[MINH HUỆ 30-12-2016] Tết Nguyên đán 2017 đang đến gần, đệ tử Đại Pháp cũng như nhiều người dân trên toàn thế giới cùng nhau gửi lời chúc mừng năm mới tới Sư phụ Lý Hồng Chí. Phần lớn lời chúc mừng được gửi đi từ Trung Quốc Đại lục, nơi chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) vẫn còn bức hại Pháp Luân Công cho đến ngày nay. Lời chúc mừng bày tỏ lòng tôn kính và cảm ân của mọi người bởi vô số những thay đổi tích cực mà Pháp Luân Công đã mang đến cho cuộc đời của họ.

Một đệ tử Đại Pháp ở thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, bày tỏ: “Phần lớn học viên ở điểm luyện công chúng con đều là học viên lâu năm đã tu luyện trên 20 năm. Năm tháng trôi qua, vô luận phong ba bão táp ra sao, niềm tin và lòng cảm ân của chúng con với Sư phụ và Đại Pháp không khi nào dao động. Vượt qua sóng gió, chúng con càng thêm kiên cường.”

Sau đây là trích dẫn một số lời chúc mừng của các đệ tử Đại Pháp ở các tỉnh và thành phố: Hà Bắc, Sơn Tây, Sơn Đông, Hắc Long Giang, Giang Tô, An Huy, Vân Nam, Quảng Đông, Thiểm Tây, Hồ Nam, Quý Châu, Phúc Kiến, Quảng Tây, Liêu Ninh, Hồ Bắc và thành phố Trùng Khánh.

2016-12-29-612190958830p0_01--ss.jpg

Một đệ tử Đại Pháp ở khu Dụ Hoa, thành phố Thạch Gia Trang, tỉnh Hồ Bắc, kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ: “Đệ tử chỉ mong với sự gia trì của Sư tôn, sẽ tiếp tục ghi nhớ sứ mệnh, và tận sức chứng thực sự vĩ đại của Đại Pháp bằng chính tâm, chính niệm, và toàn bộ năng lực trí huệ mà Đại Pháp đã ban cho đệ tử.”

2016-12-29-612150757917p5_01--ss.jpg

Đệ tử Đại Pháp tại thành phố Thái Nguyên, tỉnh Sơn Tây chúc Sư tôn năm mới vui vẻ.

2016-12-29-612150859960p0_01--ss.jpg

Một đệ tử Đại Pháp ở thành phố Đông Doanh, tỉnh Sơn Đông, kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ: “Con vô cùng cảm kích hết thảy mọi thứ mà Sư tôn đã ban cho con. Con sẽ làm tốt ba việc và không cô phụ sự mong đợi của Sư tôn.”

2016-12-29-612161836859p13_01--ss.jpg

Một đệ tử Đại Pháp cao tuổi ở núi Đại Hưng An, tỉnh Hắc Long Giang, kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ: “Đệ tử sẽ nhất định chiểu theo Pháp của Sư phụ, đi theo Sư phụ.”

2016-12-29-612131048753p0_01--ss.jpg

Một đệ tử Đại Pháp ở thành phố Nam Kinh, tỉnh Giang Tô, chúc Sư tôn năm mới vui vẻ: “Con trước kia đã buông lơi tu luyện và lãng phí quá nhiều thời gian. Trong năm mới này, con sẽ không ngừng tinh tấn để bù đắp lại những thiếu sót trước kia của mình.”

2016-12-29-612131052756p0_01--ss.jpg

Đệ tử Đại Pháp tại thành phố Hoàng Sơn, tỉnh An Huy, kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ: “Chúc con sẽ luôn trân quý mỗi sinh mệnh người Trung Quốc đáng quý, trân quý mỗi từng đồng tu đắc Pháp.”

2016-12-29-612132108905p10_01--ss.jpg

Một đệ tử Đại Pháp ở thành phố Tấn Thành, tỉnh Sơn Tây, kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ: “Thưa Sư phụ tôn kính, Ngài đã ban cho đệ tử rất nhiều rồi. Cách duy nhất để đệ tử có thể báo đáp Sư tôn là phải tu luyện tinh tấn làm tốt ba việc, cứu độ nhiều chúng sinh hơn nữa.”

2016-12-29-612142159654p18_01--ss.jpg

Một đệ tử Đại Pháp tại thành phố Châu Hải, tỉnh Quảng Đông, kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ: “Cảm tạ Sư tôn đã dẫn dắt và bảo hộ đệ tử trên suốt con đường tu luyện của mình. Con sẽ học Pháp thật nhiều, thời thời khắc khắc hướng nội, không ngừng tinh tấn vượt qua mọi khó nạn.”

2016-12-29-612160902678p0_01--ss.jpg

Một đệ tử Đại Pháp tại thành phố Quý Dương, tỉnh Quý Châu, kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ: “Cảm ân Sư phụ từ bi cứu độ, vì sự viên mãn của đệ tử, vì chúng sinh được đắc cứu mà kéo dài thời gian, chịu nhận cự nạn.”

2016-12-29-612151928329p5_01--ss.jpg

Một đệ tử Đại Pháp tại thành phố Chư Thành, tỉnh Sơn Đông, kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ: “Thời gian ngày một nhanh, năm này qua năm khác. Trong năm qua, con mỗi ngày đều học Pháp, luyện công, phát chính niệm, làm tốt ba việc. Sư phụ, xin Ngài hãy yên tâm, con sẽ luôn nghe theo lời dạy của Sư phụ và tu tốt bản thân cứu nhiều người hơn nữa.”

2016-12-29-2023142455818_02--ss.jpg

Một quân nhân về hưu ở tỉnh Liêu Ninh, chúc mừng năm mới Sư phụ và viết một bài thơ tặng Ngài.

2016-12-29-1920572888706_05--ss.jpg

Đệ tử Đại Pháp ở khu Đồng Nam, Trùng Khánh, kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ: “Chúng con khấu đầu tạ ơn Sư tôn đã cứu độ, cảm tạ Sư tôn từ bi bảo hộ chúng con bước đi đến ngày hôm nay. Trong năm mới này, chúng con sẽ tinh tấn hơn nữa, nỗ lực làm theo lời dạy của Sư tôn, học Pháp nhiều, học Pháp tốt, gặp sự việc hướng nội tìm, tu tốt bản thân, cứu nhiều người hơn nữa, hoàn thành đại nguyện của bản thân, để Sư phụ yên lòng.”


Bản tiếng Hán: https://greetings.minghui.org/mh/articles/2016/12/30/339715.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/12/31/160660.html

Đăng ngày 6-1-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share