[Minh Huệ] Phóng viên của Minh Huệ là Dong Na báo cáo từ Ottawa: Các đệ tử Pháp Luân Công tại Ottawa và Montreal, diễn hành chào mừng kỷ niệm 12 năm Ngày Pháp Luân Đại Pháp, vào ngày 8 tháng 5 năm 2004. Buổi diễn hành gồm có các đoàn múa dân tộc, triển lãm tranh ảnh, nói chuyện trước công chúng và diễn tập các bài Công Pháp.

Trời Đất cùng chào mừng

Vào ngày 8 tháng 5 năm 2004, các đệ tử Pháp Luân Công, Đông và Tây phương, cùng các đệ tử tí hon diễn hành xuống các đường phố lớn tại Ottawa và phố Tàu, với những bài nhạc “Phổ Độ” và “Tế Thế”. Bất cứ nơi nào đoàn diễn hành đến đều tạo nên sự chú ý cho khách bộ hành. Dân địa phương và du khách vui vẻ nhận lấy những tài liệu Pháp Luân Công do các đệ tử chuyển cho.

Dự báo thời tiết cho biết trời sẽ mưa, nhưng hôm đó trời lại trong sáng, đẹp đẽ. Lúc 1 giờ chiều, đoàn diễn hành đến trước trụ sở Quốc hội nơi mà các đệ tử tại Montreal đang trình diễn bài múa cổ truyền “Nhạc triều Đường”. Với những bộ đồng phục cổ truyền trang nhã được dìu theo với dòng nhạc nhẹ nhàng làm cho khán giả có được những giây phút thật khoan khoái. Đoàn “múa quạt” cũng tạo cho khán giả nhiều cảm tình với những điệu múa khoan thai, nhẹ nhàng với dòng nhạc thánh thót rất dễ chịu cho người nghe. Các đệ tử tí hon cũng trình diễn những ca, vũ khúc nhẹ nhàng, vui nhộn. Sau cùng, các đệ tử cùng biểu diễn những bài Công Pháp trước công chúng.

“Pháp Luân Đại Pháp đem lại sự sống động cho mọi người”

Bắt đầu từ năm 1992, ông Lý Hồng Chí giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp lần đầu tiên trong lịch sử nhân loại tại Trung quốc; Pháp Luân Đại Pháp bây giờ đã lan truyền trên 60 quốc gia. Hơn 100 triệu người từ khắp nơi trên thế giới đang tu luyện. Quyển Chuyển Pháp Luân đã được dịch ra hơn 20 thứ tiếng và được phổ biến rộng rãi. Trong suốt 12 năm qua, bất cứ nơi nào Pháp Luân Đại Pháp đến, đạo đức và tâm tính con người ở nơi đó được nâng cao.

Đệ tử Pháp Luân Công, cô Li Zhili nói “Tôi tu luyện Pháp Luân Công gần 8 năm nay; tôi được khoẻ mạnh vô cùng, và đạo đức của tôi cũng được nâng cao. Trong suốt quá trình tu luyện, tôi luôn luôn cố gắng sống theo đúng chân lý Chân Thiện Nhẫn, và có nhiều điều tốt lành cho cuộc sống của tôi. Pháp Luân Đại Pháp thật sự đem lại nhiều điều tuyệt diệu cho mọi người. Tuy nhiên, chính quyền Trung quốc, dưới sự chỉ đạo của Giang Trạch Dân đã áp dụng chính sách khủng bố trong suốt 5 năm qua đã gây ra rất nhiều tang thương cho các đệ tử tại Trung quốc, chính sách lừa mỵ của Giang cũng làm nhiều người mất cơ hội. Hôm nay chúng tôi muốn mọi người biết rõ sự thật về Pháp Luân Đại Pháp. Đó cũng là nguyện vọng của tôi”.

