Bài viết của Chương Vận, phóng viên báo Minh Huệ ở Toronto, Canada

[MINH HUỆ 15-3-2017] Các học viên ở Toronto đã hướng dẫn miễn phí các bài công pháp Pháp Luân Công tại Câu lạc bộ Stan Wadlow của thành phố vào các buổi chiều thứ Bẩy kể từ tháng Giêng năm nay. Nhiều người đã học các bài công pháp nhẹ nhàng, thư thái và đã nhận thấy sự cải thiện lớn đối với sức khỏe thể chất và tinh thần của họ.

c117d602e9a81efb3150a80996edd02e.jpg

f88a9550be2b772de194256e1ad72ee5.jpg
Các lớp học Pháp Luân Công miễn phí tại Câu lạc bộ Stan Wadlow của Toronto

“Pháp Luân Công đã giúp tôi bỏ thuốc lá sau 53 năm”

543ebf0f516193b4b80fb50ab5557cf1.jpg
Ông Patrick (bên trái) đã có thể bỏ thuốc lá sau 53 năm nhờ tập luyện Pháp Luân Công.

Tại một buổi học, ông Patrick nói rằng sau khi ông bắt đầu tập luyện Pháp Luân Công một vài năm trước: “Pháp Luân Công đã giúp tôi bỏ hút thuốc sau 53 năm. Tôi cũng bỏ cả uống rượu.”

Khoảng 3 năm trước ông Patrick đã đọc cuốn Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của môn tu luyện, trong một thư viện. Sau đó ông đã đọc tất cả các bài giảng. Ông nói: “Tôi đã bắt đầu đọc và luyện công ngay khi tôi về đến nhà. Không lâu sau đó tôi đã bỏ hút thuốc và uống rượu. Tâm trí tôi chợt rộng mở và cách tôi giải quyết mọi việc đã thay đổi. Tôi đã ôn hòa hơn, ít tranh đấu và phàn nàn”. Ông đã đến lớp học vì muốn tham gia luyện tập cùng các học viên khác.

“Tôi cảm thấy rằng mình rất may mắn”

c2bcffab8e3dea663eede4208ca982f9.jpg
Bà Kathleen Filiphuk (bên trái) nói rằng bà cảm thấy rất may mắn khi gặp được Pháp Luân Công.

Bà Kathleen Filiphuk là một y tá đã về hưu. Bà đã biết đến lớp học từ một tờ báo. Bà nói: “Vào thời điểm chồng tôi được chẩn đoán bệnh rối loạn trí nhớ và tôi được cho biết có thể bị ung thư dạ dày. Tôi đã rất buồn, và quyết định đến thử nó”.

Lần đầu đến lớp học, dạ dày của bà đau khủng khiếp đến nỗi bà không thể luyện công. “Tôi bắt đầu niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện- Nhẫn hảo’. Cơn đau đã dần biến mất và tôi đã có thể tiếp tục luyện công”, bà Kathleen cho biết.

Với tình trạng của chồng bà, thật không dễ dàng để bà có thể rời nhà và đến lớp học. Bà muốn đi vì “môn tu luyện luôn khiến tôi giảm bớt áp lực và tôi cảm thấy thư giãn và bình tĩnh. Bất kể khó khăn thế nào, tôi sẽ tiếp tục tu luyện. Tôi cảm thấy mình quá may mắn”.

“Những người tốt này không nên bị bức hại”

3517002a688fb89b5961b6f928f9f803.jpg
Ông Seneia Suele ngồi thiền

Một người bạn của ông Seneia Suele đã gợi ý ông đến học Pháp Luân Công khi ông đang tham gia một diễn đàn sức khỏe vào tháng Giêng. Ông nói: “Và tôi ở đây, tôi cảm thấy tuyệt vời. Các học viên rất tốt và kiên nhẫn khi dạy tôi. Họ cho tôi sự tự tin để tiếp tục tập luyện”.

Khi ông biết rằng các học viên Pháp Luân Công đang bị bức hại ở Trung Quốc vì tín ngưỡng của họ, ông đã rất buồn: “Tôi thực sự không thể hiểu được. Những người tốt này không nên bị bức hại. Tôi sẽ để cho nhiều người hơn nữa biết chính quyền Trung Quốc đã lừa dối về môn tu luyện như thế nào”, ông Seneia nói.

Bà Trương đến từ Thâm Quyến, Trung Quốc. Bà nói rằng bà được hưởng rất nhiều lợi ích từ môn tu luyện. Bà Trương nói: “Bây giờ tôi cảm thấy như một người khác. Tôi hy vọng những người Trung Quốc mà vẫn nhất mực tin vào những tuyên truyền chống lại Pháp Luân Công của chính quyền Trung Quốc có thể dành thời gian đọc sách và luyện công. Họ sẽ không nghĩ như vậy nữa”.

Nhiều lớp học hơn

Ông Li Bo, một học viên tại lớp học, nói rằng nhiều người thích học các bài công pháp trực tiếp. Ông nói: “Chúng tôi sẽ tiếp tục tổ chức những lớp học này vào tháng Tư tại Trung tâm cộng đồng Warden Hilltop. Chúng tôi hoan nghênh tất cả mọi người đến tham gia cùng chúng tôi thứ Bảy hàng tuần từ buổi trưa cho đến 2 giờ chiều.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/3/15/344290.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/3/16/162519.html
Đăng ngày 20-3-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share