[MINH HUỆ 29-12-2016] Trước thềm năm mới 2017, các đệ tử Đại Pháp ở Bắc Kinh đã gửi thiệp chúc Sư phụ năm mới vui vẻ. Họ biểu đạt lòng cảm ân chân thành đồng thời cũng hứa sẽ bước đi thật tốt trên con đường tu luyện cũng như giảng chân tướng Pháp Luân Đại Pháp cứu nhiều người hơn nữa để không cô phụ sự kỳ vọng của Sư phụ!

Kể từ khi Giang Trạch Dân, nguyên Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), phát động cuộc đàn áp Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc vào ngày 20 tháng 7 năm 1999, đến nay đã hơn 17 năm. Sống ở nơi đầu não của chế độ Cộng sản, các đệ tử Đại Pháp Bắc Kinh vẫn kiên định đức tin và kiên trì giảng chân tướng cuộc bức hại. Các học viên ở Thạch Gia Trang, Triều Dương, Xương Bình viết: “19 năm qua chúng con vẫn kiên trì học Pháp tập thể không hề bị gián đoạn.” Các đệ tử Đại Pháp ở Thuận Nghĩa, Hoài Nhu nói: “Đệ tử Đại Pháp chúng con luôn theo Sư phụ suốt 19 năm qua, quyết tâm tu luyện vĩnh viễn bất biến.”

Lịch sử đã chứng kiến con đường tu luyện của đệ tử Đại Pháp đầy gian nan mà huy hoàng

Ngày 13 tháng 5 năm 1992, Sư phụ Lý Hồng Chí đã chính thức hồng truyền Pháp Luân Đại Pháp ra công chúng lần đầu tiên tại Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm. Một tháng sau đó, tháng Sáu, Ngài đã đến Bắc Kinh để truyền Pháp truyền công. Chỉ trong vòng hơn một năm ngắn ngủi, Sư phụ Lý đã có 13 khóa giảng Pháp ở Bắc Kinh. Pháp lý bác đại tinh thâm của Pháp Luân Đại Pháp cùng công lực siêu thường của Sư phụ và công hiệu cực kỳ đặc biệt của Pháp Luân Công đã lập tức thu hút đông đảo sự quan tâm của giới khí công ở Bắc Kinh.

Sau đó, vì để ủng hộ hoạt động khí công quy mô lớn của quốc gia, Sư phụ đã dẫn đệ tử tham gia Hội Sức khỏe Đông phương trong hai năm 1992 và 1993, để khiến nhiều người hơn nữa biết đến pháp môn tu luyện ôn hòa này. Tại hội chợ lần thứ nhất, Pháp Luân Đại Pháp được công nhận là Minh tinh Công phái. Tại hội chợ lần thứ hai, Sư phụ Lý đã được trao giải thưởng cao quý nhất, giải thưởng “Thúc đẩy Tiến bộ Khoa học“, cùng một Giải Đặc biệt và danh hiệu “Khí công sư được hoan nghênh nhất.”

Công hiệu vượt trội của Pháp Luân Đại Pháp đã lan tỏa tấn tốc trong dân chúng thuộc mọi tầng lớp xã hội, không chỉ hấp dẫn những người yêu thích khí công, mà cả đông đảo người thuộc giới trí thức, đặc biệt là sự quan tâm của những phần tử tri thức cao cấp. Viện Khoa học Trung Quốc, Đại học Thanh Hoa, Đại học Bắc Kinh và nhiều trường đại học danh tiếng khác còn lập điểm luyện công. Đến khi cuộc đàn áp khai màn vào năm 1999, chỉ tính riêng Đại học Thanh Hoa đã có hàng chục điểm luyện công, với khoảng 500 người tham gia, với các thành phần từ giáo sư đến giảng viên và sinh viên. Ngay cả giám đốc Bệnh viện Quân đội 301 cũng bước vào tu luyện.

Từ ngày 13 tháng 5 năm 1992 đến ngày 21 tháng 12 năm 1994, Sư phụ đã có 56 buổi thuyết giảng cho hơn 10 nghìn người tham dự. Ngày càng có nhiều người hơn nữa biết đến Pháp Luân Đại Pháp qua truyền khẩu. Tính đến năm 1999, chỉ trong vòng bảy năm, đã có khoảng 100 triệu học viên Pháp Luân Đại Pháp.

