Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Toronto

[MINH HUỆ 9-10-2017] Ngày 7 tháng 10 năm 2017, các học viên Pháp Luân Đại Pháp Toronto đã được mời tham gia Hội chợ và Triển lãm Ngựa quận Norfolk. Một lượng lớn khán giả đã vui mừng được gặp các học viên và tìm hiểu về các bài công pháp an hòa.

Nằm ở thị trấn Simcoe, Ontario, sự kiện này được tổ chức ngay trước ngày Lễ Tạ ơn của Canada. Đây được coi là lễ hội hay nhất thứ 88 ở Canada và thu hút hàng trăm ngàn người mỗi năm.

cdf96ab8bcd3188cf96528f6b2940f20.jpg

d2201d4c729b9dfc873f27bcd993de16.jpg

Người dân tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp trong Hội chợ và Triển lãm Ngựa quận Norfolk vào ngày 7 tháng 10 năm 2017

Cư dân địa phương: Có điểm luyện công nào ở gần đây không?

1de8b5ac577d226cde5db8907c916259.jpg

Ông Bob đứng quan sát trong khi vợ ông là bà Deb học các bài công pháp

Hai vợ chồng ông Bob và bà Deb, sống ở gần hội chợ. Sau khi đọc một cuốn sách nhỏ giới thiệu về Pháp Luân Đại Pháp mà bà Deb nhận được từ một học viên, bà đã ngay lập tức muốn học các bài công pháp. Một học viên đã dạy bà các động tác trong khi ông Bob đứng quan sát.

Sau khi bà Deb học các bài công pháp, ông Bob cho biết ông cũng sẽ thử tập. “Tôi sợ mình không thể theo kịp”, ông nói: “Có nhóm luyện công nào ở gần đây không? Nó có thể giúp tôi rất nhiều.” Con trai ông có dự định cho cháu gái ông học Taekwondo. “Nhưng bây giờ, có vẻ như Pháp Luân Đại Pháp rất tuyệt vời và tôi nghĩ cô bé nên học môn này.”

Hai vợ chồng ông chưa từng biết đến Pháp Luân Đại Pháp trước đó, đã rất buồn khi nghe nói về cuộc bức hại ở Trung Quốc, bao gồm cả việc giam giữ công dân Canada là bà Tôn Thiến. Họ nói họ hy vọng cuộc bức hại sẽ sớm kết thúc, và cả hai đã ký thỉnh nguyện để giúp đỡ.

“Đây là điều tôi đang tìm kiếm”

369b65a61c7eaa05e198731764becca6.jpg

Bà Karen đứng dậy khỏi xe lăn để học bài công pháp số ba

Bà Karen ngồi xe lăn đến Hội chợ và đã xem các học viên luyện công một hồi lâu. Trong khi trò chuyện với một học viên, bà cho biết bà đã ngồi xe lăn ba năm. Tuy nhiên, khi nhìn thấy thiền định tuyệt đẹp, bà muốn thử nó. Với sự khuyến khích từ các học viên, bà đã đứng dậy khỏi xe lăn và học bài công pháp số ba.

Sau đó, bà Karen đã trò chuyện với các học viên một hồi lâu, về những lợi ích của Pháp Luân Đại Pháp cũng như cuộc đàn áp khắc nghiệt ở Trung Quốc. Bà hào hứng nói: “Điều này [nguyên lý của Pháp Luân Đại Pháp] là những gì tôi đang tìm kiếm. Và tôi biết một số bạn bè của tôi cũng đang tìm kiếm một môn tu luyện tinh thần.” Cuối cùng, bà đã để lại thông tin liên hệ cho một học viên để bà có thể theo học sau đó.

“Những việc các bạn đang làm thật tuyệt vời”

Ông Bill và các con đã dừng lại ở quầy thông tin và đọc các tấm áp phích. Ông đã xem chương trình truyền hình về cưỡng bức thu hoạch tạng ở Trung Quốc. “Tôi đã không biết nó liên quan đến Pháp Luân Đại Pháp. Làm sao người ta có thể giết hại các học viên ôn hòa như vậy để lấy nội tạng của họ?”

Khi nhìn các động tác nhẹ nhàng của các học viên, ông đã rất ấn tượng vì các học viên vẫn có thể bảo trì được thái độ tích cực bất chấp cuộc đàn áp khắc nghiệt ở Trung Quốc. “Những việc các bạn đang làm thật tuyệt vời”, ông nhận xét. Con gái ông, đứng cạnh đó, đã bắt đầu học bài công pháp số hai từ các học viên.

015602ab30f6096a1a87720ea84db109.jpg

Ông Bill nói Pháp Luân Đại Pháp có lợi ích cho xã hội nói chung

Một phụ nữ nói bà thích nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn, “Nếu mọi người đều tuân theo nó, thế giới này sẽ thật tuyệt vời.”

Bà cho rằng thiền định cũng giúp giải tỏa căng thẳng. Bà nói: “Tôi nghĩ nhiều người sẽ thụ ích từ nó. Tôi biết chắc chắn tôi sẽ tìm hiểu thêm.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/10/9/355270.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/10/10/166007.html

Đăng ngày 15-10-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share