Bài viết của Tịnh Liên, đệ tử Đại Pháp ở Đại lục

[MINH HUỆ 10-08-2026] Gần đây tôi đọc được một số bài chia sẻ của đồng tu về thể hội coi trọng phát chính niệm, tôi cũng cảm thấy cần phải viết ra thể hội về việc phát chính niệm của bản thân trong những năm qua để chia sẻ cùng các đồng tu. Tôi nhận thấy rất nhiều đồng tu xung quanh đều không mấy chú trọng phát chính niệm, không thể lúc nào cũng vận dụng được thần thông mà Sư phụ ban cho để trừ ác, dẫn đến một số đồng tu bị mắc kẹt trong quan bệnh nghiệp lâu dài mà không thể vượt qua, hoặc thường xuyên bị tà ác quấy nhiễu mà không thể thoát ra, hoặc gia đình gặp quan nạn, người nhà không hiểu, v.v. Kỳ thực rất nhiều trường hợp là do không coi trọng phát chính niệm gây ra.

1. Kiên trì phát chính niệm đúng khung giờ, gia đình khôi phục bình yên

Trước hết nói một chút về trải nghiệm của bản thân tôi. Tôi từng bị tà ác kết án cải tạo lao động, khi đó thường xuyên bị tà ác ở địa phương quấy nhiễu nhiều lần trong năm, có lúc rất nghiêm trọng, còn uy hiếp đe dọa người nhà, nói rằng tôi là nhân vật trọng điểm, nếu tôi không viết cam kết thì sẽ thế nào thế nào, giống như sắp bị xử bắn vậy, khiến người nhà cũng gây áp lực rất lớn lên tôi. Mỗi lần sau khi bị tà ác quấy nhiễu, người nhà lại cãi nhau cả ngày, khiến gia đình không có ngày nào yên. Mấy năm đó thật vô cùng gian nan. Sau đó tôi đọc được bài chia sẻ của một đồng tu, đồng tu ấy mỗi ngày kiên trì phát chính niệm đúng khung giờ, nghĩa là mỗi giờ tới đúng khung giờ liền phát chính niệm, buổi tối ngủ cũng dựa vào chăn mà ngủ, mục đích là có thể thức dậy đúng khung giờ để phát chính niệm, kết quả hầu như không còn bị quấy nhiễu nữa. Sau khi đọc xong tôi cảm thấy như được khai sáng, xúc động trước ý chí kiên định trừ ác của đồng tu, quyết tâm bắt đầu coi trọng phát chính niệm.

Do tôi là người đi làm, bình thường không có nhiều thời gian để phát chính niệm, nên tôi quyết định vào hai ngày cuối tuần, bắt đầu từ 9 giờ sáng, mỗi giờ [vào] đúng khung giờ sẽ phát chính niệm 15 phút, phát liên tục tới 9 giờ tối. Lúc đầu kiên trì cũng rất khó, xuất hiện đủ mọi can nhiễu, nhưng tôi vẫn kiên trì phát. Từ khi tôi bắt đầu làm như vậy, mấy năm nay cơ bản không còn bị quấy nhiễu nữa, hơn nữa người nhà cũng thay đổi rất lớn, có thể tiếp nhận chân tướng, cũng nhận rõ sự tà ác của tà đảng, không còn bị tà ác thao túng can nhiễu tôi nữa. Gia đình cuối cùng cũng khôi phục được sự bình yên, tôi cũng có thể làm tốt việc chứng thực Pháp một cách ổn định hơn.

Sư phụ giảng:

“Tất cả hãy tiếp tục cố gắng! Lịch sử nhân loại không lấy việc con người sống như thế nào làm mục đích cuối cùng, lịch sử nhân loại cũng không phải là khu vườn cho lạc thú hung tàn của tà ác. Lịch sử nhân loại chính là đã được tạo ra vì Chính Pháp, và chỉ có các đệ tử Đại Pháp mới xứng triển hiện những gì huy hoàng tại nơi đây.” (Gửi Pháp hội Châu Âu năm 2005, Tinh Tấn Yếu Chỉ III)

2. Khi ra ngoài cũng kiên trì phát chính niệm nhiều hơn 

Ngoài ra, mỗi ngày khi đi làm về bằng tàu điện ngầm hay xe buýt, tôi đều phát chính niệm, giải thể những độc tố mà tà ác nhồi nhét vào đầu não chúng sinh, giải thể tất cả nhân tố tà linh cộng sản đằng sau họ. Khi thấy những người trẻ cúi đầu chơi điện thoại, tôi liền nghĩ thanh trừ tất cả tà ác đằng sau chiếc điện thoại của họ. Bình thường khi đi tàu cao tốc, máy bay và các phương tiện giao thông khác, hay khi đi công tác ở lại khách sạn, tôi cũng rất chú trọng phát chính niệm.

