Bài viết của Thải Cúc, phóng viên báo Minh Huệ tại New York

[MINH HUỆ 24-5-2017] “Khiêu vũ vì Hòa bình” là chủ đề của Lễ hội Diễu hành Khiêu vũ Thường niên lần thứ 11 được tổ chức ở thành phố Manhattan hôm 20 tháng 5 năm nay. Gần 10.000 khán giả và 167 nhóm khiêu vũ đã tề tựu dọc tuyến Đại lộ Broadway để chào mừng sự kiện này.

Các học viên Pháp Luân Công đã trình diễn với thuyền hoa được trang trí bởi những bông hoa sen tuyệt đẹp, theo sau là đội Trống lưng sôi động và các học viên biểu diễn năm bài công pháp. Các tiết mục của các học viên đã nhận được sự chào đón nồng nhiệt của khán giả.

620141a966c2799be86edaec228aaac1.jpg

Các học viên Pháp Luân Công trong Lễ hội Diễu hành Khiêu vũ thường niên lần thứ 11 diễn ra vào ngày 20 tháng 5 ở thành phố New York.

faf8ec9b24a999de0acb25d06df08d47.jpg

Các học viên biễu diễn các bài công pháp trên thuyền hoa Pháp Luân Công

7680bf9f0573c343c57db20a6afe5838.jpg

56f65896763b2d93c073be434a2c2adb.jpg

Nhiều khán giả tham dự sự kiện ấn tượng với các động tác luyện công khoan thai, uyển chuyển

2704fea26c341c17312e179d2d6fb60f.jpg

Trống lưng là nghệ thuật độc đáo của văn hóa Trung Hoa

Lễ hội Diễu hành Khiêu vũ Thường niên này là lễ hội lớn nhất trong các lễ hội cùng loại của vùng Đông Bắc Mỹ và biến Đại lộ Broadway trở thành một sân khấu lưu động. Hàng nghìn diễn viên đã biểu diễn 80 điệu múa mang phong cách độc đáo của các dân tộc đến từ khu vực Đông Nam Á, Châu Âu và Nam Mỹ. Phần biểu diễn của các học viên Pháp Luân Công tỏa ra năng lượng lớn và khiến khán giả xúc động.

Ông Cao, một khán giả xem lễ diễu hành, rất thích màn biểu diễn của đội Trống lưng. Ông nói: “Đặc biệt là Đội trống lưng. Họ là một loại hình nghệ thuật độc đáo của văn hóa Trung Hoa.” Cô Chu Lâm, một khán giả Trung Quốc khác cho biết, thành phố New York đã tạo một sân chơi thực sự để người Trung Quốc thể hiện văn hóa đích thực của họ.

Một khán giả rất thích những bông hoa sen trang trí trên chiếc thuyền hoa thốt lên: “Đẹp quá, thật cảm động, tĩnh lặng và thiện lành.”

Ông Taki Fey chia sẻ rằng tiết mục của Pháp Luân Công đã khiến ông nhận ra “Văn hóa không thể hiện qua cuộc chiến mà là qua điệu nhảy.” Anh Donovan, con trai của ông Taki, nhận xét: “Thật ấm áp, tràn đầy năng lượng và rất mạnh mẽ,”

b3e6daaa43d6a20937f3fdeba1cb892f.jpg

Các học viên giới thiệu về Pháp Luân Đại Pháp và biểu diễn năm bài công pháp trên sân khấu tại Công viên Tompkins Square

066c76e02e8f71111de455fe14b116c4.jpg

Biểu diễn trống lưng tại Công viên Tompkins Square

Đoàn diễu hành đi ngang qua khu thương mại Astor Place lúc có nhiều người dân New York ngồi trong nhà hàng hay đứng ngoài hiên xem lễ diễu hành. Nhiều người đã chụp ảnh khi tiết mục của Pháp Luân Công đi ngang qua.

Cuộc diễu hành kết thúc ở Công viên Tompkins Square, nơi đây các nhà tổ chức sự kiện đã dựng 5 sân khấu để phục vụ các buổi biểu diễn và vũ đạo miễn phí. Các học viên Pháp Luân Công đã biểu diễn các bài công pháp và biểu diễn trống lưng trên sân khấu. Nhiều khán giả đã tập theo các động tác luyện công của các học viên.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/5/24/348664.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/5/25/163993.html

Đăng ngày 1-6-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share