Cuộc bức hại tàn khốc không thể làm lung lay chính tín

Khi số lượng học viên Pháp Luân Đại Pháp vượt quá số lượng đảng viên ĐCSTQ, sự phổ biến của pháp môn đã khiến Giang Trạch Dân thấy lo sợ. La Cán, khi đó là giám đốc của Ủy ban Chính trại và Pháp Luật (UBCTPL), đã chỉ đạo cảnh sát tìm kiếm bất kỳ sơ hở nào có thể dùng làm cái cớ để công kích Pháp Luân Đại Pháp.

Tháng 4 năm 1999, sau khi Hà Tộ Hưu có một bài viết đăng trên Tạp chí của Học viện Giáo dục Thiên Tân phỉ báng Pháp Luân Đại Pháp, hơn 300 cảnh sát đã được phái đến để đánh đập và giải tán các học viên khi họ cùng nhau đi đến nhà xuất bản để nói lên sự thật. 45 học viên bị bắt giữ, và đây là nguyên nhân dẫn đến cuộc thỉnh nguyện ôn hòa ở Quảng trường Thiên An Môn hôm 25 tháng 4 năm 1999, với khoảng 10.000 học viên tham dự.

Ba tháng sau đó, Giang Trạch Dân ra lệnh cấm Pháp Luân Công. Một số lượng lớn học viên bị bắt giữ, giam cầm, bỏ tù, tra tấn, đưa tới trại lao động, hoặc bị cưỡng bức thu hoạch nội tạng. Ước tính có khoảng hơn một triệu học viên đi đến Bắc Kinh thỉnh nguyện để thanh minh cho Pháp Luân Đại Pháp và phơi bày những tuyên truyền vu khống kia.

Trong gần 18 năm qua, thân tuy ở trung tâm của tập đoàn tà ác của Giang Trạch Dân, song các đệ tử Đại Pháp thiện lương không hề sợ hãi, bất chấp hiểm nguy sinh mệnh mà giảng chân tướng về Pháp Luân Công cho mọi người, phơi bày chân tướng cuộc bức hại tàn khốc này. Họ cũng nói rằng họ sẽ học Pháp nhiều hơn nữa, hướng nội để hoàn thiện bản thân, và thức tỉnh thế nhân hiểu chân tướng Pháp Luân Đại Pháp.

Các đệ tử Đại Pháp ở các vùng miền sau đây tại Bắc Kinh kính chúc Sư phụ tôn kính Năm mới vui vẻ!

  • Nhà diều dường Nam Uyển
  • Khu Thạch Cảnh Sơn
  • Khu Triều Dương
  • Địa khu Xương Bình
  • Khu Thuận Nghĩa
  • Khu Hoài Nhu
  • Khu Tây Thành
  • Khu Đông Thành
  • Khu Hải Điến
  • Khu Diên Khánh
  • Khu Mật Vân
  • Khu Phòng Sơn
  • Khu Trường Tân Điếm
  • Cục Tiện ích và Cảnh quan Đô thị Bắc Kinh

2016-12-28-1612050759011262--ss.jpg

2016-12-28-612161020727p1_01--ss.jpg

2016-12-28-612200241513p0_01--ss.jpg

2016-12-28-612150109716p9_01--ss.jpg

2016-12-28-1612050757266652--ss.jpg

2016-12-28-1612050800527473--ss.jpg

2016-12-28-1612050802168013--ss.jpg

2016-12-28-612150706883p8_01--ss.jpg

2016-12-28-612141011458p0_01--ss.jpg

2016-12-28-612141011458p0_02--ss.jpg

2016-12-28-1612211703306010--ss.jpg

2016-12-28-1811583293318_01--ss.jpg

2016-12-28-1612211642438919--ss.jpg

2016-12-28-1612211742272786--ss.jpg

2016-12-28-1612232003066656--ss.jpg


Bản tiếng Hán: https://greetings.minghui.org/mh/articles/2016/12/29/339521.html

Đăng ngày 5-1-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share