Chính niệm giải thể biểu diễn hại người của tà ác
Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc
[MINH HUỆ 26-08-2026] Tà ác mưu tính tổ chức buổi biểu diễn văn nghệ kéo dài chừng hơn 1 giờ để đầu độc chúng sinh vào 6 giờ 30 tối ngày 31 tháng 5 năm 2026 tại một quảng trường trong thị trấn của chúng tôi. Nhận được tin này, các đồng tu nói phải đến đó phát chính niệm ở cự ly gần để phá hủy triệt để âm mưu của tà ác, không để tà ác thao khống những chúng sinh không minh bạch chân tướng nhằm bức hại Đại Pháp, đầu độc chúng sinh.
Hơn 11 giờ trưa ngày 31 tháng 5, chúng tôi thỉnh cầu Sư phụ gia trì, phát chính niệm xong rồi ra khỏi nhà. Chúng tôi đi xe buýt và xuống xe trước một trạm. Trời bắt đầu nóng, càng đi càng nóng, hơn nữa còn thấy xe cảnh sát, công an mặc thường phục, đang quan sát những người xuống xe và người đi ngang qua. Phía trước không xa là địa điểm diễn ra buổi diễn. Đó là một quảng trường khá rộng, là nơi người dân đến vui chơi và thư giãn, đặc biệt vào buổi tối thì rất đông. Chúng tôi thấy xung quanh quảng trường đứng đầy công an hoặc cảnh sát mặc thường phục, ánh mắt láo liên quan sát nhất cử nhất động của từng người đi vào quảng trường, như thể đang đối mặt với kẻ thù lớn vậy, bầu không khí rất căng thẳng. Trên sân khấu chuẩn bị biểu diễn còn có một màn hình điện tử lớn, nhiều người đang chỉnh dây dợ, sắp xếp bố trí những thứ hại người trên đó.
2 giờ 30 phút chiều, đột nhiên bầu trời nổi những cơn gió nóng, ánh nắng chói chang thiêu đốt mặt đất, khiến mặt đất bốc lên hơi nóng. Từng luồng nhiệt cuồn cuộn ập tới phả vào mặt, ai nấy đều nóng đến mức không thể thở nổi, mồ hôi chảy ròng xuống cổ khiến quần áo ướt sũng, bước chân của mọi người cũng chậm lại. Không khí càng lúc càng nóng, xung quanh đều là bãi cỏ thấp, không có cây cối hay bóng râm nào, mọi người muốn tìm một chỗ râm mát cũng không có. Gió nóng thổi qua sân khấu hại người của tà đảng, luồng nhiệt xoáy thành từng cuộn bao trùm thiêu đốt toàn bộ sân khấu. Chúng tôi tìm một chỗ ở rìa quảng trường, ngồi đó phát chính niệm.
Đến hơn 5 giờ chiều, người càng ngày càng đông, mọi người ăn cơm tối xong mới đi, có người lớn dẫn trẻ con tới vui chơi, có người là từ nơi khác đến, có người đưa cả gia đình già trẻ cùng tới v.v. Sắp đến 6 rưỡi, thời gian tà đảng biểu diễn văn nghệ đầu độc chúng sinh đã cận kề, lúc này chúng tôi tiếp tục cầu xin Sư phụ gia trì, phát chính niệm cường đại hơn, triệt để giải thể hết thảy tà ác, hắc thủ lạn quỷ, tà linh cộng sản cùng hết thảy các nhân tố tà ác ở không gian khác đang thao túng những chúng sinh không minh bạch chân tướng bức hại Đại Pháp, đầu độc chúng sinh, khiến âm mưu của tà ác triệt để tiêu tan. Lúc đó, tôi thật sự cảm nhận được sự gia trì của Sư phụ. Toàn thân tôi tràn đầy năng lượng, một dòng năng lượng cường đại mà tôi chưa từng trải qua. Tôi cảm thấy Sư phụ đang ở bên cạnh thời thời khắc khắc bảo hộ đệ tử. Mọi âm thanh ồn ào xung quanh hoàn toàn biến mất, tôi phối hợp cùng chỉnh thể phát ra chính niệm càng cường đại hơn.
Màn hình lớn hại người đó vẫn không thể hoạt động, mấy người trên sân khấu bất chấp cái nóng gay gắt vẫn tiếp tục sửa chữa màn hình và dây điện, nhất định không chịu xuống. Bọn họ có bực tức quát tháo cũng vô ích, vẫn không sửa được. Có vài người ngoan cố không chịu từ bỏ, chạy lên sân khấu định dùng loa âm lượng lớn để hát những bài hát hại người của tà đảng, nhưng cổ họ như bị bóp nghẹt, giọng ngắt quãng, phát ra những âm thanh thảm thiết không thành lời, cuối cùng họ tức giận đến không hát được nữa, cứ gào thét trên sân khấu, quả thực giống như những gã hề vừa nực cười vừa đáng thương. Xung quanh không một ai tới xem, tới nghe cả. Mọi người đều lên bờ sông tản bộ, cũng không có ai đi cổ vũ cho họ.
Mọi người qua lại đều bàn tán về thời tiết hôm ấy, nói rằng chưa từng thấy ngày nào nóng như thế, hơn nữa kiểu nóng này, nói nóng là nóng ngay, khiến người ta không chịu nổi. Mấy ông lão cao tuổi đều nói sống tới tuổi này rồi mà chưa từng chứng kiến hôm nào nóng như thế, trời tối rồi mà còn nóng hơn, thật là kỳ quái. Một việc thần kỳ đã xảy ra, những con muỗi từ bờ sông tới lượn vòng vòng trên đầu chúng tôi nhưng không đốt chúng tôi; có con muỗi đậu trên người tôi mà không cắn. Muỗi đậu trên quần áo, chân đều duỗi thẳng, bị gió nóng thổi qua liền rơi xuống. Cuối cùng, đoàn biểu diễn hại người của tà đảng này muốn hại người không thành đành bẽ bàng rời đi.
Được biết, các đồng tu địa phương đều rất chú trọng việc phát chính niệm lần này: có đồng tu nhận được thông tin liền không buông lơi phát chính niệm, đặc biệt phát chính niệm nhắm thẳng vào khung thời gian buổi biểu diễn; có nhóm nhỏ đồng tu phát chính niệm tập thể gần 2 giờ đồng hồ; có đồng tu đến hiện trường phát chính niệm cự ly gần tới hơn 7 giờ tối, cũng có người tới 7 giờ 30 phút mới về. Trên đường trở về, tôi cùng các đồng tu cảm nhận được sức mạnh to lớn vô tỷ của việc phối hợp chỉnh thể trong việc trừ ác.
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/8/26/513086.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/9/17/235914.html