Đệ tử Li Dan nói “Trước khi tu luyện Pháp Luân Công, tôi bị nhiều bệnh tật và rất nóng tính. Tôi thường cãi nhau với chồng. Sau khi tu tập Pháp Luân Công, tôi luôn luôn sống theo Chân Thiện Nhẫn, và tôi đã trở nên mạnh khỏe về thế chất cũng như tinh thần. Thấy tôi thay đổi tốt đẹp như vậy, chồng tôi cũng tu tập Pháp Luân Công. Và bây giờ con trai 14 tuổi của tôi cũng tu tập luôn”.

Chống chính sách khủng bố một cách ôn hoà, bất bạo động

Một học sinh 17 tuổi, mới vừa mới đến Canada từ Bắc kinh nói rằng “Trước khi chính sách khủng bố bắt đầu, nếu bạn đến bất cứ công viên nào, bạn cũng có thể thấy mọi người đang tập Công Pháp. Sau khi chính sách khủng bố ban hành, không khí khắp mọi nơi thật căng thẳng, và chính quyền áp dụng chính sách tuyên truyền, lừa mị. Đến nỗi tại các trường học, nếu bạn nói thật, bạn có thể bị đuổi học ngay lập tức. Tôi hiểu tại sao các đệ tử Pháp Luân Công lên Bắc kinh để thỉnh nguyện. Mặc dầu tôi không phải là đệ tử Pháp Luân Công, thật ra tôi ước muốn tôi cũng tử tế, thành thật giống như họ”.

Trước đây khôn lâu, Cô Lucy Zhou người đã thắng giải thưởng Humanitarianism Ottawa Citizen Award bày tỏ trong cuộc phỏng vấn rằng trong suốt năm năm bị khủng bố, các đệ tử Pháp Luân Công đã chịu nhiều cảnh màn trời chiếu đất, nhưng họ luôn luôn từ bi, không thù oán vì họ đang theo đúng chân lý Chân Thiện Nhẫn. Cuộc hành trình chống khủng bố của họ đang lan rộng khắp nơi trên thế giới, chính họ cũng đem Pháp Luân Đại Pháp đến mọi nơi, cho mọi người và cho mọi người biết rõ sự thật về Pháp Luân Đại Pháp. Cuối cùng sẽ có ngày chính sách khủng bố không còn nữa, và ánh sáng đó sẽ đến gần kề”.

Cô Lucy Zhou được nhận giải thưởng vì tinh thần vô ngã của cô trong công cuộc giải cứu các đệ tử Pháp Luân Công đang bị khủng bố giam cầm trong các trại cải tạo lao động ở Trung quốc trong mấy năm gần đây, và cô ta không ngừng nghỉ giới thiệu Pháp Luân Công cho quần chúng tại các trung tâm công cộng, các trường học, đại học và báo chí… Cô ta cũng dùng luật pháp để chống lại chính sách kỳ thị, thù ghét phát động bởi tay sai của bọn tà ác Bắc kinh, những tên tội phạm nhân quyền.

Đến chiều, đoàn diễn hành đến trước toà đại sứ Trung quốc tại Ottawa để làm lể tưởng niệm cho các đệ tử đã bỏ mình trong các trại giam tại Trung quốc vì niềm tin của họ. Theo báo cáo của Minh Huệ, trong năm này đã có 47 đệ tử đạ bị tra tấn đến chết trong các trại giam, và con số tổng cộng đã lên đến 955 đệ tử bị giết hại trong 5 năm qua.

Theo đệ tử Dai Gongyu, các đệ tử Pháp Luân Công tại Canada đang nhờ luật sư để đưa các tên đầu đảng của chính sách khủng bố ra trước công lý. Cho đến nay, Giang Trạch Dân, và đám hầu đồ, “Phòng 610” đã bị các đệ tử khắp nơi trên thế giới đưa ra toà tại Chicago, Hoa kỳ, Tây ban nha, Đài loan, Đức quốc, Đại hàn và Bỉ.

10-5-2004

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2004/5/10/74268.html;

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2004/5/11/47938.html.

Dịch ngày 12-5-2004, đăng ngày 13-5-2004; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share