Nhớ lại lần nọ đi công tác, đó là lần đầu tiên tôi quay lại thành phố nơi tôi từng bị kết án phi pháp, khi chuẩn bị làm thủ tục nhận phòng khách sạn, đột nhiên mây đen kéo tới trên bầu trời, gió thổi dữ dội, tôi phát chính niệm cường đại, giải thể tất cả nhân tố tà ác can nhiễu và bức hại ở không gian khác, đồng thời thỉnh cầu Sư phụ gia trì và giúp đỡ, đệ tử tuyệt đối không đi theo con đường an bài của cựu thế lực, tuyệt đối không để chúng sinh phạm tội với Đại Pháp. Khi đến lượt tôi làm thủ tục nhận phòng, bỗng nhiên đổi sang một nhân viên khác, cô ấy tươi cười, nhanh chóng giúp tôi làm xong thủ tục, vậy là tôi nhận phòng thuận lợi tại khách sạn. Khi kết thúc chuyến công tác ra sân bay lên máy bay, tôi lại phát chính niệm cường đại một lần nữa, không để tà ác thao túng và lợi dụng thế nhân vô tội – phạm tội với Đại Pháp, tham gia bức hại đệ tử Đại Pháp. Khi chuẩn bị kiểm tra an ninh, ông chủ bảo tôi đi cùng ông ấy qua lối dành cho khách VIP, tôi liên tục phát chính niệm, giải thể tất cả nhân tố tà ác can nhiễu và bức hại ở không gian khác, thanh trừ độc tố bị nhồi nhét trong đầu não nhân viên. Khi tôi đưa chứng minh thư cho nhân viên, người phụ nữ đó nghiêm nghị nhìn tôi, tôi bình tĩnh mỉm cười với cô ấy, cô ấy không nói gì thêm, nhanh chóng hoàn thành thủ tục, tôi thuận lợi vượt qua kiểm tra an ninh. Con xin cảm tạ Sư phụ đã gia trì! Trong nhiều chuyến công tác sau đó, tôi cũng đều làm như vậy và mỗi lần đều rất thuận lợi.

Sư phụ luôn chăm sóc và bảo hộ chúng ta, chỉ cần chúng ta chính niệm chính hành, không có quan nào không vượt qua được, hình thế bức hại do cựu thế lực diễn hóa ra đều là giả tướng, chỉ xem bản thân chúng ta có thể bảo trì chính niệm hay không. Nhưng tuyệt đối không được có tâm thử xem, vì đây là biểu hiện bất tín Sư, bất tín Pháp. Mấy hôm trước nghe một đồng tu kể rằng khi đi tàu cao tốc trong thành phố, đồng tu ấy có tâm muốn thử xem, xem có bị chặn lại không, kết quả khi quẹt chứng minh thư qua cổng kiểm soát, tên của đồng tu ấy hiện lên trên màn hình lớn, bị nhân viên gọi lại hỏi. Từ đó về sau đồng tu ấy không đi tàu cao tốc nữa, đây chẳng phải đã thừa nhận bức hại của cựu thế lực hay sao? Bởi vì trước đó khi nhân viên khu phố tới quấy nhiễu người nhà, họ nói nếu tôi không chuyển hóa, sẽ không được đi máy bay hay tàu cao tốc, khi đó người nhà đường đường chính chính nói với họ rằng tôi mới từ nơi khác về bằng máy bay, không ai nói là không được đi cả. Điều này cho thấy biểu hiện của người nhà cũng thay đổi theo trạng thái tu luyện của chúng ta.

