[MINH HUỆ 24-1-2017] Năm mới đã đến, đệ tử Đại Pháp thuộc các quân khu ở Đại lục đã sớm gửi thư chúc mừng tới Sư phụ, bày tỏ lòng biết ơn đối với sự từ bi cứu độ của Sư tôn. Cung chúc Sư tôn năm mới vui vẻ.

Từ trước tới nay ĐCSTQ vẫn tuyên bố rằng “Súng sinh ra chính quyền”; có thể thấy rằng, quân đội là nơi ĐCSTQ khống chế và tẩy não nặng nề nhất. Tuy nhiên, “Chân Thiện Nhẫn” là đặc tính của vũ trụ, bất kể là người nào, làm nghề gì, đều có thể tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, làm người tu tâm hướng thiện. ĐCSTQ cũng không cách nào ngăn cản những người bộ đội có duyên đắc Pháp tu luyện.

Lúc đầu những đệ tử Đại Pháp là quân nhân này từng cảm thấy rằng mặc quân phục vào rồi tu luyện có chút không thoải mái, không tự nhiên, không tự do, làm sao có thể trong doanh trại quân đội mà đắc Pháp tu luyện? Sau đó, cuối cùng họ đều minh bạch rằng, đây là an bài của Sư phụ, đệ tử Đại Pháp cảm thấy ở đâu cũng đều có thể tu luyện, ở đâu cũng đều có người cần chúng ta đến cứu, không thể bỏ qua.

Sau ngày 20 tháng 7 năm 1999, trong hoàn cảnh tàn khốc của quân đội, rất nhiều đệ tử Đại Pháp đã bị bức hại tàn khốc. Họ nói: “Trên con đường tu luyện, đã từng lưỡng lự, do dự, nhưng chưa ly khai. Hạt giống Đại Pháp một khi đã nằm trong tâm chúng con rồi, nhất định phải để nó nảy nở, ra hoa kết trái.”

“Núi cao sông rộng chúng con đều bước qua, gian nan hiểm trở chúng con đều cười vui, nan nhẫn năng nhẫn, nan hành năng hành, thực hiện lời thệ ước, không phụ sứ mệnh của mình.”

Lời chúc của các đệ tử đến từ các địa khu và huyện thị dưới đây.

Quảng Châu; Nam Kinh thuộc Giang Tô; Trùng Khánh; Sơn Tây; Đại Đồng thuộc Sơn Tây; thành phố Trương Gia Khẩu thuộc Hà Bắc; Hồ Nam; Bắc Kinh; Đại Liên; Thiểm Tây.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/1/24/大陆军队大法弟子衷心问候师尊新年好-341572.html

Đăng ngày 29-1-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share