông rất vui khi gặp lại các học viên. “Hàng năm, họ đều mang đến màn trình diễn xuất sắc nhất và một thuyền hoa tuyệt đẹp.” Ông ca ngợi đội hình và âm nhạc của đoàn nhạc: “Âm nhạc thật tuyệt vời và phối hợp rất nhuần nhuyễn. Họ hẳn là đã phải tập luyện rất vất vả.“

Một nhà tổ chức khác là bà Amy Wilton cũng đồng tình: “Các học viên Pháp Luân Đại Pháp là điểm nhấn của cuộc diễu hành. Tôi hy vọng năm nào họ cũng đến.”

Ông Steve Leveroni, cũng là một nhà tổ chức, cho biết các học viên đã tham gia sự kiện này ít nhất là 10 năm nay. “Màu sắc của họ rất ấn tượng, và thuyền hoa cũng rất đẹp.“

b351d12a75d212a5ef5b684eb9d5df4e.jpg

02b3b1bb6a38ade2d12c44129f509b6c.jpg

Thuyền hoa của các học viên Pháp Luân Đại Pháp trong cuộc diễu hành

“Tôi đã cảm động rơi nước mắt”

Cô Rochelle Johnson, một du khách đến từ Georgia, cho biết cô rất vui khi nhìn thấy các học viên. “Tôi thích cả đoàn nhạc lẫn nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn.” Cô rất buồn khi nghe nói đến cuộc đàn áp ở Trung Quốc: “Đảng cộng sản bắt giữ và tra tấn người dân vì tín ngưỡng của họ là một việc sai trái. Đây là một sự vi phạm nhân quyền, và chúng ta phải chấm dứt nó.“

Giáo viên dạy nhạc Patricia nói rằng cô thích âm nhạc của Đoàn nhạc Tian Guo. “Tôi dạy hát và piano. Tôi có thể nói rằng âm nhạc thật hoàn hảo và các nhạc cụ khác nhau hòa âm rất tốt.” Cô hy vọng rằng người dân ở Trung Quốc sẽ sớm có thể tự do thực hành tín ngưỡng của mình.

Cô Julie Paul cho biết cô đã rất cảm động. “Tôi thích đoàn nhạc vì âm nhạc và thông điệp của họ. Thực sự, tôi đã cảm động rơi nước mắt – nguyên lý Chân, Thiện, và Nhẫn thực sự tốt đẹp.“


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/10/9/355272.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/10/13/166047.html

Đăng ngày 18-10-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share