Bài viết của một học viên ở Toronto, Canada

[MINH HUỆ 24-08-2014] Những địa điểm du lịch độc đáo đặc sắc của Toronto thường thu hút một lượng lớn du khách Trung Quốc, điều này mang đến nhiều cơ hội để các học viên giảng chân tướng về cuộc bức hại tàn bạo Pháp Luân Công của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Thông qua việc giảng chân tướng, các học viên có thể giúp du khách Trung Quốc nhận ra rốt cuộc ĐCSTQ là gì và giúp họ cắt đứt liên hệ của mình với Đảng tà ác kia vì sự an toàn của chính bản thân mình.

Trong những năm gần đây, số lượng các học viên từ Trung Quốc Đại lục ra nước ngoài sinh sống ngày càng gia tăng. Nếu những học viên lâu năm ở hải ngoại có thể làm mẫu trong việc làm sao để có thể tiếp cận được với người Trung Quốc ở nước ngoài một cách hiệu quả, rồi giúp họ thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới với nó, thì những học viên mới đến có thể nhanh chóng làm quen được với việc giảng chân tướng ở môi trường mới của mình.

Nó cũng sẽ gây dựng sự tự tin cho họ, giúp họ vượt qua mặc cảm khi nghĩ rằng mình không có khả năng, đồng thời khuyến khích họ tham gia vào những hoạt động ở địa phương, giúp những người Trung Quốc tại các điểm du lịch thoái Đảng.

Bà Vương là một học viên lâu năm, tình nguyện viên của Trung tâm Phục vụ Thoái ĐCSTQ tại khu phố Tàu ở Toronto.

Bà thấy có hai học viên người Trung Quốc gần đây đã đến Canada phát tài liệu, nhưng lại không hề nói chuyện với những người qua đường. Bà thấy rằng họ đã bỏ lỡ những cơ hội giúp những người Trung Quốc thoái khỏi ĐCSTQ.

Bà Vương đã đứng đối diện với một trong hai học viên đó. Nhìn vào những người qua đường, bà đã chào họ rồi nói chuyện với những ai dừng lại để lắng nghe bà ấy nói. Chỉ trong vòng hơn một giờ, bà ấy đã giúp được hơn 10 người thoái ĐCSTQ cùng các tổ chức liên đới với nó. Nhiều người trong số những người thoái Đảng dường như đã rất hạnh phúc, và thể hiện lòng biết ơn của mình [đối với bà].

Chứng kiến được điều này, người học viên mới đến đã nói: “Mọi người đi qua nhanh quá. Tôi đã nghĩ rằng tôi không có cách nào để nói chuyện được với họ.” Được bà Vương truyền cảm hứng, người học viên này đã có được sự tự tin. Cô ấy nói rằng cô ấy cảm thấy mình cũng có thể thu hút người qua đường. Học viên này nói rằng cô ấy sẽ đi đến điểm du lịch để giúp nhiều người Trung Quốc hơn nữa biết chân tướng và thoái ĐCSTQ.

Trên đường về nhà, người học viên mới đến này cùng bà Vương đi về cùng đường. Cô đã có thể quan sát bà Vương giúp hai người đàn ông Trung Quốc mà họ gặp trên đường thoái ĐCSTQ.

Một người đàn ông (ở độ tuổi 30) đã nhanh chóng thoái Đoàn Thanh niên. Người đàn ông khác (chừng 50 tuổi) dường như mới vừa từ Trung Quốc đến. Ngay sau khi ông ấy nghe bà Vương nói về việc thoái ĐCSTQ, ông ấy đã nổi nóng và nói: “Đừng nói điều đó với tôi, tôi không quan tâm.”

Bà Vương bình tĩnh nói: “Tôi thấy ông là một người tốt. Tôi muốn nói với ông đôi điều về việc làm thế nào một người tốt có thể được sống một cách bình an. Tôi chỉ mong những điều tốt lành nhất đến với ông.” Người đàn ông đã bình tĩnh trở lại và bước chậm dần. Ông ấy đã lắng nghe bà Vương nói và cuối cùng đã hiểu ra. Ông ấy đã thoái khỏi ĐCSTQ.

Sau đó người đàn ông này băng qua đường và đi tiếp. Không lâu sau đó, ông ấy quay trở lại bắt tay bà Vương để bày tỏ lòng biết ơn của mình.

Người học viên mới đến này đã thấy rằng quả thực nói chuyện với mọi người và giúp họ thoái ĐCSTQ không phải là quá khó. Cô ấy nói với bà Vương: “Thật là đơn giản, tôi nghĩ rằng tôi cũng có thể làm được điều đó.” Học viên này nói rằng ban đầu cô ấy đã thiếu tự tin và cảm thấy lo lắng. Sau khi cô ấy đã cố gắng giúp mọi người thoái ĐCSTQ, dần dần cô đã đề cao lên.

Sự giúp đỡ của bà Vương đã củng cố sự tự tin của học viên này. Sau đó họ cùng nhau đi đến một điểm du lịch để giúp nhiều du khách Trung Quốc hơn nữa thoái Đảng.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/8/19/别让观念阻挡众生得救-296179.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/8/24/2663.html

Đăng ngày 11-09-2014. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share