Bài viết của một học viên ở Đài Loan

[MINH HUỆ 21-8-2017] Ngày 20 tháng 8 năm 2017, các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Hoa Liên đã đến thị trấn Phong Tân, là nơi cư trú chủ yếu của nhóm cư dân bản địa lớn nhất của Đài Loan, Ami, để nói cho người dân địa phương biết về môn tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Đường bờ biển xinh đẹp của Phong Tân cũng thu hút được một lượng lớn khách du lịch.

Trước tòa nhà trụ sở của thị trấn Phong Tân, các học viên đã biểu diễn các bài công pháp, trưng bày các biểu ngữ, và phân phát các tài liệu về môn tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và về cuộc bức hại ở Trung Quốc. Nhiều người đã quan tâm đọc thông tin và trò chuyện với các học viên để tìm hiểu thêm. Một số người đã hỏi cách học các bài công pháp và ký tên thỉnh nguyện để phản đối cuộc bức hại ở Trung Quốc.

1ebd8a6d915ad308f70e52fdc3b93b09.jpg

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp luyện công tập thể tại toà nhà thị trấn Phong Tân ở tỉnh Hoa Liên vào ngày 20 tháng 8 năm 2017

Trưởng thôn Thủy Liên ở gần đó, cũng là chủ một nhà hàng. Ông đã đồng ý để các học viên nói chuyện với khách hàng của mình về Pháp Luân Đại Pháp. Sau khi một học viên phát biểu, trưởng thôn nói rằng điều quan trọng là mọi người phải làm hết sức để giúp chấm dứt cuộc bức hại ở Trung Quốc, bởi vì nó man rợ và vô nhân đạo. Ông kêu gọi khách hàng ký đơn thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại.

b710344a0a0b28b47ae99054a21bb0cc.jpg

Trưởng thôn Thủy Liên (đầu tiên bên phải), chủ một nhà hàng, cho biết ông và người dân địa phương ủng hộ các học viên

Một sĩ quan ở Sở Cảnh sát Phong Tân cho biết ông đã đọc thông tin về tội ác thu hoạch tạng từ các học viên Pháp Luân Đại Pháp còn sống ở Trung Quốc. “Một người trong làng của tôi đã đến đó để cấy ghép tạng và đã có thể tìm thấy một tạng phù hợp gần như ngay lập tức. Thật không thể tin được.” Anh cho biết người đàn ông này sau đó cũng đã chết khi cơ thể anh ta đào thải tạng được cấy ghép.

Ông Trần, một cán bộ ở làng Cảng Khẩu, cho biết ông đã từng xem một chương trình truyền hình về việc mổ cắp tạng ở Trung Quốc một thời gian trước đây.“ Tôi không biết nó vẫn đang diễn ra. Tôi muốn tất cả mọi người trên thế giới sẽ nói không với tội ác này.”

b1460a4acfcfafc28a65b04945b12a3c.jpg

Người dân địa phương ký thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt bức hại các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

Anh Lại, một sinh viên ở Đài Bắc, cho biết anh đã từng xem bộ phim tài liệu Thu hoạch đẫm máu ở trường đại học. “Nhiều sinh viên và tôi đã ký thỉnh nguyện để ủng hộ các học viên Pháp Luân Đại Pháp, bởi vì chúng tôi muốn cuộc bức hại sớm chấm dứt.”

Anh nói trường anh có một số sinh viên Trung Quốc du học theo chương trình trao đổi sinh viên. “Họ nhận thức được sự vi phạm nhân quyền ở Trung Quốc. Nhưng do sợ hãi và bị Đảng Cộng sản Trung Quốc tẩy não nên họ luôn luôn né tránh những vấn đề như vậy.”

Tuy nhiên, anh Lại nghĩ rằng những sinh viên đó, cũng như tất cả mọi người ở Trung Quốc, nên cố gắng tìm hiểu những gì đang thực sự diễn ra.

Anh nói thêm: “Mọi người sẽ đều được lợi ích nếu cuộc bức hại sớm kết thúc.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/8/21/352808.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/8/28/165197.html

Đăng ngày 1-9-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share