Ngoài ra, khi bình thường phát chính niệm, tôi thêm vào một niệm: Thanh trừ tất cả tài liệu đen, chứng cứ đen, ký hiệu đen, tiêu chí đen trong tất cả hệ thống tà ác mưu đồ bức hại đệ tử Đại Pháp, toàn bộ phải bị thanh trừ xóa sạch, không cho phép tà ác lợi dụng những thứ này khiến thế nhân phạm tội với Đại Pháp. Đồng thời, tất cả các thiết bị nghe lén, giám sát, theo dõi, thiết bị giám sát mạng, phong tỏa, kiểm tra mà tà ác lắp đặt đều không khởi tác dụng đối với đệ tử Đại Pháp; tôi câu thông với các thiết bị này: Các ngươi đều là sinh mệnh trong Pháp, đều vì Pháp mà đến, đều hy vọng được Đại Pháp cứu độ, hãy đồng hóa vô điều kiện với đặc tính “Chân-Thiện-Nhẫn” của vũ trụ, hãy ghi nhớ “Pháp Luân Đại Pháp hảo”, tuyệt đối không được tiếp tay cho kẻ ác làm điều xấu, tuyệt đối đừng bị tà ác lợi dụng để bức hại Đại Pháp và đệ tử Đại Pháp. Khi đứng về phía Đại Pháp, các ngươi sẽ có được tương lai tốt đẹp.

Tôi nhớ rằng Sư phụ từng giảng ở không gian này chỉ có con người là mê, các sinh mệnh khác đều không mê, vì vậy tôi tin rằng khi chúng ta phát ra chính niệm như vậy, đồng thời giao tiếp với chúng sinh, thì sẽ khởi tác dụng. Chúng sinh sẽ lựa chọn đứng về phía chính. Có lần tôi đi máy bay, khi qua kiểm tra an ninh, lúc đó máy quét tự động, một cậu thanh niên phía trước tôi quẹt chứng minh thư rất lâu mà máy vẫn không nhận diện được, tôi liền phát chính niệm câu thông với máy: Máy ơi, ngươi cũng là sinh mệnh trong Pháp, hãy ghi nhớ Pháp Luân Đại Pháp hảo, hãy giúp đỡ đệ tử Đại Pháp, tuyệt đối không được khởi tác dụng phụ diện. Sau khi nghĩ như vậy, tôi vừa đặt chứng minh thư lên máy quét, cổng thông hành liền mở ra, thậm chí không mất tới một giây, thật quá kỳ diệu.

3. Phát chính niệm giải thể tà ác tại khu vực

Gần đây đọc báo cáo trên Minh Huệ Net, nửa đầu năm nay, tại khu vực của chúng tôi lại có hai đồng tu qua đời trong quá trình tà ác bức hại khắc nghiệt kéo dài, đây thật sự là [bài học] tổn thất hết sức đau đớn; sau khi đọc kỹ về trải nghiệm bức hại nghiêm trọng của các đồng tu trong những năm qua, tôi sâu sắc cảm thấy rằng, là đệ tử Đại Pháp thời kỳ Chính Pháp, không nên cho phép những sự việc như vậy xảy ra, chúng sinh tham gia bức hại đồng tu sẽ tạo tội nghiệp lớn biết bao.

Sư phụ giảng:

“Vì để thanh trừ triệt để sự bức hại đệ tử Đại Pháp của hắc thủ, lạn quỷ và cựu thế lực, các đệ tử Đại Pháp toàn thế giới, đặc biệt là các đệ tử Đại Pháp tại các nơi khắp Trung Quốc, hãy phát chính niệm lớn mạnh hướng đến những nơi tập trung tà ác, triệt để giải thể hết thảy những sinh mệnh và nhân tố tà ác bức hại các đệ tử Đại Pháp, thanh trừ hình thế tà ác đang bức hại đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc, cứu độ thế nhân, viên mãn trách nhiệm của đệ tử Đại Pháp, tiến bước thành Thần.” (Triệt để giải thể tà ác, Tinh Tấn Yếu Chỉ III)

