Bài viết của Shirley, phóng viên báo Minh Huệ

[MINH HUỆ 14-9-2015] Một cô gái người Hoa đã giới thiệu một môn tu luyện thiền định cổ xưa từ Trung Quốc gọi là Pháp Luân Đại Pháp đến Cham, một thị trấn với dân số 16.000 người. Thị trấn này nằm ở miền Nam nước Đức. Tên của nó có từ thế kỷ thứ 10. Thị trấn được thành lập khoảng 200 năm sau khi các tu sĩ thành lập nhà thờ đầu tiên trong khu rừng Bavarian.

Cô Min và những người khác đã dựng một tấm biểu ngữ nhỏ và bắt đầu luyện các bài công pháp thiền định Pháp Luân Đại Pháp, ngồi trên tấm thảm, trong một công viên của thị trấn vào năm 2003.

Công viên này là một đầu mối giao thông vì nó gần với ga tàu của thị trấn, trường tiểu học, trung học, và trường dạy nghề. Trẻ em và học sinh thường xuyên chơi hoặc đi bộ trong công viên, và vì thế đã có cơ hội để quan sát cô Min và các bạn đồng tu của cô bất cứ khi nào họ luyện công.

491b9ea4287f6d5db7767b3bdbcd04b7.jpg

Cô Min ngồi thiền trong một công viên ở Cham, Đức

Người thanh niên mong mỏi tìm kiếm môn tu luyện thiền định

Gia đình của anh Michael sở hữu một chuỗi cửa hàng, nhưng anh không hứng thú với việc kinh doanh. Anh mong mỏi được luyện tập môn võ thuật phương Đông cổ xưa và vì thế đã để tóc dài, như một Đạo sỹ.

Năm 2004, anh đã được nghe nói về Pháp Luân Đại Pháp và đã tham dự một khóa học 9 ngày. Anh đã tìm thấy con đường tâm linh mà mình đang tìm kiếm. Tiếc thay, anh đã không thể tham dự hết 9 bài giảng, và khi anh cố gắng liên hệ với cô Min, cô đã rất cảm động.

Bốn năm sau đó, Michael đã nhìn thấy cô Min đang ngồi thiền khi anh đi bộ qua công viên. Cô Min đã rất vui được gặp lại anh và mời anh tới nhóm học Pháp hàng tuần.

Anh Michael nói: “Thật may mắn, tôi vẫn tiếp tục đọc các sách Pháp Luân Đại Pháp trong suốt bốn năm này, vì thế đã dễ dàng tham gia nhóm và học các bài công pháp”.

Những nguyên lý về Chân, Thiện, và Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp đã mang đến cho Michael một thế giới quan mới. Anh đã mở một điểm luyện công gần nhà mình ở Regensburg.

570b475541876619981b63b67a508bbc.jpg
Michael ngồi thiền trong một nhóm luyện công Pháp Luân Đại Pháp ở Berlin.

Người qua đường mong muốn tìm hiểu

Nhiều học sinh đã dừng lại và hỏi về các bài công pháp thiền định. Một cô gái đến từ Albania đã từng đến đây hàng ngày, và đôi khi đưa các bạn đến, để học các bài công pháp. Một gia đình sáu người, sống gần đó, cũng đến để học các bài công pháp.

Sau khi thông lệ thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Đại Pháp của chính quyền Trung Quốc bị các phương tiện truyền thông đưa ra công chúng, hai em gái mà đã đến học các bài công pháp đã quyết định giúp đỡ bằng cách thu thập chữ ký để chấm dứt nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng ở Trung Quốc. Mỗi ngày sau khi tan học, các em lấy một số đơn thỉnh nguyện và hỏi xin chữ ký của những người đi bộ sau khi đã giải thích với họ về tội ác tàn bạo đang diễn ra ở Trung Quốc.

46af0126704df5e9082d314a6d9df1a4.jpg
Hai em gái nhỏ người Đức học các bài công pháp Pháp Luân Đại Pháp từ cô Min

Được mời đến nói chuyện với các học sinh

Một học sinh ở một trường trung học gần đó là một biên tập viên cho tờ báo của trường. Bạn ấy đã mời cô Min đến và nói chuyện với các lớp học khác nhau. Cô Min và một học viên khác, người đã bị bức hại ở Trung Quốc vì đức tin của mình, đã có một số bài phát biểu tại trường học. Họ đã được đón nhận nồng nhiệt, và nhiều người tham dự đã cảm ơn cô Min vì đã nói với họ về chủ đề quan trọng này.

Đầu năm nay bạn học sinh đó đã gặp lại cô Min. Nhớ lại một bài báo về việc khởi tố Giang Trạch Dân mà bạn ấy đã đọc, bạn đã đề nghị cô Min đến trình bày chủ đề đó cho các học sinh. Cô Min đã đồng ý và nói: “Nói cho mọi người biết về Pháp Luân Đại Pháp là việc quan trọng nhất đối với tôi”.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/9/14/315706.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/10/4/153076.html

Đăng ngày 6-11-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share