Bài viết của một phóng viên Minh Huệ tại Sydney, Úc

[MINH HUỆ 29-5-2017] Tuần Lễ hội Thành phố Blacktown ở miền Tây Sydney, Úc đã khép lại với Ngày Diễu hành diễn ra hôm 27 tháng 5 vừa qua. Các học viên Pháp Luân Đại Pháp địa phương đã tham gia sự kiện này và đoàn nhạc Tian Guo mang lại tiếng nhạc rộn ràng với màn biểu diễn trống lưng đậm nét văn hóa truyền thống Trung Hoa.

Ông Edmond Atalla, Nghị sỹ Nghị viện New South Wales, cũng là nguyên Phó Thị trưởng của Blacktown, đã khen ngợi các học viên Pháp Luân Đại Pháp là một “nhóm xuất sắc”. Ông cho biết suốt từ năm 2004 đến nay năm nào ông cũng thấy các học viên Pháp Luân Đại Pháp có mặt tại sự kiện thường niên này và đánh giá cao các học viên vì họ đã trở thành một bộ phận của lễ hội của thành phố.

1132f2228c8832abe4ac646bc84b0f3a.jpg

Các học viên Pháp Luân Công tham gia diễu hành ở khu trung tâm thương mại trong dịp Lễ hội Thành phố Blacktown tại khu đô thị Sydney, Úc ngày 27 tháng 5 năm 2017

b5f4bc6ea8c960752e30b848f98d6b4b.jpg

96ae7d721f42fd7658aca9315a66804f.jpg

f2ca6ac5c406eec387c8597624240f9e.jpg

Màn biểu diễn trống lưng của các học viên Pháp Luân Đại Pháp khiến bầu không khí trở nên sôi động

Hơn 70 nhóm cộng đồng đã đến tham dự cuộc diễu hành ở khu trung tâm thương mại của Blacktown

9e3475d6b19aee0438560995c9222073.jpg

Ông Edmond Atalla, Nghị sỹ Nghị viện New South Wales và cũng là nguyên Phó Thị trưởng của Blacktown

e51684101a16c4ebd8f3838d9580cb1f.jpg

Bài thiền định của Pháp Luân Đại Pháp được đăng ở mục giới thiệu Lễ hội Thành phố Blacktown trên trang web du lịch chính thống sydney.com

5293fef6294dbf91cc2729b237bf62e8.jpg

Nâng cao nhận thức về những vi phạm nhân quyền tại Trung Quốc và thu thập chữ ký giúp đỡ những nạn nhân bị bức hại ở Trung Quốc vì tu luyện Pháp Luân Công

4a60c1f033aa3968415c7cf7d15342b9.jpg

Một học viên Pháp Luân Đại Pháp cung cấp cho du khách Trung Quốc những thông tin mà họ không được nghe tại Trung Quốc vì bị kiểm duyệt

270bb2a7650380d7c61ecdbcac769c0b.jpg

Bà Byers (thứ hai từ bên phải) ký đơn thỉnh nguyện giúp chấm dứt cuộc bức hại tại Trung Quốc

Sau cuộc diễu hành, các học viên đã dựng một quầy thông tin trên phố. Họ thông tin cho người dân về những vi phạm nhân quyền ở Trung Quốc, và việc các học viên Pháp Luân Đại Pháp bị tước đoạt quyền cơ bản, thậm chí là bị giam giữ, vì đức tin của mình.

Bà Lưu Linh, một công dân Úc, cũng là một học viên Pháp Luân Đại Pháp, kể cho du khách nghe về việc mẹ và chị của bà đã bị bắt giữ hồi tháng Ba vì không chịu từ bỏ Pháp Luân Đại Pháp. Hiện họ đang bị giam tại một trung tâm tẩy não ở khu Tây An của Trung Quốc.

Bà Byers đã ký tên thỉnh nguyện hối thúc các đại diện lập pháp của Úc giúp chấm dứt tội ác này tại Trung Quốc. Bà lắc đầu nói: “Khủng khiếp, quá khủng khiếp!“ Cậu con trai đang học trung học của bà tên là Dylan cũng đã ký đơn thỉnh nguyện và cho biết cậu đã từng được nghe nói đến cuộc bức hại, gồm cả việc giết hại các học viên Pháp Luân Đại Pháp theo nhu cầu để lấy nội tạng của họ.

Một phụ nữ khác có tên là Edwards đã ký tên thỉnh nguyện và nói, cũng giống như bao người khác, bà cũng sẽ liên hệ với người đại diện [khu vực] của mình để hối thúc ông bày tỏ mối quan ngại về cuộc bức hại này tại Trung Quốc.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/5/29/348870.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/5/30/164053.html

Đăng ngày 3-6-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share