Bài viết của Tiểu Minh, một học viên ở Thẩm Quyến, Trung Quốc

[MINH HUỆ 14-10-2015] Tôi đã tổ chức một buổi học Pháp tại nhà mình. Sau khi vợ tôi đi làm, các học viên địa phương đã đến đọc Pháp cùng tôi. Tôi đã không nói cho vợ tôi biết về việc này. Tôi cho rằng mình tu luyện chưa tốt nên vẫn chưa chính được môi trường ở nhà, vì thế tôi sợ rằng cô ấy sẽ không vui khi biết chuyện.

Vợ tôi đã gọi cho Phòng 610

Ngày 25 tháng 3 năm 2013, khi nhóm chúng tôi đang cùng nhau học Pháp, thì vợ tôi bất chợt về nhà sớm hơn thường lệ. Khi nhìn thấy các học viên ở trong nhà chúng tôi, cô ấy đã nổi giận. Khi tất cả mọi người ra về, cô quay sang la hét tôi. Sau đó, cô đã gọi cho bí thư Đảng nơi tôi làm việc và bảo ông ấy yêu cầu Phòng 610 huyện đến bắt tôi.

Hôm sau, trước khi cô ấy về đến nhà, trưởng Phòng 610 và bốn người khác nữa đã xuất hiện trước cửa nhà tôi. Ông ấy bảo với tôi rằng họ đã đến đây bằng máy bay.

Họ muốn được biết nhóm của tôi đã nói những gì.

Tôi nói: “Ý của ông là gì? Mấy người bạn của tôi đến thăm và chúng tôi trò chuyện cùng nhau.” Ông ấy nói với tôi rằng: “Đừng nói những lời vô nghĩa đó nữa. Vợ anh đã nhìn thấy. Trò chuyện với nhau tại sao lại ngồi dưới sàn?”

Sau đó, ông ta nói thêm: “Tôi đang bận. Chúng tôi sẽ đưa anh đi ngay khi vợ anh về đến nhà. Chúng tôi phải hoàn tất mọi thủ tục giấy tờ để bắt giữ anh.”

Họ muốn đưa tôi đến trung tâm tẩy não ở huyện tôi.

Phủ nhận bức hại

Tôi rất bình tĩnh và ghi nhớ những lời giảng của Sư phụ:

“Ta là đệ tử của Lý Hồng Chí, các an bài khác thì đều không cần, đều không thừa nhận’, thì chúng không dám làm, chính là đều có thể giải quyết.” (Giảng Pháp tại Pháp hội miền Tây ở Mỹ quốc vào tiết Nguyên Tiêu năm 2003 (phần hỏi đáp))

Tôi tự nhủ: “Điều ông nói không được tính. Ông không đủ năng lực để bắt giữ tôi!” Tôi đã phát chính niệm để giải thể tất cả các nhân tố tà ác và các sinh mệnh đứng sau họ, bằng cách này tôi có thể ngăn họ đàn áp các học viên Pháp Luân Công. Tôi giữ suy nghĩ rằng tôi sẽ chính lại những thiếu sót của mình dựa trên Pháp và không thừa nhận bức hại. Tôi cũng cầu xin Sư phụ gia trì cho tôi.

Đội trưởng đội an ninh nội địa đứng canh cửa trong khi đội phó lục soát nhà tôi. Anh ta đã kiểm tra máy nghe nhạc mp5 và máy tính của tôi để tìm kiếm thông tin về Pháp Luân Công. Trong khi anh ta đang tìm kiếm, tôi đã phát chính niệm để anh ta không tìm thấy được bất cứ điều gì và quả thực là anh ta đã không tìm thấy gì cả.

Họ cũng gọi cho vợ của tôi và cô ấy đã vội vã trở về nhà. Trưởng Phòng 610 nói với cô ấy rằng: “Chúng tôi đang nói chuyện với chồng của cô và cũng đã mua vé máy bay cho anh ấy. Anh ấy sẽ trở về trong khoảng 20 ngày nữa. Chúng tôi hy vọng cô sẽ hợp tác với chúng tôi.”

Cô ấy nói: “Các anh có thể đưa anh ấy đi, nhưng gia đình chúng tôi sẽ tan nát. Tại sao anh lại muốn đưa anh ấy quay lại đây? Anh ấy là của tất cả các anh!”

Giật mình vì sự thay đổi thái độ của vợ từ khi cô ấy gọi điện thoại, trưởng Phòng 610 và đội trưởng đội an ninh nội địa đã thì thầm với nhau và sau đó nói rằng: “Ở đây chật chội quá. Chúng ta hãy đến khách sạn nói chuyện.” Vợ tôi đã đi cùng với họ.

“Các anh nên biết sự thật về Pháp Luân Công”

Trên đường đến khách sạn, tôi vẫn tiếp tục phát chính niệm. Tại khách sạn, trưởng Phòng 610 nói với tôi rằng: “Tôi đã nói chuyện với cấp trên của chúng tôi. Miễn là anh đồng ý viết cam kết từ bỏ tu luyện, chúng tôi có thể để anh đi”.

