Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Hô Luôn Bối khu Nội Mông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 15-8-2015] Ngày 28 tháng 7 năm 2015, cả ba người trong nhóm học Pháp chúng tôi đã đi đến khu dân cư ở gần đường ray tàu với mục đích phát tài liệu về Pháp Luân Đại Pháp. Chúng tôi cũng treo các biểu ngữ có thông tin về việc nộp đơn kiện Giang Trạch Dân trên toàn thế giới.

Có một người không biết sự thật về Đại Pháp đã thấy chúng tôi, ông ấy muốn biết có phải chúng tôi đã treo các biểu ngữ về Pháp Luân Đại Pháp không. Vì vậy, chúng tôi đã bảo ông đọc các biểu ngữ này.

Sau khi đọc các tấm biểu ngữ, ông ta hét lên: “A, các bà muốn lật đổ Giang Trạch Dân! Các bà là quân phản cách mạng! Đảng Cộng sản cho các bà thức ăn đồ uống mà các bà còn lăng mạ và thù hận nó!”

Chúng tôi không sợ hãi mà cùng nhau phối hợp tốt và phát chính niệm. Hai học viên khác rời đi với tài liệu giảng chân tướng. Tôi đã giữ vai của ông và nói ông ta ngồi xuống nói chuyện trước khi ông gọi cảnh sát.

Người này rất sợ hãi và hứa sẽ không gọi cảnh sát nếu tôi bỏ tay ra khỏi vai ông ấy. Ông yêu cầu tôi rời đi.

Ông nói: “Đừng lại gần tôi. Các bà khiến tôi rất sợ.”

Tôi hỏi ông ta tại sao lại sợ một bà lão 70 tuổi và lại gợi ý đến việc nói chuyện giữa chúng tôi. Ông không muốn nghe mà chỉ muốn tôi bỏ đi vì ông ấy sợ tôi.

Tôi đã bỏ đi tới chỗ hai đồng tu kia. Chúng tôi thấy buồn vì chúng tôi không giảng chân tướng về Pháp Luân Công cho ông.

Chúng tôi muốn chia sẻ sự việc này, vì nó cho thấy cựu thế lực thực sự sợ hãi nếu chúng ta thực sự tín Sư tín Pháp với tâm thuần tịnh và chính niệm.


Bản tiếng Hán:https://www.minghui.org/mh/articles/2015/8/15/314155.html

Bản tiếng Anh:https://en.minghui.org/html/articles/2015/9/20/152603.html

Đăng ngày 09-11-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share