Bài viết của phóng viên Minh Huệ Net tại Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 24-01-2014] Cô Tuyên Song năm nay 47 tuổi, sống độc thân tại khu Đại Đồng thành phố Đại Khánh, tỉnh Hắc Long Giang. Ngày 14 tháng 05 năm 2013, cô Tuyên Song đang cùng với bốn học viên Pháp Luân Công khác đọc sách của Pháp Luân Công tại nhà trọ của mình thì có mười mấy cảnh sát thuộc đồn công an Thập Hán, Thái Du, Du Điền, thành phố Đại Khánh phá cửa xông vào, cưỡng ép bắt giam.

Cô Tuyên Song

Các vật dụng cá nhân trong nhà cô Tuyên Song như máy in, máy vi tính đều bị lấy đi. Cô Tuyên Song bị bắt giam vào Trại giam Số 01 thành phố Đại Khánh, đến nay đã hơn tám tháng. Hiện giờ cô đang phải đối mặt với việc bị tòa án huyện Triệu Châu kết án phi pháp.

Cô Tuyên Song bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp từ năm 1998. Trước khi tu luyện, cô thường xuyên bị đau đầu, tức ngực và mắc các bệnh vặt toàn thân, suốt cả ngày cô luôn trong tình trạng mê man. Cô không muốn đi lại giao tiếp với cả bố mẹ, anh chị em của mình, quan hệ trong gia đình vì thế mà rất gượng gạo.

Sau khi tu luyện Đại Pháp, các căn bệnh của cô đã khỏi hoàn toàn, từ ngày tu luyện đến nay cô chưa từng phải tiêm hay uống thuốc, cô thực sự trải nghiệm được một cơ thể không bệnh tật, tu luyện Đại Pháp quả là quá tốt!

Trong khi tu luyện, cô luôn luôn dùng tiêu chuẩn Chân – Thiện – Nhẫn để yêu cầu bản thân, gặp sự việc gì cũng đều nghĩ đến người khác trước tiên, tính tình cô trở nên hòa ái, cô luôn tươi cười niềm nở với mọi người.

Cô quyết tâm thực hành theo Pháp lý Chân – Thiện – Nhẫn của Đại Pháp, vô tư vô ngã, quan tâm đến người khác hơn cả bản thân mình. Đơn cử một vài ví dụ:

Có lần, đồng nghiệp của chồng cô mắc bệnh nặng phải nhập viện ngay, nhưng trong nhà không còn tiền phải đến nhà cô vay. Chồng cô lúc đó có việc không đi được, cô đã gác mọi công việc của mình lại vì nghĩ cứu người là quan trọng. Do vậy cô đã để đứa con nhỏ 5 tuổi ở nhà một mình, lập tức bắt xe mau chóng mang tiền đến bệnh viện, cuối cùng đưa tiền đến tận tay người nhà của người đồng nghiệp đó.

Chồng cô ngoại tình và ly hôn với cô, sau khi ly hôn cô không có nguồn sinh sống, nhưng trong xã hội chỉ coi trọng vật chất tiền bạc này, cô đã giữ mình thật trong sạch, để duy trì cuộc sống, cô đi làm thuê bằng sức lao động của mình, làm bất cứ việc gì không hề ngại bẩn, ngại vất vả. Những việc người ta không muốn làm, cô đều vui vẻ làm mà không than phiền. Khi làm vệ sinh cho văn phòng của lãnh đạo đơn vị, cô đều dọn dẹp rất sạch sẽ. Những nơi bẩn thỉu nhất và mất nhiều thời gian dọn vệ sinh nhất cô đều đi làm không nề hà. Trên bàn làm việc của lãnh đạo để rất nhiều tài liệu quan trọng, tiền và đồ vật có giá trị, nhưng cô chưa từng mảy may động đến.