Tôi nói: “Là một công dân, tôi được quyền hợp pháp để tu luyện Pháp Luân Công. Tu luyện Pháp Luân Công giúp cải thiện sức khỏe cho mọi người. Tôi đã từng mắc rất nhiều chứng bệnh. Tất cả chúng đều đã biến mất sau khi tôi bắt đầu tu luyện. Hơn 14 năm qua, tôi không hề phải uống một viên thuốc nào. Tất cả những điều này đều là sự thật. Ngoài ra tu luyện Pháp Luân Công còn giúp người ta trở nên trung thực. Tôi làm việc trong bộ phận kế toán. Sau khi tu luyện Pháp Luân Công, tôi không chấp nhận bất kỳ khoản hối lộ nào và không mang bất cứ thứ gì ở công ty mà không phải là của tôi về nhà.

“Các anh đã tiếp xúc với các học viên trong nhiều năm qua và bây giờ nên biết sự thật về Pháp Luân Công! Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã phạm phải một tội ác khủng khiếp trong cuộc đàn áp Pháp Luân Công! Anh nên ngừng làm điều tà ác cho họ!”

Trưởng Phòng 610 đã giữ im lặng được một lúc và sau đó nói rằng anh ấy cảm thấy đói bụng và muốn mời vợ chồng tôi ăn tối.

Làm điều đúng đắn

Lúc đó vào khoảng 6 giờ tối, là thời điểm tất cả các học viên trên toàn thế giới cùng nhau phát chính niệm. Tôi bảo họ đi trước và tôi muốn ở một mình một lúc. Họ đã phớt lờ tôi, nhưng tại bữa tối tôi đã từ chối không ăn và bảo họ hãy ăn mà không có tôi.

Tôi ngồi xuống và phát chính niệm. Tôi cảm thấy Sư phụ đang ở cạnh tôi và cảm nhận được sức mạnh của chính niệm từ các học viên trên toàn thế giới! Tôi cảm thấy năng lượng bao quanh cơ thể.

Khoảng 20 phút sau, trưởng Phòng 610 không thể chịu được nữa. Ông nói: “Tôi có thể cảm thấy rằng anh đang phát chính niệm. Đầu tôi đau buốt. Xin hãy dừng lại. Tôi sẽ không đưa anh đi và cũng sẽ không yêu cầu anh phải viết cam kết”.

Tôi bảo với ông ấy rằng đây là việc làm đúng đắn và rằng ông ấy có thể có được một tương lai tốt đẹp nếu ông ấy có lựa chọn đúng đắn.

Vợ tôi đã thay đổi sau khi chứng kiến sức mạnh của chính niệm

Quay về nhà sau bữa tối, vợ tôi đã nói với tôi rằng: “Em gọi cho họ chỉ để dọa anh. Em không mong họ sẽ đến thật – và lại quá nhanh. Họ thật sự là những tên ngốc!

“Khi em đang dùng bữa, em cảm giác thấy có những cây kim và những cái kẹp nằm trong da đầu của mình. Em nhìn thấy những giọt mồ hôi trên trán của bí thư Đảng. Trước khi ăn xong, ông ấy đi tìm mấy viên thuốc. Em cũng nhìn thấy đội trưởng đội an ninh nội địa không thể nói đúng và trưởng phòng trí óc bị hỗn loạn. Em thắc mắc vì họ có vẻ không uống nhiều. Sau đó em nhận ra rằng chính là do anh đang phát chính niệm! Em sẽ không biết nếu trưởng Phòng 610 không nhắc đến việc đó!”

Tôi nói: “Đúng vậy! Sư phụ đã luôn ở cạnh anh và gia trì chính niệm cho anh. Một khi các sinh mệnh tà ác của ĐCSTQ và lạn quỷ đang thao túng họ bị loại bỏ, thì họ sẽ lại quay trở lại là chính họ. Sư phụ từ bi đã ngăn họ làm điều xấu để cứu họ và cả em nữa. Nếu họ đưa anh đi, thì em đã tự tạo ra khối nghiệp lực khổng lồ cho bản thân mình!”

Kể từ đó, thái độ của vợ tôi đối với Pháp Luân Công đã thay đổi. Bây giờ, cô đã đồng ý để tôi nói chuyện với cô ấy về Pháp Luân Công và cuộc đàn áp. Nhóm học Pháp của tôi vẫn tiếp tục học Pháp ở nhà của tôi. Tôi tiếp tục làm tài liệu giảng chân tướng về Pháp Luân Công và cuộc đàn áp. Các đồng tu tiếp tục đưa cho tôi danh sách tên của những người muốn thoái ĐCSTQ, để tôi có thể gửi chúng đến cho trang web Đại Kỷ Nguyên. Và tất cả học viên chúng tôi tiếp tục làm những gì chúng tôi nên làm.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/10/14/大法弟子发正念-610头目放人-317520.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/12/5/153954.html

Đăng ngày 01-01-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share