Bài viết của một học viên Pháp Luân Công tại Boston

[MINH HUỆ 22-8-2017] Lễ hội Tết Trung Thu đã được tổ chức trong các cộng đồng người Hoa ở Boston vào cuối tháng 8 năm 2017. Các học viên Pháp Luân Công đã dựng một quầy thông tin tại lễ hội để giới thiệu Pháp Luân Công cho công chúng, và phơi bày cuộc bức hại kéo dài 18 năm qua của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

3cb17f96129108add621390e304ba573.jpg

Quầy thông tin Pháp Luân Công ở Quincy, phía nam của Boston, trong Lễ hội Tết Trung thu.

Các học viên Pháp Luân Công đã tổ chức các hoạt động ở cả khu phố Tàu và Quincy trong suốt lễ hội. Các tấm biểu ngữ lớn của họ, hoạt động triển lãm ảnh và biểu diễn công pháp đã thu hút nhiều người tới quầy thông tin.

Nhiều người Trung Quốc ở địa phương đã chào đón các học viên và nhận tờ rơi. Một số người đã hỏi xin thêm thông tin và cuốn sách Chín bài Bình luận về đảng cộng sản. Một số cha mẹ người Trung Quốc đã đưa con mình đến để học cách gấp hoa sen giấy, một biểu tượng cho các học viên đang bị bức hại ở Trung Quốc, vì hoa sen mọc lên từ bùn lầy mà vẫn tinh khiết.

Một phụ nữ người Trung Quốc 75 tuổi tiến đến khu vực trưng bày ảnh và xem thông tin về tội ác thu hoạch tạng từ các học viên còn sống của ĐCSTQ. Bà nói với một học viên: “ĐCSTQ thật tàn nhẫn. Các bạn nên phơi bày nó. Nó đã bức hại rất nhiều người dân!” Người học viên đã nói với bà về việc thoái Đảng. Bà vui vẻ đồng ý thoái Đoàn Thanh niên và Đội Thiếu niên, những tổ chức mà bà đã gia nhập khi còn trẻ.

Ông Phan, một cư dân địa phương khác khoảng 70 tuổi, đã nói với các học viên Pháp Luân Công về thế hệ cha và ông nội ông đã bị ĐCSTQ bức hại tàn nhẫn như thế nào. Ông đã thoái Đảng trước đó. Bây giờ ông muốn học Pháp Luân Công. Ông Phan đã học bài công pháp đầu tiên tại quầy thông tin và đã mang về một đĩa DVD hướng dẫn luyện công.

Sống dưới ảnh hưởng của tuyên truyền của ĐCSTQ, nhiều du khách Trung Quốc đã rất ngạc nhiên khi thấy rằng mọi người trên thế giới tập Pháp Luân Công. Một người phụ nữ Trung Quốc lúc đầu hoài nghi, nhưng sau khi nghe sự thật về Pháp Luân Công, cô ấy nói: “Tôi hiểu! Hóa ra ĐCSTQ đã bịa đặt và dựng chuyện để biện minh cho cuộc bức hại của nó!”

Hầu hết người Mỹ có mặt trong hai hoạt động kể trên đều đã nghe nói đến cuộc bức hại Pháp Luân Công. Họ đã ký thỉnh nguyện kêu gọi Thượng viện Hoa Kỳ thông qua một nghị quyết lên án cuộc bức hại. Những người lần đầu tiên nghe nói đến cuộc bức hại cũng ký tên mà không do dự.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/8/22/352855.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/8/25/165163.html

Đăng ngày 5-9-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share