Lãnh đạo đơn vị đều có ấn tượng tốt và nhận xét tốt về cô. Vào dịp năm mới, lãnh đạo thường tặng cô một bao gạo hoặc một thùng dầu để động viên cô, nhưng cô đều từ chối. Mỗi tháng nhận được 600 tệ tiền công, ngoài tiền sinh hoạt và trả tiền thuê nhà, hàng tháng cô còn đưa về cho bố mẹ 50 tệ. Cuộc sống vất vả, đạm bạc, nhưng trong lòng cô luôn vui vẻ hài lòng, vì cô là một đệ tử Đại Pháp, tu luyện Đại Pháp giúp cô hướng thiện và nội tâm trong sáng.

Chị gái cô mắc bệnh phải phẫu thuật, biết được tin hàng tuần cô đều đến chăm nom, mỗi lần đến cô mua các loại hoa quả mà chị cô thích ăn, nhưng bản thân cô thì chưa bao giờ dám mua những loại hoa quả đắt tiền như vậy về ăn.

Những chuyển biến tích cực của cô đã được anh chị em nhìn nhận, điều đó đã hóa giải được những ân oán trong gia đình suốt nhiều năm, giờ đây mối quan hệ của cô với anh chị em trong gia đình rất khăng khít.

Đây chỉ là vài câu chuyện nhỏ về những thay đổi của cô Tuyên Song sau khi tu luyện Đại Pháp, trong quá trình tu luyện, cô thực sự còn biến đổi rất rất nhiều. Nhưng người phụ nữ lương thiện này lại bị ĐCSTQ bắt giam.

Từ khi ĐCSTQ phát động cuộc bức hại Pháp Luân Công vào năm 1999 đến nay, hàng triệu người tu luyện Pháp Luân Công đã mất đi sinh mệnh, thậm chí còn bị mổ cướp nội tạng sống, khó mà tính được có biết bao nhiêu gia đình hạnh phúc bị phá hoại, vô số người bị tra tấn, chịu cực hình đến mức bị thương, bị tàn phế. Hàng trăm triệu dân chúng bất hạnh cùng người thân đều bị đẩy vào đại nạn chưa từng có này.

Tuy nhiên Thiên lý công bằng. Sự trừng phạt của ông trời đã bắt đầu rồi, ĐCSTQ và bộ máy bức hại Pháp Luân Công đang đi đến sự sụp đổ toàn diện, Chu Vĩnh Khang bị điều tra, Lý Đông Sinh “ngã ngựa”, cuộc đại thanh trừ những kẻ bức hại Pháp Luân Công đã bắt đầu. Vài năm trở lại đây, những kẻ tham gia bức hại Pháp Luân Công đều đã gặp quả báo, thiên lý “Thiện ác hữu báo” ngày càng minh hiển, nguyên lý ác báo đang được triển hiện từ thấp đến cao cho đến tận cùng, những kẻ đầu sỏ bức hại Pháp Luân Công là Giang Trạch Dân, Tăng Khánh Hồng, La Cán, Chu Vĩnh Khang sẽ phải đối mặt với ác báo.

Ở đây chúng tôi khuyến cáo những nhân viên Phòng 610 và những nhân viên thực thi pháp luật vẫn tiếp tục tham gia cùng với tập đoàn tội phạm Giang Trạch Dân để bức hại các học viên Pháp Luân Công: Hãy lập tức dừng ngay các hành động bức hại và lập công chuộc tội, vào thời khắc cuối cùng này khi lịch sử sẽ nhanh chóng lật sang trang mới, hãy đưa ra sự lựa chọn đúng đắn vì sinh mệnh của chính mình, chỉ có nhận thức rõ và tránh xa ác đảng thì mới vượt qua được kiếp nạn, đừng để cho sinh mệnh của mình phải vĩnh viễn hối hận!

Chúng tôi kêu gọi những người thiện lương, chính nghĩa trên toàn Trung Quốc Đại lục và toàn thế giới hãy quan tâm đến tình cảnh bị bắt giam phi pháp của cô Tuyên Song, hãy cất tiếng nói chính nghĩa để giải cứu cô Tuyên Song khỏi ngục tù và chấm dứt cuộc bức hại này, khiến cho chính nghĩa của con người được vươn xa hơn nữa!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/1/24/大庆市妇女在家读法轮功书籍–被抓-286114.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/2/11/145320.html

Đăng ngày 21-02-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share