Đã 20 năm trôi qua, hiện nay tại các hang ổ hắc ám tà ác ở Trung Quốc Đại lục vẫn còn tồn tại bức hại nghiêm trọng đệ tử Đại Pháp, tôi cảm thấy đây là do chúng ta chưa làm được theo yêu cầu của Sư phụ, chưa hoàn thành trách nhiệm của mình. Nhìn từ biểu hiện của đồng tu xung quanh, hiện nay ngoài việc phát chính niệm bốn lần đúng giờ, các đồng tu cơ bản không phát chính niệm vào thời gian khác, ngay cả [phát] chính niệm 8 giờ tối và 9 giờ tối cũng không phát, nghĩa là đối với tà ác tại khu vực, đặc biệt là tà ác trong các hang ổ hắc ám đang bức hại đệ tử Đại Pháp, các đồng tu đều chưa sắp xếp thời gian để tập trung thanh trừ, như vậy những đồng tu đang bị giam giữ bức hại làm sao có thể nhận được sự gia trì và giúp đỡ từ các đồng tu bên ngoài được.

Ngoài ra, trước đây tôi đọc được bài chia sẻ của đồng tu nói rằng cần coi trọng thanh trừ tà ác tại Bắc Kinh, sào huyệt tà ác, đồng tu này khai thiên mục thấy được rất nhiều tà ác từ Bắc Kinh thông qua các kênh tà ác truyền đi khắp cả nước, dẫn đến bức hại xảy ra tại các nơi. Tôi cảm thấy thật sự cần coi trọng điều này, rất nhiều chỉ lệnh bức hại tà ác quả thực là từ [cấp] trên xuống dưới, từ sào huyệt tà ác Bắc Kinh phát ra. Vì vậy bình thường tôi cũng chú trọng thanh trừ tà ác tại sào huyệt tà ác Bắc Kinh, đồng thời thanh trừ giải thể phá hủy tất cả các kênh truyền tải tà ác.

4. Khiến ác nhân không còn mặt mũi nhìn ai

Khi phát chính niệm, tôi thường nghĩ tới việc để những ác nhân bức hại Đại Pháp và đệ tử Đại Pháp gặp báo ứng cảnh tỉnh, khi ấy tôi nhớ tới Pháp của Sư phụ: “Bách hại hảo nhân vô tu vô sỉ” (Thân bại, Hồng Ngâm III), khiến những kẻ tham gia bức hại Đại Pháp và đệ tử Đại Pháp không còn mặt mũi nhìn ai, có thể khởi tác dụng rất tốt trong việc ngăn chặn ác nhân hành ác. Bởi vì tôi thấy có những ác nhân gặp báo ứng nhưng bản thân lại không ý thức được, ví dụ có ác nhân nói sức khỏe mình rất tệ, nhưng lại không liên tưởng tới việc đó là do tham gia bức hại mà ra. Nếu báo ứng mà họ gặp phải, khiến họ không còn mặt mũi nhìn ai, ví dụ miệng méo mắt xếch, thì những ác nhân này sẽ cảm thấy quả thật là bị báo ứng rồi, sẽ kiềm chế hành vi ác, những người xung quanh cũng lập tức biết rằng họ chắc chắn đã làm việc xấu nên bị báo ứng, cũng sẽ cảm thấy bị chấn nhiếp. Hơn nữa các cơ quan chính phủ rất coi trọng hình ảnh cá nhân của công chức, nếu xuất hiện tình trạng miệng méo mắt xếch, không còn mặt mũi nhìn ai, cơ bản không có cách nào tiếp tục làm việc bình thường, như vậy ác nhân cũng không cách nào tiếp tục hành ác nữa. Tôi nghĩ liệu khi chúng ta phát chính niệm nhắm đến những ác nhân tội nghiệp rất lớn [sẽ] gặp báo ứng, có thể thêm vào một niệm, khiến họ miệng méo mắt xếch không còn mặt mũi nhìn ai, lập tức ngừng hành ác.

Tôi nghĩ rằng, là đệ tử Đại Pháp thời kỳ Chính Pháp, chúng ta đã được Sư phụ ban cho khẩu quyết phát chính niệm uy lực vô tỉ, thì nên vận dụng đầy đủ công năng (thần thông) để làm việc, cứu độ chúng sinh, thật sự khởi tác dụng trợ Sư chính Pháp, không cô phụ kỳ vọng của Sư tôn và trông mong của chúng sinh.

Trên đây là chút thể ngộ tu luyện của tôi, nếu có chỗ nào không thỏa đáng mong đồng tu từ bi chỉ chính.

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/8/10/513192.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/9/3/235753.html